![]() |
Tiền vệ trung tâm Anderson (phải), một trong những chốt chặn quan trọng của Olympic Brazil, trong trận gặp Singapore |
Tuy nhiên, với ý nghĩa của một trận cầu giao hữu nên các học trò của HLV Dunga cũng không muốn cuộc trình diễn của mình trên đảo quốc sư tử chỉ diễn ra từ một phía. Do vậy vào hiệp 2, cũng có lúc họ nới rộng cửa tấn công cho đối phương (sau khi rút Diego và Pato) cũng như thử thách khả năng phòng ngự. Tiếc là các chân sút tuyển Singapore quá nóng vội, không tận dụng được các cơ hội.
Trở lại cho cuộc đón tiếp của tuyển VN vào chiều mai, 1-8, khả năng thầy trò HLV Calisto thắng, thậm chí là hòa, trước Olympic Brazil rất khó xảy ra. Nhưng khả năng ghi bàn là điều có thể tính đến. Sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình của 4 vạn khán giả sẽ là nguồn động viên rất lớn cho các tuyển thủ VN. Olympic Brazil mạnh và có nhiều ngôi sao hàng công đủ một mình xoay chuyển cục diện trận đấu, điển hình là Ronaldinho, nhưng họ cũng có một vài khiếm khuyết. Thứ nhất, đa số các sao Brazil đều chưa đạt nền thể lực tốt nhất, đặc biệt là Ronaldinho, nên họ nhanh chóng xuống sức trong hiệp 2 bởi họ đang trong giai đoạn tập nặng. Thứ hai, lỗ hở lớn có thể thấy từ Olympic Brazil là 2 thủ môn, cùng với Ramirez (được gọi thay Robinho) là ba cầu thủ chơi trong nước. Trong 6 pha dứt điểm của tuyển Singapore, có đến 2 lần thủ môn chính Renan bắt bóng khá lụp chụp, phải nhờ trung vệ phá bóng cứu thua.
Vấn đề là các tuyển thủ VN phải vượt qua được cặp tiền vệ trung tâm Anderson – Lucas chơi áp sát và kỹ thuật, đồng thời phải chịu khó sút xa khi có cơ hội trong lúc đồng đội kéo dãn đội hình đối phương, tạo khoảng trống. Việt Thắng, Công Vinh, Bảo Khanh, Ngọc Thanh, Tài Em, Minh Phương..., ai sẽ có vinh dự phá lưới Olympic Brazil? Chỉ cần tự tin và duy trì được sự hưng phấn như đang chơi một trận đấu giải thật sự, tuyển VN sẽ không hoàn toàn trắng tay khi tiếp đội bóng có đẳng cấp cao hơn hẳn mình!
Ngày tập luyện thứ hai của tuyển VN Tài Em, Văn Phong nghỉ dưỡng thương Hôm qua, 30-7, tuyển VN đã có hai buổi tập trên sân Mỹ Đình nhằm chuẩn bị cho trận gặp Olympic Brazil. Trong buổi tập lúc 9 giờ, tiền vệ Tài Em được HLV Calisto cho nghỉ tập vì đau bắp đùi. Đến buổi tập lúc 20 giờ, đến lượt hậu vệ Đào Văn Phong của Khatoco Khánh Hòa được cho nghỉ dưỡng sức vì đau háng. HLV Calisto cho biết bất cứ cầu thủ nào có dấu hiệu chấn thương, dù chỉ là đau nhẹ, đều được cho nghỉ để có thể ra sân với 100% lực lượng ở trận đấu với Olympic Brazil. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng HLV Calisto vẫn yêu cầu các cầu thủ tập luyện với thái độ cao nhất. Thậm chí HLV người Bồ Đào Nha liên tục thị phạm từng chi tiết trong dẫn bóng, chuyền bóng cũng như cách di chuyển của từng vị trí trên sân. Rõ ràng sau cái bắt tay hứa hẹn sẽ thi đấu hết mình giữa 2 HLV Calisto của tuyển VN và Carlos Dunga của Olympic Brazil vào tối 29-7 ở sảnh khách sạn Sheraton, HLV tuyển VN cảm thấy trách nhiệm phải làm “quân xanh” thật tốt để các ngôi sao đến từ xứ sở samba hài lòng. A.Dũng |
▪ Kết quả lượt đi vòng loại thứ 2 Champions League 2008/09 (31/07/2008)
▪ “Chelsea đang là CLB mạnh nhất Premier League” (31/07/2008)
▪ Cầu thủ Việt nam bình đẳng như Brazil (30/07/2008)
▪ Cuồng nhiệt đón "sao" (30/07/2008)
▪ Brazil vô địch thế giới Bóng đá bãi biển (29/07/2008)
▪ Chưa có C.Ronaldo, Real chi 40 triệu Euro để có David Villa? (29/07/2008)
▪ Thể Công thua đau, Bình Dương chiếm giữ “ngôi vua” (28/07/2008)
▪ MU hoàn tất phi vụ Tevez với mức giá kỷ lục (26/07/2008)
▪ Brazil coi trọng trận đấu với Singapore và Việt Nam (26/07/2008)
▪ Vé "chợ đen" trận VN - Brazil: 7 triệu đồng/cặp! (26/07/2008)