Bán kết FA Cup: Tinh thần Champions League!
Các Website khác - 18/04/2009
Có ba cái tên tham dự vòng Bán kết FA Cup diễn ra vào cuối tuần này vừa trải qua những phút giây thăng hoa ở đấu trường Châu Âu, và người hâm mộ đang chờ đợi điều đó được tái hiện trên các sân cở nước Anh.

Cả hai trận Bán kết đều sẽ được tổ chức trên sân Wembley, cuộc đọ sức giữa Arsenal và Chelsea sẽ diễn ra trước và hứa hẹn sẽ có những diễn biến hết sức kịch tính. Arsenal đang thăng hoa mạnh mẽ nhờ sự trở lại đúng lúc của các trụ cột như Fabregas và Adebayor trong khi Chelsea dù vẫn liên tục hoàn thành các mục tiêu của mình nhưng lại để lộ ra vô số yếu điểm trong hệ thống phòng ngự. Đội bóng của của tỷ phú Abramovich đã để thủng lưới tới 7 bàn chỉ trong hai trận đấu gần đây và thường tỏ ra rất bối rối nếu như đối thủ của họ chơi tấn công pressing.

 
 Arsenal và Chelsea sẽ mang tinh thần Champions League về Wembley
Tuy nhiên, yếu điểm đó của hàng thủ lại được hàng công khắc phục một cách triệt để. Và thực trạng lấy công bù thủ của Chelsea vào thời điểm hiện tại quả thực là một hiện tượng quá lạ lùng. Chính điều đó khiến đội quân của Guus Hiddink trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Arsenal có lý do để tin vào chiến thắng trong cuộc đọ sức lần này với đại kình địch cùng thành phố. Không chỉ vì họ đang có phong độ cao mà còn có đà tâm lý hết sức lý tưởng. Arsenal chỉ còn hai mục tiêu còn lại ở mùa giải này là FA Cup và Champions League sau khi đã gần như chắc chắn lấy được vị trí thứ tư ở Premier League từ tay của Aston Villa. Do đó, các Pháo thủ sẽ dốc toàn lực cho trận đấu này để tiếp tục mơ về một danh hiệu tô điểm một mùa giải khá “kì lạ” đối với họ.

Guus Hiddink nổi tiếng là một HLV của những vòng bán kết. Từ các kỳ World Cup, Euro hay khi dẫn dắt các CLB, “phù thuỷ” người Hà Lan thường chỉ đưa được đội bóng của mình vào đến vòng bán kết rồi đành ngậm ngùi dừng bước. Nhưng FA Cup và nước Anh có thể sẽ khác?

Trận bán kết còn lại giữa Everton và M.U có lợi thế dĩ nhiên thuộc về đội bóng đến từ thành Manchester. Mục tiêu giành cú ăn năm của họ ở mùa giải năm nay lại trở nên rất sáng sủa sau khi Quỷ Đỏ đánh bại được Porto ở Tứ kết Champions League hồi giữa tuần. FA Cup là đấu trường khó có thể danh giá bằng Premier League hay Champions League nhưng muốn ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới thì Sir Alex và các học trò không thể chủ quan trong trận gặp Everton.

 
 Ronaldo cũng sẽ làm điều tương tự để giúp M.U mơ về cú ăn năm...
Rất có thể, Quỷ Đỏ sẽ sử dụng một đội hình bao gồm các cầu thủ nhiều kinh nghiệm kết hợp với một vài ngôi sao trẻ để tận dụng sức mạnh và khát khao của họ. Chính sách sử dụng nhân sự này đã mang lại thành công cho Quỷ Đỏ ở Carling Cup (giải đấu có thể thức thi đấu gần như tương tự với FA Cup). “Tiểu anh hùng” Macheda sẽ có cơ hội, những cái tên khác như Welbeck, Gibson hay Anderson cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt M.U còn trận đấu bù trong khuôn khổ Premier League diễn ra vào giữa tuần sau nên Sir Alex gần như sẽ chắc chắn duy trì cách bố trí nhân sự như vậy để duy trì một lực lượng mạnh nhất có thể trong hành trình chinh phục cú ăn năm.

Everton cũng không phải là đối thủ dễ chơi. Đội bóng thành phố cảng đã thi đấu rất tiến bộ và ổn định ở mùa giải này nhờ sự họp lý trong lối chơi cùng với sự toả sáng đúng lúc của các cá nhân. Everton cũng có lý do để tin tưởng vào khả năng vào chung kết của mình khi mà phong độ gần đây của M.U luôn rất thất thường và chưa có bất cứ bằng chứng xác thực nào về việc họ sẽ trở lại sau chiến thắng trên đất Bồ Đào Nha.

Người hâm mộ bóng đá Anh đang chờ đợi một trận chung kết trong mơ giữa M.U và một trong hai cái tên Arsenal hoặc Chelsea. Nhưng biết đâu Everton sẽ làm nên bất ngờ?

Lịch thi đấu hai trận bán kết (đều đá sân Wembley)

Ngày 18/4 (23h13): Arsenal - Chelsea

Ngày 19/4 (22h00): Man United - Everton

Hoàng Phúc (Tuổi trẻ Thủ Đô)