Chỉ có thể là Van Basten Anh Ngọc Chỉ cần 15 tháng để một đội bóng thua tan tác ở EURO 2004 lọt vào VCK World Cup 2006 với thành tích xuất sắc nhất Châu Âu và đã trải qua 15 trận bất bại, đồng thời đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng FIFA, sau đương kim VĐTG Brazil. Chỉ Hà Lan mới có thể làm nên điều kỳ diệu ấy với một người HLV mang tên Van Basten.
Trước trận đấu giao hữu với Italia, một loạt các tiền đạo xuất sắc của Hà Lan như Van Nistelrooy, Roy Makaay không thi đấu, Van Basten vẫn bình thản như không. Anh bảo: "Chẳng có gì phải lo ngại về chuyện đó. Hà Lan đâu có thiếu chân sút và sự thiếu vắng của họ cũng là một điều may mắn cho tôi". Van Basten không hề nói quá. Bằng chứng là anh đã đưa ngay vào đội hình một cậu bé chưa đầy 19 tuổi và mới 3 lần khoác áo ĐT Hà Lan có tên Ryan Babel từ Ajax đá chính. Chỉ có Van Basten mới làm vậy. Và anh đã làm như thế không biết bao lần, kể từ ngày chính thức nắm ĐT và ở trận đầu tiên của sự nghiệp HLV ĐTQG trong trận đấu với Thụy Điển ngày 2.8.2004, anh chỉ tuyên bố một cách ngắn gọn: "Đã đến thời của các tiền đạo". 15 trận bất bại đã qua kể từ ngày ấy, một thành tích quá xuất sắc với một HLV lần đầu ở đỉnh cao. Không một HLV vĩ đại nào của Hà Lan có được bước khởi đầu thành công như vậy. Rinus Michels đã thua mất 3/15 trận đầu tiên, Elek Schwart thua 4 trong khi bậc thầy G. Hiddink thua đến 6 trận. Những người tiền nhiệm của Van Basten như Van Gaal hay Advocaat có thành tích tốt hơn thế, nhưng rốt cục đều thất bại nặng nề bởi ĐT của họ không phải là "đội bóng nhân dân" như người ta đang gọi Hà Lan của Van Basten, bởi họ chỉ dựa vào những cái tên cầu thủ nổi tiếng để tạo lập ĐT, bất chấp phong độ ở CLB. Những người đi trước Van Basten, kể cả Rinus Michels thần thánh, cũng luôn sợ các ngôi sao làm mình làm mẩy, còn Van Basten thì không. Tại sao? Hệ thống bóng đá tấn công tổng lực một cách phóng khoáng rất cần những con người biết ngẫu hứng và có cá tính. Nhưng tất cả đều thất bại bởi chính những cá tính ấy mà chính Van Basten cũng là một như thế. Không phải ngẫu nhiên mà người ta bầu Van Basten lên làm HLV ĐTQG. 5 năm trước, khi người bạn thân của anh, Frank Rijkaard, trở thành HLV ĐT Hà Lan, tất cả đã muốn Rijkaard thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng da cam. Trên thực tế, đó chỉ là một sự cải cách nửa vời. Rijkaard không thể ngay lập tức tạo ra một cuộc cách mạng triệt để. Họ đã thắng Nam Tư 6-1 chỉ 2 tuần trước khi họ thua Italia ở BK EURO năm ấy. Căn bệnh không ổn định và sự sợ hãi là đặc điểm nổi bật của đội bóng Rijkaard hồi đó. Sút hỏng đến 5 quả penalty trong loạt luân lưu là một nỗi tủi nhục. Van Basten khác hẳn, không chỉ vì đội bóng của anh không sợ đá luân lưu như các bậc đàn anh. Người ta đưa anh lên không chỉ vì một cái tên quá xuất chúng, mà còn là một cuộc đánh bạc thực sự vào một tư duy trẻ trung của thứ bóng đá tấn công hào hoa mà chính anh là đại diện. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu Van Basten đã từng là một HLV có nhiều kinh nghiệm ở CLB và đã thành đạt, anh có được bổ nhiệm lên ghế HLV Hà Lan không? Chắc chắn là không. Chỉ một người trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, nhưng rất gan dạ mới có thể chấp nhận mạo hiểm trong việc nhìn ra và thay đổi cả một thế hệ cầu thủ tài năng nhưng thiếu ổn định bằng những người trẻ trung, vô danh nhưng cũng biết chấp nhận mạo hiểm như anh, điều mà những HLV dày dạn kinh nghiệm không dám làm. Trong 3 năm cầm quyền, Advocaat chỉ đưa được vào ĐT 5 gương mặt mới. Nhưng chỉ trong một năm, Van Basten đưa vào đến 20 tân binh (!) và tất cả đều không phụ lòng anh. 10 năm trước, khi Van Basten giã từ sân cỏ ở tuổi 30, người ta đã khóc cho một ngôi sao đã tắt quá sớm khi vẫn còn khát khao cống hiến, sau những năm thăng hoa với biết bao bàn thắng và những chiến tích. Nhưng mất mát đó đã được bù lại bởi những gì ta đang thấy hôm nay, một Hà Lan mạnh mẽ và tấn công không khoan nhượng như chính anh, chỉ có thể là anh. Thế hệ của những HLV tuổi 40 đang nở rộ. Bạn có bao giờ đặt câu hỏi tại sao những HLV sinh năm 1964 như Van Basten lại toả sáng đến thế, giống Van Basten là Klinsmann ở ĐT Đức, ở cấp CLB là Mourinho? Vì họ trẻ trung, và họ không biết sợ. |
▪ Tuyển xe đạp Việt Nam trước thềm SEA Games 23: Củng cố mục tiêu vàng (31/10/2005)
▪ Malaysia, Singapore rút lui khỏi môn bóng đá nữ SEA Games 23 (05/11/2005)
▪ Thế chân vạc? (12/11/2005)
▪ Bóng đá Việt Nam: Rối như mớ bòng bong (12/11/2005)
▪ Danh sách bị can chưa có dấu chấm hết (12/11/2005)
▪ Các tuyển thủ đủ sức đá... 120 phút (12/11/2005)
▪ Hồ sơ xin tham gia dự án Goal giai đoạn 2 của LĐBĐVN đã được FIFA phê chuẩn (12/11/2005)
▪ Chọn 5 đội cuối cùng (12/11/2005)
▪ Việt Nam trao ngọn lửa truyền thống SEA Games cho Philippines (12/11/2005)
▪ Maradona hồi sinh và chinh phục (12/11/2005)