Viết tiếp kỳ tích
Các Website khác - 21/06/2008

 

Pha tranh chấp giữa Josip Simunic (3) của Croatia và Kazim Kazim của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters
Phút thứ 29 của hiệp phụ thứ hai, Ivan Klasnic (Croatia) đội đầu ghi bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau Thổ Nhĩ Kỳ có bàn san bằng. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu và Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến thắng 3-1, giành quyền vào bán kết

Bàn mở tỉ số 1-0 cho đội tuyển Croatia

Bàn gỡ hoà tỉ số 1-1 cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ

Loạt sút luân lưu của 2 đội

Mối hận 12 năm chỉ biết thua Croatia cuối cùng đã được các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả sòng phẳng khi giành chiến thắng 3-1 trên chấm luân lưu ở trận tứ kết để tiến vào bán kết gặp tuyển Đức. Trong suốt 120 phút thi đấu, hai đội hòa nhau 1-1.

Thiếu vắng ba trụ cột là thủ thành Volkan Demirel và bộ đôi hậu vệ Mehmet Aureli -Servet Cetin nhưng thật bất ngờ khi Thổ Nhĩ Kỳ lại là đội giành thế chủ động trong khoảng 25 phút đầu trận. Có lẽ HLV Fatih Terim đã nắm bắt được rằng Croatia dường như chỉ quen chơi tấn công phủ đầu nên ông đã yêu cầu các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ dồn lên giành quyền áp đảo trước nhằm phá lối đá của đối thủ. Quả nhiên chiến thuật này đã thu được những thành công nhất định khi Croatia chỉ biết đưa mình chịu trận trước những đợt tấn công ào ạt của người Thổ. May cho đội bóng của HLV Slaven Bilic là dù nhiều lần để lộ ra những khoảng trống chết người nhưng Nihat Kahveci, Mehmet Topal hay Arda Turan lại dứt điểm không chính xác.

Lép vế trong suốt hiệp 1 nhưng Croatia cũng khiến các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ vài lần thót tim khi tổ chức những đợt phản công nguy hiểm mà đáng tiếc nhất chính là pha đệm bóng bật xà ngang ở khoảng cách chỉ khoảng 6 m của tiền đạo Olic ở phút 29. Không ghi được bàn thắng, suýt chút nữa người Croatia phải trả giá nếu cú sút xa bất ngờ của Mehmet Topal 4 phút sau đó bóng không bay chệch cột trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế trận đầu hiệp hai diễn ra không khác mấy so với hiệp 1 khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lấn lướt, cầm bóng nhiều hơn nhưng Croatia lại có được cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất. Phút 49, tiền đạo Olic có đến hai pha dứt điểm trước khung thành Thổ Nhĩ Kỳ nhưng lần lượt thủ thành Rustu Recber và trung vệ Emre Asik đã xuất sắc cản phá. Trước tình thế Croatia dần lấy lại thế chủ động, HLV Terim buộc phải đưa tiền vệ Ugur Boral vào sân thay tiền đạo Kazim Kazim nhằm hỗ trợ hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cũng thật dễ hiểu bởi trong lúc một số trụ cột của Thổ Nhĩ Kỳ phải nén đau ra sân như Emre Asik, Mehmet Topal hay Hakan Balta thì toàn bộ 9 vị trí chủ chốt của Croatia ở trận đấu này đều được cho nghỉ dưỡng sức ở trận thắng Ba Lan 1-0.

Không thể phá lưới đối phương trong hiệp 2, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải bước vào đá thêm hai hiệp phụ. Thật bất ngờ khi suốt hiệp phụ thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ lại là đội tạo được những tình huống nguy hiểm rõ rệt nhưng Tuncay Sanli và Semih lại bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số rất đáng tiếc. Tưởng như hiệp phụ thứ hai cũng sẽ chỉ kết thúc với những tình huống ở mức nguy hiểm thì chỉ trong hai phút cuối đã có đến 2 bàn thắng liên tiếp chia cho hai đội. Phút 119, Ivan Klasnic đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Croatia, tuy nhiên, chỉ đúng vài mươi giây sau, Senturk lập tức cân bằng 1-1 cho người Thổ trong lúc HLV Bilic của Croatia còn chưa kịp hết vui vì bàn thắng của Klasnic. Bước vào loạt đá luân lưu may rủi, 3 cú sút hỏng của Modric, Rakitic và Patric đã khiến Croatia phải dừng bước.

Cầu hòa, cầu toàn và cầu may

Thổ Nhĩ Kỳ có ít đợt tấn công nguy hiểm hơn Croatia. Ảnh: Reuters

Croatia như thường lệ không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng mỗi khi họ có cơ hội thì đó đều là những tình huống nguy hiểm. Đã nhiều lần khung thành thủ môn Rustu bị đặt trong tình trạng báo động bởi những đường lên bóng sắc sảo của Luka Modric hay Rakitic. Nhưng nếu như ở những trận đấu trước, Croatia luôn làm nên được điều khác biệt thì ở trận này, mỗi khi áp sát được khu vực 16m50 của Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia có vẻ như bị chùn chân. Lý do chủ yếu dường như nằm ở khát vọng ghi bàn của đội bóng áo ca-rô không quá lớn, nói đúng hơn là họ không đẩy đội hình lên quá cao và chấp nhận chơi mạo hiểm một chút như đã từng chơi với Đức.

Trong các trận gặp Áo hay Đức ở vòng bảng, có những thời điểm Croatia bất ngờ đẩy cao đội hình và đó chính là những thời điểm họ có được bàn thắng. Tuy nhiên, trong trận đấu này, người ta không nhìn thấy những phút xuất thần như vậy của Croatia. Chủ trương của HLV Slaven Bilic chắc chắn không phải là cầm hòa nhưng rõ ràng sự cầu toàn và thiếu đột biến là điều có thể nhận ra ở Croatia. Các cầu thủ Croatia thực hiện đến 11 cú sút nhưng trong đó chỉ có hai cú sút là đi chính xác về phía cầu môn Thổ Nhĩ Kỳ. Tình huống ngon ăn nhất là pha đệm bóng cận thành của Ivica Olic trong hiệp một nhưng tiền đạo này đã làm cái việc khó hơn là sút bóng trúng xà ngang ra ngoài.

Nếu như quyết tâm ghi bàn và giải quyết số phận trận đấu trong vòng 90 phút ở các cầu thủ Croatia không rõ nét thì về phía Thổ Nhĩ Kỳ, trận này họ chơi quá cầu toàn. Cái cách mà Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Czech ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng đã không được thể hiện. Dường như hai đội đều trông chờ vào một vận may, chính điều này làm trận đấu trở nên không hấp dẫn như người ta kỳ vọng. Cái chất ngẫu hứng của người Thổ và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời của Croatia đã không còn được thể hiện. Điểm sáng nhất trong hiệp hai có lẽ chỉ là pha sút phạt đẹp mắt nhưng không thành bàn của Dario Srna. Vận may vẫn chưa đến với Croatia trong tình huống cố định này. Còn với Thổ Nhĩ Kỳ, lại có thêm một phép mầu nữa dành cho họ.

Phạm Ngọc

Anh Dũng