Barca - Chelsea: David chạm trán Goliath
Các Website khác - 28/04/2009

Bán kết Champions League, 1h45 29/4, trực tiếp trên VTV3:
Giữa một Barca bách chiến bách thắng và một Chelsea hùng mạnh, thì ai là David và ai là Goliath đây?!

Lịch sử đang ủng hộ Barca trong các cuộc đối đầu với Chelsea

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ chuyên môn có thể dễ dàng nhận ra rằng Chelsea chính là gã khổng lồ Goliath hung dữ trong lịch sử kinh thánh, khi đội bóng thành London sở hữu một loạt những tiền vệ to con, dạn dày kinh nghiệm và có thừa độ tinh quái như Ballack, Essien, Lampard...

Trong khi đó, Barca lại trông cậy vào những chàng David như Xavi, Iniesta, và Messi.

Và nếu đem cả hai HLV lên bàn cân thì Hiddink vẫn "ăn đứt" Guardiola về kinh nghiệm. Không phải ngẫu nhiên mà thế giới túc cầu giáo phải ngả mũ chào ông thầy người Hà Lan với cái biệt danh “Thầy phù thủy”.

Ở tuổi 62 tức là đáng tuổi bố của Guardiola, cựu HLV của Real Madrid (1998–1999), Valencia (1991–1994) và Betis (1999–2000) quá thừa lọc lõi và kinh nghiệm so với anh chàng mới vào nghề ở tuổi 37 như Pep Guardiola.

Barca - Chelsea: David chạm trán Goliath

Hiddink thành công không phải ở Bernabeu, Mestalla hay Lopera, HLV người Hà Lan được biết đến và ca tụng nhờ những chiến tích phi thường khi dẫn dắt PSV Eindhoven, hay những ĐTQG như Hàn Quốc, Australia, Nga và giờ đây là những chuỗi ngày thăng hoa cùng màu xanh của đế chế Chelski.

Vẫn biết là thế song kể ra để thấy rằng Hiddink hiểu về Barca, am tường về xứ sở đấu bò hơn người ta tưởng. Còn Pep, thật không may cho viên tướng trẻ, từ ngày lên dẫn dắt Barca, Guardiola chưa một lần chạm trán với những đối thủ đến từ xứ sở sương mù.

Nhưng dẫu sao lịch sử vẫn đang đứng về phía Barcelona khi Chelsea chưa một lần biết đến chiến thắng tại thành địa Nou Camp, ngay cả khi HLV của The Blues khi ấy có đặc biệt và lắm chiêu như Jose Mourinho.

3 lần hành quân về Catalan, đội bóng thành London hòa 2 thua 1, trong đó có chiếc thẻ đỏ của Drogba. Nhưng ấm ức hơn cả là trận thua sát nút 1-2 trước Barca ngay tại Stamford Bridge ở vòng knock-out Champions League 2006.

Barca - Chelsea: David chạm trán Goliath

Ông thầy người Bồ Đào Nha khi ấy đã chửi Messi thậm tệ với màn kịch sĩ khiến Asier Del Horno phải nhận thẻ đỏ ở phút 37, đẩy The Blues vào cảnh thiếu người tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Riêng với trung vệ John Terry của đội khách đêm nay, nỗi ám ảnh tội lỗi trước mỗi lần gặp lại Barca chắc hẳn chưa bao giờ nguôi. Chính đội trưởng Chelsea đã phản lưới nhà ở phút 71, vô tình san bằng cách biệt 1-1 cho kẻ thù Catalan, tạo tiền đề cho Samuel Eto’o ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện La Liga chỉ 10 phút sau đó.

Nỗi lo lắng của Terry cũng chính là cơn đau đầu của Hiddink, khi hàng thủ của Chelsea thủng lỗ chỗ với một loạt sự vắng mặt của Ashley Cole (treo giò), Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira.

Nhiều khả năng Hiddink sẽ phải tráo Bosingwa sang cánh trái nhằm khỏa lấp vị trí của Ashley đồng thời hy vọng ngôi sao người Bồ Đào Nha có đủ thể lực và sự khéo léo để truy cản Messi. Còn bên hành lang phải, hậu vệ người Serbia – Ivanović, ngôi sao trẻ Michael Mancienne hay người cũ của Barca - Juliano Belletti sẽ luân phiên thay thế.

