![]() |
Guerreiro của Ba Lan ăn mừng bàn thắng theo kiểu cảm ơn Chúa trời ở trận hòa Áo 1-1 tại Euro 2008. Ảnh: Reuters |
71 bàn thắng sau 28 trận đấu của VCK Euro 2008, một con số thực sự ấn tượng, có thể làm mãn nhãn bất kỳ CĐV bóng đá khó tính nào theo dõi giải từ vòng bảng cho đến kết thúc vòng tứ kết. 71 pha làm bàn từ nhiều cự ly, từ mọi góc độ đã giúp cho Euro 2008 trở thành bữa đại tiệc của bóng đá tấn công mà ở đó, các ngôi sao sân cỏ chính là chủ nhân, là dàn diễn viên góp công lớn nhất cho nét đẹp của giải. Tuy nhiên, 28 trận đấu ấy thiếu vắng những pha ăn mừng độc đáo.
Hà Lan góp đến 10/71 bàn thắng của giải, Tây Ban Nha cũng ghi được 8 bàn, tuy nhiên, cách các chân sút lừng danh của hai đội bóng này ăn mừng sao mà bình thường quá. Nistelrooy dang hai tay lên trời theo hình chữ V, Sneijder vừa chạy mừng vừa chỉ ngón tay lên khán đài, David Villa chỉ một ngón tay lên trời, các cầu thủ ôm nhau hạnh phúc... Tất cả những động tác mừng bàn thắng đó đều không mới, thậm chí có những động tác đã xuất hiện từ hơn nửa thế kỷ trước.
![]() |
Pha ăn mừng kiểu robot của P.Crouch |
Tương tự, Guerreiro của Ba Lan, Klasnic (Croatia), Sverkos (CH Czech)... mỗi khi ghi bàn đều ngẩng đầu lên trời cám ơn các vị thần thánh. Hơi lạ một chút có lẽ là động tác ăn mừng bàn thắng của Arshavin khi anh để một ngón tay lên môi ra dấu im lặng rồi chạy quanh đường piste, tuy nhiên, động tác đầy vẻ kiêu ngạo này chủ yếu khiến các CĐV đối phương ghét hơn là thích thú.
Thông thường, ở các giải đấu lớn, cầu thủ - đặc biệt là những siêu sao bóng đá có cá tính - luôn chuẩn bị sẵn những “chiêu” ăn mừng quái lạ nhưng dễ nổi tiếng. Năm 1995, tiền đạo Đức Juergen Klinsmann cho ra đời tuyệt chiêu “phi cơ hạ cánh” khi anh dang hai tay và nhảy trượt lên mặt cỏ để ăn mừng bàn thắng đầu tiên ghi cho CLB Tottenham. Từ đó, khắp thế giới xuất hiện nhan nhản những màn ăn mừng theo kiểu máy bay hạ cánh này dù cho biến thể mỗi nơi mỗi khác.
![]() |
Tiền đạo Anh T. Sheringham xịt nước mừng bàn thắng của Gascoigne tại Euro 1996 |
Trước VCK Euro 2008, hãng cá cược Paddy Power từng treo thưởng cho các chân sút Tây Ban Nha rằng nếu ai ghi được bàn thắng mà biểu diễn điệu nhảy Chiki-Chiki nổi tiếng của Tây Ban Nha sẽ được thưởng xe Hummer, tuy nhiên, chẳng có cầu thủ nào chịu nhảy vì sợ xấu hổ. Chủ yếu vẫn chỉ là ôm nhau nhảy nhịp chân hay nhảy vòng tròn, một trò đã quá cũ với bóng đá thế giới. Trước đây, tại VCK World Cup 1990 ở Ý, tiền đạo Roger Milla của Cameroon từng khiến cả thế giới phải chú ý khi ăn mừng bằng cách chạy đến cột cờ, nhảy những vũ điệu đầy chất châu Phi.
![]() |
Tiền đạo R.Milla của Cameroon lắc mông ăn mừng tại World Cup 1990 |
Điệu nhảy đó hay đến nỗi nó đã trở thành một biểu tượng, một phong cách ăn mừng mà sau đó nhiều cầu thủ chọn để biểu diễn. Riêng một số hãng gốm sứ còn làm cả bức tượng Milla đang nhảy để bán và doanh thu nhận được cũng rất lớn. Sau này, tiền đạo “chân sếu” Peter Crouch lại có cách ăn mừng ngộ nghĩnh khác khi nhảy hip-hop theo điệu nhảy của robot, khiến các khán giả Anh và người hâm mộ thế giới được một phen cười chảy nước mắt.
Ngoài nhảy hay chạy mừng bàn thắng, bóng đá thế giới vẫn có những điệu bộ độc đáo khác. Robbie Fowler từng làm động tác giả như con nghiện đang hít heroin để cảnh báo tệ nạn đang thâm nhập vào giới trẻ Anh hay tiền đạo Teddy Sheringham đổ nước vào miệng Paul Gascoigne ở Euro 1996. Temuri Ketsbaia của Newcastle từng chạy ra đường biên cuối sân, xé phăng áo thi đấu và ném lên khán đài, hét lên rồi lấy chân đá túi bụi vào tấm bảng quảng cáo để thỏa mãn niềm vui ghi bàn. Mới đây nhất, Carlos Tevez còn có chiêu ăn mừng ngộ nghĩnh khác khi lấy núm vú em bé ngậm vào miệng khi chạy ăn mừng, một cách không giống ai bởi trước đó, các cầu thủ thường ngậm ngón tay cái để biểu lộ niềm vui chứ chưa nghĩ đến núm vú em bé.
Ba trận cuối cùng còn lại đều mang tính quyết định cao. Mỗi bàn thắng, vì thế, có giá trị lớn tác động trực tiếp đến ngôi vô địch. Khi cảm hứng dâng trào, liệu các cầu thủ ghi bàn sẽ phô diễn các kiểu ăn mừng mới lạ?
▪ Các đại gia thèm muốn “đũa thần” Arshavin (24/06/2008)
▪ Hạ Italy ở loạt luân lưu, Tây Ban Nha gặp lại Nga tại bán kết (23/06/2008)
▪ Bò tót húc thủng bê tông (23/06/2008)
▪ Thắng Hà Lan 3-1, Nga đường hoàng vào bán kết (22/06/2008)
▪ Hiddink tìm cách chặn lốc (21/06/2008)
▪ Viết tiếp kỳ tích (21/06/2008)
▪ Thổ Nhĩ Kỳ vào Bán kết sau loạt "đấu súng" kỳ lạ (21/06/2008)
▪ Chia tay EURO, Ronaldo sẽ gia nhập Real Madrid? (20/06/2008)
▪ Bản lĩnh Đức chặn đứng giấc mộng Bồ Đào Nha (20/06/2008)
▪ "Gấu Nga" tưng bừng vào tứ kết (19/06/2008)