Giành chiến thắng một cách thuyết phục trước "những chàng cướp biển Viking" với tỷ số 2-0, "gấu Nga" xứng đáng giành chiếc vé cuối cùng để góp tên mình vào danh sách 8 đội mạnh nhất giải lần này.
Pavlyuchenko ăn mừng sau pha mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Getty. |
Trước khi bước vào trận đấu này, Thụy Điển chỉ cần một trận hòa là có thể bước tiếp vào vòng sau. Trong khi đó, mặc dù Nga có cùng số điểm với Thụy Điển nhưng chỉ có một chiến thắng mới giúp cho họ đi tiếp.
Chính vì thế cả hai đội vào trận một cách rất khẩn trương. Những phút đầu tiên, hai đội liên tiếp tung ra những đợt phản công về phía khung thành của nhau. Thụy Điển là những người tấn công trước nhưng Nga mới là đội có pha tấn công nguy hiểm hơn bằng pha đi bóng trong vòng cấm địa của Semshov nhưng không có cú dứt điểm nào được tung ra bởi anh bị chính đồng đội Zyryanov cản đường.
Sau hai trận bị treo giò, sự trở lại của Arshavin là rất quan trọng trong lối chơi của đội hình ĐT Nga. Không chỉ là những đường kiến thiết bóng mà chính anh cũng tạo ra nguy hiểm trước khung thành thủ môn Isaksson ở phút thứ 14 bằng cú đánh đầu vào góc xa. Ngay sau đó, lại là những học trò của Guus Hiddink chủ động cầm bóng, dứt điểm, nhưng vẫn chưa có lần nào thành công. Lúc này, áp lực mà các cầu thủ Nga tạo nên là rất lớn, hàng phòng ngự của Thụy Điển liên tục phải chống đỡ vất vả. Dường như cả khu trung tuyến đang được các học trò của Guus Hiddink chiếm giữ.
Những gì diễn ra trong 20' đầu tiên của trận đấu này cho thấy lối chơi phối hợp nhỏ của Nga đang phát huy tác dụng. Sự trở lại của Arshavin đã mang lại hưng phấn và khả năng kết dính trong đội hình của họ. Sau rất nhiều những pha hãm thành và những cú sút về phía Isaksson, các cầu thủ Nga mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Pavlyuchenko ở phút thứ 24. Không dừng ở đó, các cầu thủ Nga vẫn dồn lên tấn công và lại những pha sút bóng nguy hiểm nhưng chưa có bàn thắng được ghi thêm.
Các cầu thủ Thụy Điển dường như bị ngợp trước sức trẻ của các cầu thủ xứ sở Bạch Dương và chỉ có một lần gây nguy hiểm cho họ khi cú đánh đầu không tưởng của Larsson làm bóng đi đập xà ngang khung thành Akinfeyev.
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, từ phút thứ 34 đến phút 36, liên tiếp các cầu thủ áo đỏ tung ra những cú sút về phía thủ môn Isaksson trong tư thế trống trải không bị hậu vệ nào bên phía Thụy Điển kèm. Đặc biệt là cú sút chút nữa thành bàn nâng tỷ số của Pavlyuchenko, nhưng khi thủ thành Isaksson bó tay thì xà ngang khung thành đã cứu thua cho họ.
Với khả năng di chuyển rộng và biết cách chọn vị trí, bộ ba Zhirkov, Semak và tiền vệ kiến thiết Arshavin đã giúp Nga khống chế toàn bộ khu vực giữa sân. Tuy nhiên, với khả năng và kinh nghiệm của một Thụy Điển già nua và lối chơi rình rập mang tính kỷ luật cao thì những pha phản công là rất nguy hiểm đối với các cầu thủ xứ sở Bạch Dương. Những phút cuối, họ cũng đã lấy lại thế trận, nhưng liên tiếp hai cú sút của Ljungberg và hậu vệ lên tấn công Nilsson đều bị Akinfeyev xuất sắc cản phá.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cùng những pha tấn công đầy màu sắc và mang đậm tính sáng tạo của “gấu Nga” dưới sự chèo lái của Arshavin. Nga thực sự làm chủ sân thi đấu, với 15 lần sút cầu môn, 64% kiểm soát bóng và hưởng đến 6 quả phạt góc.
Arshavin (áo đỏ) - người chơi hay nhất trận đấu nâng tỷ số lên 2-0. |
Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Nga tiếp tục chiếm lĩnh thế trận. Trong một pha tấn công nhanh, Arshavin - người chơi rất hay ở hiệp 1 làm nổ tung cầu trường bằng pha đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0, sau khi nhận đường căng ngang từ đồng đội Zhirkov bên cánh trái.
Có thể khẳng định, chính sự có mặt của số 10 bên phía ĐT Nga đã mang lại sự hưng phấn cần thiết cho đồng đội. Sự vắng mặt của anh ở hai trận đầu là điều đáng tiếc cho ĐT Nga. Nhưng có lẽ đó cũng là một điều may mắn của họ, bởi giờ đây anh đã tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm để trở thành vũ khí bí mật cho những chú gấu Nga trước những cầu thủ Thụy Điển.
Có lẽ người Nga không muốn làm giảm phần hấp dẫn của bữa tiệc bóng đá, họ vẫn cầm bóng và phối hợp nhuần nhuyễn. Chỉ chút nữa thôi, trước áp lực của các cầu thủ áo đỏ, hàng hậu vệ Thụy Điển đã đốt lưới nhà ở phút thứ 66.
Sau những pha cầm bóng, tổ chức tấn công bên phía ĐT Thụy Điển và những pha bỏ lỡ cơ hội của Ibra, thế trận đang trở nên cân bằng với việc chủ động chơi chậm lại của người Nga. Dưới bàn tay của phù thủy Hiddink, các cầu thủ Nga biết cách điều tiết trận đấu và đó là mối nguy hiểm tiềm tàng của người Nga trước đối thủ của họ.
Thật tiếc cho Thụy Điển, khi cú sút bóng của Samek trúng cột dọc và tiếp đó là cú sút hỏng ăn sau pha đối mặt thủ môn Isaksson của Pavlyuchenko.
Tỷ số 2-0 được giữ cho đến hết trận. Một chiến thắng xứng đáng với những pha công hiến đẹp mắt không chỉ của chàng tiền vệ kiến thiết Arshavin mà cả tập thể đoàn kết của học trò HLV Hiddink đầy ma mãnh.
Minh Sơn
▪ “Thần thoại Hy Lạp” đã khép lại (19/06/2008)
▪ Tấm vé cuối cùng thuộc về ai? (18/06/2008)
▪ Tuyển Romania bị "lốc" cuốn (18/06/2008)
▪ Romania mơ làm nên lịch sử (17/06/2008)
▪ "Xe tăng" Đức chậm chạp vào tứ kết (17/06/2008)
▪ Hạ Séc ngoạn mục, TNK vào tứ kết (16/06/2008)
▪ Thụy Sỹ tạm biệt Euro 2008 bằng chiến thắng (16/06/2008)
▪ Đội tuyển Bồ Đào Nha: Đội bóng bạc triệu (14/06/2008)
▪ “Cuốn phăng” Pháp, “cơn lốc” Hà Lan vào Tứ kết (14/06/2008)
▪ C.Ronaldo cấm Ferguson tới bản doanh Bồ Đào Nha (14/06/2008)