Chọn 5 đội cuối cùng
Các Website khác - 12/11/2005
Tối nay, tranh vé vớt World Cup 2006:
Chọn 5 đội cuối cùng

5 đội cuối cùng đó sẽ được định đoạt qua 5 cặp đấu lượt đi (ngày 12.11) và lượt về (16.11). Ai thắng lượt đi để dẫn trước lợi thế (sân đội đứng trước)?

Tây Ban Nha ...
Tây Ban Nha - Slovakia:
TBN vừa ưu thế chủ nhà vừa thuộc đẳng cấp cao hơn đương nhiên tràn trề hy vọng thắng càng nhiều bàn càng tốt, nhất là bây giờ họ đã khắc phục được điểm yếu ghi bàn kém với sự bổ sung kịp thời của các chân sút trẻ Torres, Reyes, Villa cùng cựu binh Morientes. Reyes tiên đoán thắng từ 3 - 4 bàn song thực tế không dễ như vậy, bởi Slovakia chơi chặt chẽ kín kẽ. Suốt cả 12 trận vòng loại chỉ thua 1 trước Bồ Đào Nha, dựa vào bộ khung CLB Artmedia đang gây bất ngờ ở Champions League hiện tại. Hàng công của họ có phần kém sắc bén vì vắng vua phá lưới Đức Mintal càng buộc họ thủ cứng, hạn chế tối đa bàn thua để chờ trận lượt về.

Thụy Sĩ - Thổ Nhĩ Kỳ: Cả 2 đều không giữ được đội hình mạnh nhất do chấn thương, trong đó một số cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ còn bị treo giò nữa nên thiếu đến 6 trụ cột, buộc phải gọi lại lão tướng Hakan Sukur. Thụy Sĩ thì vắng anh em Yakin trong lúc đội trưởng Vogel và Vonlanthen còn đau, Frei lại đá xuống chân. Trong thế tương quan đó, Thổ Nhĩ Kỳ sắc sảo và mạnh mẽ hơn có khả năng kiếm được 1 điểm khá an toàn.

và Uruguay hy vọng sẽ tạo được
lợi thế trước Slovakia và Australia.
Na Uy - Czech:
Tuy đá sân khách song Czech vẫn được đánh giá cao hơn, nhất là với sự trở lại của Nedved và tuy mất Koller chấn thương nặng, họ vẫn còn Baros, Poborsky, Smicer để giá chót cũng thủ hoà được. Còn Na Uy nhìn chung đá đơn điệu, không có thủ lĩnh tầm cỡ mà chỉ có lợi thế quen sân... lầy lội vì mưa khiến Czech lên tiếng khiếu nại không được!

Uruguay - Australia: Đây là cặp đấu có sẵn nợ nần từ World Cup trước cũng tranh vé vớt với nhau, kết quả Uruguay thua 0-1 rồi thắng lại 3-0. Nhưng lần này, Australia chờ mong một cuộc phục thù đẹp nhờ vào bàn tay phù thuỷ của HLV Hiddink, bên cạnh 3 chiến tướng giải Anh và Tây Ban Nha: Viduka, Kewell và Aloisi. Phía Uruguay cũng hùng mạnh không kém gồm nhiều tên tuổi sáng giá: Recoba, Montero, Forlan cộng với sự ủng hộ của khán giả Uruguay nổi tiếng cuồng nhiệt có thể đạt tỉ số tối thiểu 1-0 như HLV Fossati dự đoán.

Bahrain - Trinidad & Tobago:
Đội nào cũng hăm hở trước triển vọng lần đầu dự VCK, nhưng Trinidad có phần lão luyện hơn do D.Yorke - cựu tiền đạo M.U - dẫn đầu. Trong lúc đó, Bahrain đặt niềm tin vào mũi nhọn Hubail và đặc biệt là... phần thưởng bảo đảm "nhất thế giới" từ vua dầu hoả! Văn Huy