10. Jack Wilshere (Arsenal) - 17 tuổi
Arsenal luôn tự hào về lò đào tạo của mình, nơi luôn có những “pháo thủ” trẻ tài năng sẵn sàng kế cận lớp đàn anh đi trước. Jack Wilshere là một trong những cầu thủ như vậy.
![]() |
Gia nhập Arsenal từ khi mới 9 tuổi, cầu thủ sinh năm 1992 này nhanh chóng bộc lộ tài năng rồi thăng tiến nhanh chóng từ đội hình trẻ đến đội hình dự bị của Arsenal. Một phần nhờ sự táo bạo, một phần nhờ tài năng bẩm sinh, tiền vệ chơi tốt cả 2 cánh này đã được HLV Arsene Wenger trao cơ hội thi đấu ở đội hình 1 trong trận gặp Blackburn.
Jack trở thành cầu thủ trẻ nhất của Arsenal thi đấu tại giải ngoại hạng (16 tuổi 256 ngày). Và bàn thắng đầu tiên của cậu cho Arsenal, trong trận đại thắng Sheffield Utd 6-0 tại Carling Cup, là món quà cảm ơn đầy ý nghĩa dành tặng ông thầy người Pháp.
9. Alberto Paloschi (AC Milan) - 18 tuổi
Trong trận đầu tiên được đá chính cho AC Milan, chàng tiền đạo nhỏ con đã khiến cho không chỉ đối phương mà cả Serie A phải bàng hoàng.
![]() |
18 giây sau khi vào sân, cú chạm bóng đầu tiên của Paoloschi cũng là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử Serie A, phá kỷ lục 27 giây do Kristic (Salernitana) lập năm 1999.
Trận ra mắt quá thành công của chàng tiền đạo trưởng thành từ chính lò đạo tạo của Milan đã khiến các Milanista càng thêm tự tin vào thế hệ trẻ của CLB (Paloschi gia nhập AC Milan từ 10 tuổi).
8. Rafael da Silva (MU) - 18 tuổi
Tốc độ, kĩ thuật, sự quyết đoán và khả năng tham gia tấn công rất tốt, đó là những gì người ta có thể nhận xét về hậu vệ mới 18 tuổi trong màu áo Manchester United.
![]() |
Quả thật, một lần nữa chúng ta lại phải ngả mũ thán phục khả năng nhìn người của Alex Ferguson khi ông đưa về Old Trafford 2 anh em sinh đôi người Brazil. Rất có thể trong tương lai, 2 đôi cánh của Quỷ đỏ sẽ được trấn giữ bởi bộ đôi hậu vệ này.
Tuy chưa thể nói trước điều gì, nhưng rõ ràng ở hành lang cánh phải, cả lão tướng G.Neville và W.Brown đang lo lắng cho vị trí chính thức của mình.
7. Mario Balotelli (Inter Milan) – 18 tuổi
Nhiều chuyên gia nhận xét rằng, Balotelli sinh ra là để ghi bàn. Những gì mà chàng trai trẻ vùng Sicili này thể hiện đã cho thấy điều đó là có căn cứ.
![]() |
Gia nhập Inter từ 17 tuổi và nhanh chóng được đôn lên đội hình một, cầu thủ tuổi teen này có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên hàng công. Từ trung phong cắm đến tiền đạo lùi, thậm chí có thể dạt ra cánh, Balotelli đã có được 3 bàn thắng chỉ trong vài trận thi đấu và hàng loạt pha biểu diễn đáng nhớ.
Tuy nhiên, ở trong một đội hình quy tụ rất nhiều ngôi sao trên hàng tấn công như Ibrahimovic, Cruz, Crespo, Adriano thì nhiều khả năng tiền đạo của U21 Italia này sẽ phải ra đi mở đường cho tương tươi sáng đang chờ đợi.
