Nóng và nguội
Các Website khác - 26/04/2006
GÓC NHÌN
Nóng và nguội


Nguyễn Nguyên
Lâu nay, chuyện tiền thưởng bao giờ cũng là chuyện hay phải đôi co, tranh cãi.

Lâu nay, chuyện các VĐV đi SEA Games về có tiền thưởng và bị "cắn" phần trăm theo luật bất thành văn thường là chuyện trà dư tửu hậu, nhưng có ức chế mới nói ra. Và cứ thế, chuyện hậu trường tiền thưởng đã là chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi...

Mới đây, lại thấy nhiều người ồn ào quanh chuyện tiền thưởng ở SEA Games 23 mà đội bóng đá nam đang... chia.

Báo chí đưa hàng loạt khuất tất vào sáng thứ hai, thì sáng thứ ba lại thấy ông Tổng Thư ký VFF lý giải không có chuyện khuất tất.
Chuyện này làm nhiều người nhớ lại sau SEA Games 20, năm 1999 tại Brunei, một phóng viên đưa chuyện tiền nong khuất tất lập tức bị ông Chủ tịch VFF khóa III hồi ấy dọa sẽ kiện và sẽ đưa ra toà kèm theo một hồ sơ đến 77 bài viết "nói xấu liên đoàn" gửi vị có trách nhiệm cao nhất trong ngành chủ quản của tờ báo.

Thực tế thì chuyện tiền thưởng lâu nay vẫn được nghe là thưởng nóng, nhưng bao giờ cũng là thưởng nguội. Chẳng hạn 12 chiếc xe máy thưởng các tuyển thủ hoặc chiếc Vios cho Công Vinh muốn "quy ra thóc" thì đâu phải cứ nói lấy tiền là lấy được ngay đâu. Cũng hệt có thời kỳ nhà tài trợ nói thưởng vài trăm triệu cho đội tuyển, cuối cùng lúc "chia của" thì lại là thưởng sản phẩm bột giặt. Chả lẽ lúc ấy lại chia mỗi người vài tạ bột giặt?

Chuyện tiền thưởng sau năm 1999 thì đúng là chẳng ai dại dột mà dính vào, vì cầu thủ ức chế bắn tin ra là có nước bịt không kịp lỗ rò. Chỉ có điều là khi hứa, khi treo ai cũng muốn nóng, đến lúc làm nghĩa vụ thì chẳng ai muốn làm do có phần, có chỗ hết cả rồi.
Nghe đâu chuyện khuất tất mà tuần qua báo chí nêu không phải là chuyện liên đoàn khuất tất, mà là chuyện những người sốt sắng muốn sớm được việc đã bắn ra cái phần VFF chậm trễ.

Tội ở chỗ người nhà "bắn ra", sau đó lại người nhà "đính chính" những cái "khuất" của chính mình.

SEA Games đã kết thúc 5 tháng, thế mà có những cái chỉ nóng khi người ta bắn ra là lâu quá tiền chưa đến tay cầu thủ.

Rõ khổ!