Barca tính “cắt cổ” Milan
Các Website khác - 02/05/2008

 

Chủ tịch Laporta đưa ra mức giá làm Milan "giật mình".

(Dân trí) - Chủ tịch CLB Barcelona Joan Laporta mới đây đã “định giá” Ronaldinho ở mức 40 triệu bảng, một con số khổng lồ đủ sức thách thức bất cứ đại gia nào muốn “nhăm nhe” tiền vệ người Brazil. Đây cũng là một tin khiến chủ tịch Galliani cùng BLĐ AC Milan phải ngỡ ngàng…

Với phong độ nghèo nàn cũng như rất bất ổn định của mình ở mùa giải này, gần như chắc chắn tiền vệ người Brazil Ronaldinho sẽ phải nói lời chia tay sân Nou Camp vào mùa hè tới. Mặc dù đã rất có gắng cạnh tranh một vị trí chính thức, nhưng chàng nghệ sĩ “răng hô” giờ đây đã không còn chiếm được sự ưu ái của các CĐV cũng như BHL đội bóng xứ Catalunia.

 

Tuy nhiên, trong giới túc cầu châu Âu cũng như thế giới thì Ronaldinho vẫn luôn là một cái tên mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm muốn. Milan chính là CLB đầu tiên dám bỏ ra đến 22 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ này, nhưng giờ đây cuộc đàm phán đã gặp phải sự cố đáng ngại khi “gã khổng lồ” xứ Catalan đã nâng cái giá của tiền vệ Brazil lên cao ngất trời: 40 triệu bảng.

 

“Ronaldinho thậm chí còn đáng giá hơn con số 40 triệu bảng”, chủ tịch Laporta quả quyết. “Cậu ấy là cầu thủ ở vào một đẳng cấp hoàn toàn khác, suốt thời gian qua trong sự nghiệp của mình Dinho chưa bao giờ mắc một sai lầm nào trong bất cứ trận đấu nào cả. Tôi cam đoan chỉ cần khôi phục được thể lực thì sẽ không mất nhiều thời gian để cậu ấy có thể trở lại phong độ như xưa”.

 


Phong độ sa sút nhưng giá của Ronaldinho thì không "giảm"

“Điều mà Ronaldinho cần lúc này là một động lực để thi đấu”, Laporta nói thêm. “Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không tìm được cảm hứng tại Nou Camp, hợp đồng của Dinho còn kéo dài đến 2010, không ai muốn cậu ấy phải ra đi cả. Barca cũng đã nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các đội bóng lớn tại châu Âu, nếu có thể, CLB sẽ để cho Ronaldinho tham gia đội bóng nào coi trọng anh nhất”.

 

HLV Carlo Ancelotti ngày hôm qua đã một lần nữa tuyên bố quyết tâm đưa Ronaldinho về với San Siro. “Hai năm trước cậu ấy (Ronaldinho) thực sự là một siêu sao trên sân cỏ”, Carletto phát biểu. “Một cầu thủ đã từng giành “Quả bóng vàng” thế giới và chiếm được rất nhiều cảm tình của giới hâm mộ như Ronaldinho thì bất cứ một CLB nào cũng muốn sở hữu, cả Milan cũng không ngoại lệ cho dù hiện tại phong độ của cậu ấy có tệ thế nào chăng nữa”.

 

Xét ở góc độ tài chính mà nói thì mọi kế hoạch của tân chủ tịch Galliani lúc này gần như đã phá sản. Số tiền 50 triệu bảng (nếu đồng ý với hợp đồng của Chelsea) thu về do bán Kaka sẽ chỉ đủ giúp đội bóng thành Milan thanh toán nợ nần, còn mục tiêu Ronaldinho thì Milan buộc phải chọn một phương án thay thế khác, hoặc Kaka sẽ không phải là người duy nhất rời Milan.