Bên kia chiến tuyến, Barca tuy không có nhiều mất mát về lực lượng như Chelsea, nhưng đội quân xứ Catalan chịu thiệt thòi quá nhiều khi vừa phải vắt sức chật vật sống sót 2-2 sau trận thư hùng trên sân Mestalla của Valencia ở vòng 33 La Liga.

Barca - Chelsea: David chạm trán Goliath

Ngoại trừ Henry vào sân từ hiệp hai, tất cả những ngôi sao còn lại của Guardiola đều đã phải chiến đấu với tất cả sức lực. Không những thế, chủ sân Nou Camp còn chịu áp lực khi cuối tuần này phải làm khách trên sân Bernabeu dưới sức nóng khủng khiếp của El Classico, trận cầu quyết định chuyện thành bại của cả một mùa bóng.

Tuy nhiên, với một HLV trẻ giàu nhiệt huyết và tham vọng như Guardiola, thì đỉnh Tourmalet của đường đua La Liga khắc nghiệt đến thế còn chưa là gì huống chi là một tuần giông bão.

Không còn cách nào khác, Barca buộc phải chơi một canh bạc tất tay, chiến đấu với tất cả tinh thần và lực lượng sẵn có. May mắn đã mỉm cười với Pep khi Barca gần như không sứt mẻ gì về lực lượng, trái lại còn có sự bổ sung khi trung vệ Rafael Marquez trở lại sau án treo giò.

Việc Chelsea đang quá tập trung vào ngôi sao Messi có thể chính là cơ hội cho Barca vươn lên dẫn bàn sớm. Ngôi sao người Argentina hoàn toàn có thể đóng vai trò chim mồi hoặc kiếm những quả phạt từ những tình huống truy cản của hàng thủ Chelsea.

Barca thời điểm này không còn là Barca phụ thuộc vào Leo nữa. Hãy xem cách chủ sân Nou Camp hạ gục đối thủ nổi tiếng khó chịu Sevilla 4 bàn không gỡ. Trận ấy, số 10 ngồi ngoài trọn 90 phút với lý do đau bụng.

Nhưng không phải vì thế mà đội quân xứ Catalan chơi bế tắc, trái lại hầu hết những ngôi sao trên hàng công của Barca đều ghi bàn Iniesta (3’), Eto’o (17’), Xavi (48’) và Henry (55’).

Barca - Chelsea: David chạm trán Goliath

Đáng nói nhất là Iniesta, sau bàn mở tỷ số tuyệt đẹp từ cú sút xa ngoài vòng cấm, tất cả 3 bàn thắng còn lại đều in dấu giầy vàng của tiền vệ mang áo số 8.

Nếu như Chelsea quá tập trung vào Messi thì chính Iniesta chứ không phải ai khác sẽ trở thành chiếc chìa khóa giúp Barca mở được cánh cửa vào khung thành thủ môn Petr Cech.

Guardiola cũng tự tin tuyên bố rằng, Barca đã sẵn sàng đón Chelsea. “Barca vẫn sẽ chơi tấn công. Người Catalan không thể vì đối thủ chơi rình rập mà phải nhún nhường lo sợ”.

“Như các bạn biết đấy, điểm yếu cố hữu từ trước tới nay của Barca chính là khả năng chống bóng bổng. Cho nên, chúng tôi chỉ ngại khả năng khống chiến của những cái đầu như Terry, Drogba hay Ivanovic. Tuy nhiên, đêm nay Nou Camp sẽ không để những sai lầm tương tự như vậy xảy ra”.

Barca - Chelsea: David chạm trán Goliath

Pep chưa bao giờ nói chơi, chưa bao giờ nói ngoa. HLV lầm lũi với chiếc jacket đen mà ông ta cho là chiếc bùa hộ mệnh vẫn đang đi đúng hướng với những quyết sách cho đội bóng và cụ thể ở từng trận đấu.

Hiddink hiểu rằng mình đang phải đối mặt với một trong những HLV trẻ xuất sắc nhất thế giới túc cầu giáo ở thời điểm hiện tại. “Hậu sinh khả úy”, HLV người Hà Lan cũng thừa nhận điều đó.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Victor Valdes; Dani Alves, Puyol, Pique, Abidal; Xavi, Keita, Iniesta; Messi, Eto’o, Henry.
Chelsea: Cech; Ivanovic, Alex, Terry, Bosingwa; Essien, Ballack; Kalou, Lampard, Malouda; Drogba.

HOÀNG THANH