Trong cuộc họp nhanh với đại diện VFF ngày hôm qua, HLV Calisto đã khiến nhiều người ngã ngửa khi kiên quyết đòi loại thủ môn Dương Hồng Sơn. >> HLV nội thất vọng với kỳ "thi thử" của tuyển VN Lý do khiến người ta “ngã ngửa” vì suốt quãng thời gian qua, Hồng Sơn rất chăm chỉ tập luyện, và khi được vào sân trận Việt Nam - Myanmar thì anh cũng đã chơi tốt. Trong khi ấy, một đồng nghiệp của Hồng Sơn là Fabio Santos thì lại mắc những sai lầm thuộc dạng “chết người” trong trận gặp Turkmenistan.
Do vậy khi Calisto đòi loại Hồng Sơn, đại diện VFF đã phân tích rất rõ: “Nếu thực sự cần loại một thủ môn thì người đó phải là Santos, chứ không phải Hồng Sơn”. Phải sau một quá trình tranh cãi khá gay gắt, cuối cùng VFF mới buộc được Calisto giữ lại Hồng Sơn. Tuy nhiên, Calisto lại đòi gọi thêm thủ môn Quang Huy của Nam Định. VFF đành phải "gật”, và thế là hiện tại, ĐT có tới 4 “kẻ gác đền”. Ngoài Quang Huy, Có tới 4 cầu thủ nữa cũng được gọi bổ sung, đó là Việt Cường (Đồng Tháp), Công Minh (Bình Dương), Quang Cường (Đà Nẵng). Theo Ngọc Anh |
▪ Tháng 10 tươi đẹp (07/10/2008)
▪ Bundesliga thời loạn (07/10/2008)
▪ Roy Keane xát muối vào nỗi lòng Arsenal (07/10/2008)
▪ 1 Ibra + 10 người máy = chiến thắng (06/10/2008)
▪ Chelsea rong chơi vẫn giữ được ngôi đầu (06/10/2008)
▪ Liverpool cho Man City ăn quả hớ (06/10/2008)
▪ Tottenham chìm nhanh hơn tàu Titanic (06/10/2008)
▪ Ka-Pa-Ro bó tay trước Cagliari (06/10/2008)
▪ Juventus lần đầu trắng tay, Roma trở lại mặt đất (06/10/2008)
▪ "Phù thuỷ" hết phép... (04/10/2008)