Mourinho hẳn sẽ đau đầu khi phải quyết định: hoặc để các “ông sao” trên ghế dự bị nhường chỗ cho tài năng 18 tuổi, hoặc sẽ có rất nhiều tiền từ các CLB đang thèm khát có được tiền đạo đa năng này.
6. Toni Kroos (Bayern Munich) – 17 tuổi
Tại nước Đức, người ta đang nhìn một “cậu bé” 17 tuổi và nghĩ tới đội trưởng của ĐTQG, Michel Ballack. Tất nhiên sự so sánh nào cũng khập khiễng, nhưng nhìn chàng trai sinh năm 1990 này thi đấu nhiều người sẽ phải đồng ý có thể đó sẽ là sự thay thế Ballack trong tương lai.
![]() |
Kroos là thành viên của đội tuyển trẻ U17 nước Đức vô địch giải FIFA U17 World Cup, và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tại cấp CLB, tài năng của Toni được thể hiện chỉ sau… 18 phút trong trận đầu tiên cho “Hùm xám”. Anh đã kiến thiết 2 đường chuyền thành bàn cho Miroslav Klose kết liễu Energie Cottbus trong chiến thắng hủy diệt 5-0.
Cả Bayern Munich lẫn ĐT Đức đều rất tự hào khi sở hữu một cầu đầy triển vọng như vậy, và người kế tục Ballack không ai khác là Toni Kroos.
5. Gareth Bale (Tottenham) – 19 tuổi
Tottenham đã phải bỏ ra 19,85 triệu USD để mua về một cầu thủ 19 tuổi. Tuy chưa tròn đôi mươi nhưng mùa giải này đã là mùa giải thứ tư Gareth Bale chơi bóng chuyên nghiệp, và nhiều người cho rằng cái giá đó vẫn còn rẻ so với tài năng của thần đồng bóng đá xứ Wales này.
![]() |
Được coi là người kế cận Ryal Giggs ở ĐTQG, Garth Bale nắm giữ rất nhiều kỉ lục: cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Xứ Wales được ra sân trong trận gặp tuyển Trinidad & Tobago; cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Xứ Wales ghi bàn ở trận đấu quốc tế, gặp Slovakia ở vòng loại Euro 2008.
Với khả năng tổ chức lối chơi và hỗ trợ phòng ngự rất tốt, Gareth tỏ ra vô cùng đa năng. Tuy nhiên anh vẫn lợi hại nhất ở vị trí tiền vệ cánh trái. Tottenham sẽ rất vất vả để giữ viên ngọc quý này trước sự chèo kéo của 2 “con quỷ đỏ” MU và Liverpool.
4. Carlos Vela (Arsenal) – 19 tuổi
Thần đồng 19 tuổi người Mexico được HLV Arsene Wenger đem về Emirates lúc 16 tuổi với cái giá… 2,5 triệu bảng. Sau khi phiêu bạt tới 3 CLB tại TBN (Celta Vigo, Salamanca, Osasuna) vì chưa được cấp giấy phép thi đấu tại giải Ngoại hạng, Vela được gọi trở về Arsenal trong sự tiếc nuối của những CLB này.
![]() |
Không phải tự nhiên mà HLV Wenger vượt qua hàng loạt các CLB lớn như Real, Barca, MU, Inter và bỏ ra từng đó tiền để đem về tiền đạo 16 tuổi. Bởi anh không chỉ là vua phá lưới giải U17 thế giới, mà còn thực sự là một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất năm nay.
Chắc chắn Carlos Vela không chỉ dừng lại ở hat-trick vào lưới Sheffield United ở Carling Cup hôm vừa rồi.
3. Theo Walcott (Arsenal) – 19 tuổi
Trường thành từ lò đào tạo Southampton, trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi cho đội dự bị khi mới 15 tuổi 175 ngày, tài năng của Theo Walcott nhanh chóng được đôi mắt tinh tường của Wenger phát hiện và đưa về Arsenal.
