"Quỷ đỏ" chắc ngôi đầu, The Blues trọn niềm vui?
Các Website khác - 22/04/2009

Càng về những vòng đấu cuối, giải Ngoại hạng mùa này càng trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn bao giờ hết. MU và Chelsea cùng hiểu rằng họ không được quyền mắc sai lầm trước Porthmouth và Everton trong những trận đấu bù đêm nay.

Chelsea - Everton (2h sân Stamford Bridge)

 

Những gì mà Guus Hiddink mang lại cho Chelsea kể từ khi ông đảm nhận cương vị thuyền trưởng đội bóng là hết sức to lớn và đầy ý nghĩa. Cùng những chiến thắng như “chẻ tre”, The Blues đang thể hiện bản lĩnh của một nhà “cựu vương” và hùng dũng tiến từng bước trên con đường chinh phục những danh hiệu cao quý. Thắng lợi trước Liverpool ở vòng tứ kết Champions League đã cho thấy một The Blues hiệu quả đến như thế nào.

 

Ở giải ngoại hạng, Chelsea vẫn đứng ở vị trí thứ 3 và kém Liverpool 4 điểm, đội bóng của HLV Benitez vừa phải chịu trận hòa trước The Gunners ở trận đấu đêm qua. Cơ hội lại mở ra trước mắt The Blues, khoảng cách với The Kop sẽ chỉ còn là 1 điểm nếu họ giành trọn vẹn 3 điểm trước Everton ở vòng 33 này.

 

Chelsea và Everton sẽ có cuộc "thăm dò" trước trận chung kết cúp FA

Có điều trùng hợp khá ngẫu nhiên khi Everton cũng chính là đối thủ của The Blues trong trận chung kết FA cúp sắp tới khi CLB này vừa vượt qua MU trong trận bán kết diễn ra hồi cuối tuần.

 

Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế không nhỏ dành cho Chelsea, thêm vào đó, Everton vừa trải qua 120 phút căng sức ở Wembley và khó có thể đạt được phong độ tốt nhất trong chuyến làm khách này. Hơn nữa, hiện giờ, vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 52 điểm, hơn đội đứng thứ 6 West Ham tới 7 điểm là quá an toàn cho The Toffees để có được tấm vé dự UEFA Cup mùa giải sau. Chắc hẳn, David Moyes sẽ không dốc toàn lực cho trận đấu này để giữ sức cho các học trò, cũng như thăm dò đối thủ, chuẩn bị cho trận chung kết cúp FA.

 

Đối với Chelsea, bộ khung đã giúp họ vượt qua The Kop với màn trình diễn ấn tượng vẫn sẽ có mặt đầy đủ. Đội khách chào đón sự trở lại của tiền đạo Jo sau khi chân sút này không thể có mặt trong trận bán kết cúp FA. Không dễ để The Blues giành một thắng lợi áp đảo, tuy nhiên, 3 điểm hoàn toàn là điều nằm trong tầm tay đội chủ nhà.

 

Đội hình dự kiến:

 

Chelsea: Cech, Alex, Ivanovic, A Cole, Terry, Lampard, Ballack, Essien, Malouda, Anelka, Drogba.

 

Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines, Osman, Neville, Fellaini, Pienaar, Cahill, Jo.

 

Manchester United - Portsmouth (2h sân Old Trafford)

 

Thất bại ở FA Cup trước Everton, mục tiêu còn lại của Sir Alex Ferguson cùng các học trò là Premier League và đấu trường châu lục. Việc chiến lược gia người Scotland tung ra đội hình dự bị trong trận bán kết giải đấu lâu đời nhất thế giới cho thấy ông không quá mặn mà với danh hiệu này. Toàn bộ những nhân tố chủ chốt được “cất giấu” để phục vụ cho những mục tiêu kế tiếp.

 

Có vẻ như nhận định của Torres sau thất bại của MU hồi cuối tuần đã không thể trở thành hiện thực. Đêm qua, Liverpool phải chấp nhận chia điểm trước Arsenal với kết quả hòa 4-4. Điều này có nghĩa là, con đường đến với ngôi vô địch giải ngoại hạng của “Quỷ đỏ” thành Manchester lại gần thêm một chút nữa. Hiện tại, The Kop đang có cùng điểm số với MU nhưng đoàn quân của HLV Ferguson còn tới 2 trận chưa đá.

 

Portsmouth (áo trắng) khó mà cản bước MU đêm nay

Lẽ dĩ nhiên, MU sẽ dốc sức trong trận đấu với Portsmouth đêm nay để vượt lên. Đây là điều nằm trong tầm tay Sir Alex cùng đội quân của mình. Pompey đang có một mùa giải bết bát với vị trí thứ 14, họ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 2 trận thắng. Sẽ chẳng thể có bất ngờ nào khi Portsmouth thời điểm này đến làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch.

 

Xét về khía cạnh lịch sử, The Pompey cũng chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của “quỷ đỏ”. Trong 15 lần gặp nhau gần đây nhất, MU thắng tới 10 trận, hòa 1 trận và để thua 4 trận. Thêm vào đó, mùa giải năm nay, Portsmouth có thành tích thi đấu trên sân khách cực kì kém cỏi, chỉ tính riêng từ vòng 13 đến vòng 32, đội chủ sân Fratton Park chưa biết đến mùi chiến thắng khi phải xa nhà.

 

Chắc chắn HLV Alex Ferguson sẽ không ngần ngại tung ra đội hình mạnh nhất ông đang có trong tay hòng đè bẹp đối thủ, chiếm lợi thế trước Liverpool. Bên phía đội khách, họ không thể có được sự phục vụ của tiền vệ Niko Kranjcar do cầu thủ này gặp phải chấn thương trong trận đấu với Bolton vừa qua. Papa Boupa Diop và Younes Kaboul cũng không ra sân với lí do tương tự. Chân sút chủ lực bên phía đội khách vẫn là “sếu vườn” Peter Crouch.

 

Đội hình dự kiến:

 

Manchester United: Van der Sar, Evra, Rafael, Vidic, Ferdinand, Giggs, Ronaldo, Fletcher, Scholes, Berbatov, Rooney.

 

Portsmouth: James, Kaboul, Campbell, Distin, Hreidarsson, Johnson, Davis, Mullins, Nugent, Utaka, Crouch.

 
 

Bảng xếp hạng Premier League 2008/09

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Liverpool

71

33

20

11

2

63-25

2

Man Utd

71

31

22

5

4

54-21

3

Chelsea

67

32

20

7

5

55-20

4

Arsenal

62

33

17

11

5

58-32

5

Aston Villa

54

33

15

9

9

49-53

6

Everton

52

32

14

10

8

47-34

7

West Ham

45

33

12

9

12

38-37

8

Fulham

44

33

11

11

11

33-28

9

Tottenham

44

33

12

8

13

39-36

10

Man City

41

33

12

5

16

51-44

11

Wigan

41

32

11

8

13

31-36

12

Stoke City

39

33

10

9

14

33-48

13

Bolton

37

33

11

4

18

39-50

14

Portsmouth

37

32

9

10

13

35-48

15

Sunderland

35

33

9

8

16

31-43

16

Hull City

34

33

8

10

15

36-56

17

Blackburn

34

33

8

10

15

35-55

18

Newcastle

30

33

6

12

15

37-53

19

Boro

30

33

7

10

16

25-47

20

West Brom

25

32

6

7

20

30-63

Hải Trần