Bàn thứ 100 của Ronaldo
Các Website khác - 10/04/2006
Bóng đá Châu Âu cuối tuần:
Bàn thứ 100 của Ronaldo

Văn Huy

Ronaldo ghi bàn thứ 100, nhưng
Real vẫn mất vị trí thứ hai.
Bàn thứ 100 ghi cho Real Madrid trong trận gặp Real Sociedad rạng sáng 9.4, nhưng vẫn không đủ giúp đội nhà chiến thắng; vì thế đã bị Valencia (hạ Celta Vigo 2-1) đẩy xuống hạng ba. Bởi thế, ghi bàn thứ 100 (trong 164 trận, từ năm 2002) nhưng Ronaldo chẳng vui vẻ gì, trước trận vẫn tái xác nhận sẽ ra đi trong 2 tháng tới; nhưng đến giữa hiệp 2 đã phải ra sân vì... đau chân!

Ronaldo sớm dẫn bàn phút 25, sau khi đón quả phạt góc của Zidane; sau đó còn có một cú sút chạm xà nữa, song Sociedad đang bị đe doạ xuống hạng đã chiến đấu quyết liệt, tận dụng lỗi lầm của TM Casillas để gỡ hoà 1-1 phút 62. Tiếp đó, Real Madrid mất Ronaldo và mất luôn sức ép nguy hiểm, không những không ghi thêm bàn mà còn lĩnh 1 thẻ đỏ giờ chót (Guti) và tiếng la ó của CĐV khi tan trận! Tuy nhiên, tình trạng mất nhuệ khí của Real chưa đáng lo ngại bằng Bayern Munich ở Đức khi thảm bại 0-3 trước chủ nhà Werder Bremen, với vua phá lưới Klose (20 bàn) không trực tiếp dứt điểm mà đóng vai trò "chuyền hai" tuyệt vời.

Không được HLV Klinsmann tin dùng,
O.Kahn đã bị sốc khiến Bayern Munich
thua 0-3 trên sân Werder Bremen.
Như vậy, nếu Hamburg rạng sáng nay (10.4) thắng trận, khoảng cách ưu thế của Bayern chỉ còn 4 điểm, trong khi giải còn 5 vòng mới kết thúc. Trước nguy cơ ấy, GĐ Hoeness đã đổ tội cho... HLV Klinsmann chưa chi đã tuyên bố J.Lehmann sẽ thay thủ môn O.Kahn - đội trưởng Munich - ở World Cup 2006, gây tâm lý bất lợi cho Kahn! Ngược lại, Lyon ở Pháp chuẩn bị mở champagne ăn mừng kỷ lục vô địch 5 mùa liên tiếp; sau trận thắng 2-1 trước Nice. Họ chỉ cần 2 điểm nữa trong 5 trận còn lại là chính thức vô địch. Đội xếp nhì Bordeaux hầu như hết mục tiêu phấn đấu (kém đến 14 điểm) nên chấp nhận hoà 0-0 với St Etienne.

Tại Anh và Italia chỉ diễn ra vài trận "nhẹ", đáng chú ý Tottenham vượt qua Manchester City 2-1, củng cố vị trí thứ tư hy vọng giành vé vớt dự Champions League mùa tới; trong khi 1 trong 2 đối thủ cạnh tranh là Blackburn bị Portsmouth cầm chân 2-2 (đối thủ đáng gờm kia là Arsenal rạng sáng nay mới kết thúc trận đấu trên sân của M.U). Còn Inter Milan cũng hạ Ascoli 2-1, chỉ mong lật đổ AC Milan để vươn lên ngôi á quân Serie A.