![]() |
Là một trong những cầu thủ chạy cánh nhanh nhất giải ngoại hạng bây giờ, Walcott còn là niềm hi vọng của bóng đá Anh trong tương lai. Chàng trai sinh năm 1989 này được mong đợi là người kế thừa David Beckham ở ĐTQG.
Không chỉ cánh phải, mà Theo Walcott có thể chơi tốt bên cánh trái, vị trí mà ĐT Anh luôn cảm thấy thiếu. Một hat-trick vào lưới của Croatia trên đấu trường quốc tế của cầu thủ 19 tuổi đủ thấy tài năng của anh lớn như thế nào.
Cùng với Carlos Vela, Jack Witshere, 3 chàng pháo thủ trẻ đang tạo nên một tương lai tươi sáng cho khẩu thần công Arsenal.
2. Bojan Krkic (Barcelona) - 18 tuổi
Người ta thấy ở thần đồng bóng đá TBN này là kĩ thuật, sự xuất hiện kịp thời và dáng dấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới.
![]() |
Mùa giải đầu tiên, sát thủ có bộ mặt thiên thần của Barca này đã “gặt hái” được 12 bàn thắng sau 20 trận đấu, khi đó “chú bé’ mới 17 tuổi. Bàn thắng vào lưới Schalke 04 trong trận tứ kết C1 năm ngoái đã giúp Bojan trở thành cầu thủ đầu tiên của thế hệ 9X ghi bàn tại giải đấu tầm cỡ châu lục này.
Vấn đề của Bojan là phải biết thể hiện mình ở từng phút từng giây anh vào sân bởi xung quanh anh là rất nhiều ngôi sao lớn dưới triều đại Rijkaard. Sở hữu nhãn quan chiến thuật thiên tài, cảm nhận bóng cực tốt và khả năng tự tạo cơ hội, thần đồng người TBN hứa hẹn sẽ đem lại cho người xem những giây phút thăng hoa.
1. Alexandre Pato (AC Milan) – 19 tuổi
AC Milan không hề điên rồ khi bỏ ra tới 22 triệu euro để đem về một cầu thủ 17 tuổi. Hầu như bất kì thủ môn nào cũng cảm thấy sợ khi đối mặt với chàng tiền đạo trẻ có biệt danh rất dễ thương là “Con vịt” này.
![]() |
9 bàn thắng sau 18 lần ra quân ở Serie A khắc nghiệt, đó là những gì mà niềm hi vọng của đất nước Brazil thể hiện mình. Kĩ thuật cá nhân thuộc dạng điêu luyện, khả năng chớp cơ hội và dứt điểm cực tốt, ở Pato là sự hoàn hảo của một mẫu tiền đạo hiện đại.
Ở Milano, người ta trao anh chiếc áo số 7, số áo truyền thống của CLB (trước đây nó là của Andriy Shevchenko). Và ở Milano, tài năng của Pato chắc chắn sẽ càng nở rộ bời anh được chơi bên cạnh những cầu thủ đồng hương suất sắc như Kaka, Ronaldinho. Chắc chắn là vậy!
Thành Nam
▪ Sao sân cỏ giống diễn viên hay ca sĩ (19/11/2008)
▪ MU sẽ thi đấu hai trận mà không có Sir Alex (19/11/2008)
▪ MU, AC Milan sang Việt Nam thi đấu năm 2009? (18/11/2008)
▪ Ronaldo một mình "ôm" 3 vị trí xuất sắc nhất ! (18/11/2008)
▪ Real Madrid “giải cứu” Shevchenko? (18/11/2008)
▪ Hòa Thái Lan, Việt Nam 'mất' T&T Cup (17/11/2008)
▪ Palermo - Inter: “Interinho” và chuỗi ngày khó nhọc (15/11/2008)
▪ Hoàng Ngân giành HC vàng karatedo thế giới (15/11/2008)
▪ Sir Alex Ferguson - 50 năm sự nghiệp sân cỏ (14/11/2008)
▪ Maradona: "Tôi, từ chức ư? Không bao giờ"! (14/11/2008)