Các đại gia thèm muốn “đũa thần” Arshavin
Các Website khác - 24/06/2008
 
Tài năng chói sáng của Arshavin đang được nhiều đại gia châu Âu săn đón.
                                                                         
 Chơi bóng thông minh, khéo léo và mạnh mẽ, ghi 2 bàn thắng và có 2 đường chuyền thành bàn trong 2 trận đấu gặp Thụy Điển và Hà Lan, thật không ngoa khi nói là Arshavin chính là “cây đũa thần” của “phù thủy” Guus Hiddink.

> Cặp "trọng pháo" Nga vào đội hình đẹp nhất tứ kết Euro 2008

“Cây đũa thần”

Tất nhiên đó chỉ là một cách ví von, bởi cả Hiddink lẫn Arshavin không phải thần thánh. Tài năng của Hiddink khiến ông được người hâm mộ và giới chuyên gia tặng biệt danh “phù thủy” thì không phải bàn cãi. Nhưng chắc chắn phải khi có “đũa thần” Arshavin, những “bài phép” trong tay của Hiddink mới trở nên thần diệu…

Hai trận đầu tiên vòng bảng, vẫn đội hình đó nhưng chỉ thiếu Arshavin, tuyển Nga thi đấu khá chật vật: thua Tây Ban Nha 1-4 và thắng Hy Lạp 1-0. Nhưng từ khi anh trở lại sau án “treo giò” từ vòng loại, những đối thủ cực kỳ khó chịu như Thụy Điển và Hà Lan đã phải cúi đầu chào thua 2 bàn cách biệt.

Đến thời điểm này, Arshavin mới chính là cầu thủ sáng chói nhất của vòng tứ kết chứ không phải một Ballack mãi chỉ là thủ lĩnh của một ''cỗ xe tăng” già cỗi, môt Ronaldo đã xách va li về nước cùng Bồ Đào Nha. Lối chơi hoàn toàn tự do của Arshavin trở nên cực kỳ lợi hại, nhờ kỹ thuật và sự sáng tạo của bản thân anh.

Arshavin đã tra tấn hàng thủ Hà Lan đến nỗi họ không biết phải cắt cử ai “chăm sóc” anh. Cũng nhờ Arshavin trong vai trò hộ công, tiền đạo mũi nhọn của Nga là Roman Pavlyuchenko cũng trở nên… “nhọn” hơn với hàng loạt cơ hội. Còn khi Pavlyuchenko để hở một khoảng trống phía sau, Arshavin đã tận dụng triệt để…

Các đại gia thèm muốn

Với phong độ chói sáng tại Euro 2008, Arshavin chính là một trong những "món hàng hot'' nhất tại thời điểm này, cùng với C.Ronaldo, Deco...

Trước khi VCK Euro 2008 khởi tranh, từ nước Anh, Manchester City, Everton và Newcastle tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 10 triệu bảng để có Arshavin. Nhưng hôm qua, đích thân Giám đốc điều hành Peter Kenyon tiết lộ Chelsea đang chuẩn bị gấp đôi số tiền đó để có được chữ ký của Arshavin.

Theo báo giới Nga, cả Arsenal lẫn AC Milan cũng đã tìm cách liên hệ ngôi sao của CLB Zenit St. Petersburg này. Tuy nhiên, có vẻ như Arshavin không mặn mà với Premier League và Serie A cho lắm.

Trả lời phỏng vấn nhật báo AS (Tây Ban Nha), Arshavin cho biết: “Đã đến lúc tôi rời Zenit. Tôi biết là đã có nhiều lời đề nghị đến từ Anh và Ý nhưng tôi thật sự muốn chơi bóng ở Primer Liga. Nhưng hiện tại chưa có một lời mời nào đến từ Tây Ban Nha”.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nga Vitaly Butke và HLV Dick Advocaat của Zenit cũng thừa nhận tiền đạo ngôi sao của họ đang muốn tìm đến một bến đỗ mới, và điểm đến mơ ước của anh không đâu khác chính là Barcelona.

Vài nét về Arshavin

Sinh năm 1981 ra tại St. Petersburg, Nga, và mới chỉ thi đấu duy nhất cho CLB Zenit St. Petersburg.

Xuất phát cả 30 trận tại giải VĐQG mùa 2007/2008, ghi 10 bàn, là hạt nhân trong chức vô địch Nga đầu tiên của Zenit và cúp UEFA vừa qua.

Tháng 5/2002, anh chơi trận đầu tiên cho ĐTQG Nga (gặp Belarus), tính đến nay là 34 trận, ghi 11 bàn.

Ở vòng loại World Cup 2006, Arshavin ghi được 5 bàn nhưng không thể giúp Nga có vé đến VCK.

Vòng loại EURO 2008, anh chỉ ghi 3 bàn song vai trò “nhạc trưởng” ngày càng được hoàn thiện, giúp Nga có mặt tại Áo - Thụy Sỹ. Nhưng với thẻ đỏ nhận trong trận cuối cùng vòng loại Euro 2008 (gặp Andorra), Arshavin bị treo giò 2 trận đầu tiên của VCK và chỉ ra sân từ trận gặp Thụy Điển.

Mạnh Hùng