TP - Không phải một trận đôi công hấp dẫn như mong đợi mà là thế trận một chiều với phần áp đảo thuộc về đội chủ nhà Barcelona. Nhưng từ trong lối chơi tiêu cực của đội khách M.U cũng có cho thấy mặt tích cực.
![]() |
Ronaldo đi bóng trước sự đeo bám của Marquez. Ảnh: AFP |
Đó là khả năng chơi phòng ngự và chịu sức ép đáng nể, điều cần có của đội bóng nuôi nhiều tham vọng.
Trận chiến trên sân Nou Camp có thể không làm hài lòng những người yêu thứ bóng đá tấn công đẹp mắt đầy cống hiến nhưng với người trong cuộc có quá nhiều kinh nghiệm như HLV Ferguson, kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất.
Thảm bại 0-3 trước AC Milan ở vòng bán kết mùa trước là một bài học quá đắt giá khiến bản thân các cầu thủ trẻ M.U dù rất thích lối chơi tấn công cũng hiểu rằng, để có được chiến thắng cuối cùng không phải lúc nào và ở đâu cũng có thể chơi thứ bóng đá tấn công hồn nhiên.
Và vì thế, dù sở hữu hàng công thuộc loại “khủng” bậc nhất châu Âu, M.U mùa này vẫn chấp nhận những trận đấu mà tính an toàn được đặt lên hàng đầu, như trận lượt đi hòa 1-1 trên sân Lyon ở vòng knock-out đầu tiên hay trận thắng 2-0 trước AS Roma ngay tại Rome là những ví dụ. Họ chấp nhận nhún nhường trước đối thủ để áp dụng lối chơi rình rập đầy nguy hiểm nhờ những quân bài có khả năng gây đột biến cao.
Sân Nou Camp đêm 23/4 cũng vậy. Nếu Ronaldo bình tĩnh hơn, dứt điểm chuẩn xác hơn với cú sút từ chấm 11m ngay đầu trận thì chủ nhà Barcelona có thể đã không được tự do tung hoành suốt gần 90 phút cũng như đã có thể phải ôm hận ngay trên sân nhà.
M.U - một đội bóng cực mạnh trong tấn công nhưng khi cần vẫn có thể giăng một thế trận phòng ngự kín kẽ, nhiều tầng lớp, bình tĩnh chặn đánh mọi đợt sóng tấn công của Barca.
Điều đáng nói hơn nữa là thế trận phòng ngự của M.U lại được xây dựng trên đội hình vốn giàu tính tấn công với nguyên bộ ba sát thủ Rooney – Ronaldo - Tvez ở tuyến trên.
Thậm chí, hàng thủ đội khách trận này cũng không phải là hàng thủ mạnh nhất của họ khi Vidic vắng mặt vì đau dạ dày để Wes Brown thay thế đá cặp cùng Ferdinand còn tiền vệ phòng ngự Owen Hargreaves lại đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải.
Ngay cả HLV Frank Rijkaard dù rất hoan hỉ với thế trận lấn lướt của đội nhà nhưng cũng phải lên tiếng ngợi khen đối thủ đồng thời cảm ơn thần may mắn đã giúp đội bóng của ông không bị thủng lưới sớm: “Tình huống bị phạt 11m là một thời điểm quan trọng với cả hai đội và thật may Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội. Chúng tôi tự tin hơn hẳn sau tình huống đó”.
“Thế trận phòng ngự của họ được tổ chức rất tốt và gây khó khăn cho chúng tôi với lối chơi phản công. Dù vậy, kết quả hòa vẫn mở ra cơ hội cho cả hai và chúng tôi chỉ cần ghi bàn trên sân Old Trafford là đã có lợi thế rất lớn, tôi hy vọng trận lượt về sẽ cởi mở hơn”, HLV người Hà Lan phát biểu.
Vậy nhưng trận lượt về hẳn sẽ không dễ dàng cho Barcelona như khi họ được thi đấu trên sân nhà. Kết quả hòa 0-0 buộc Barca không thể chọn lối chơi đổ bê tông như M.U đã thực hiện mà vẫn phải dâng lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Mà sân Old Trafford theo kinh nghiệm của những cầu thủ Tây Ban Nha đang thi đấu tại Anh còn “khủng khiếp” hơn sân Nou Camp.
Lão tướng Ivan Campo, với gần chục năm chinh chiến tại nước Anh, nhận định “Thật vô cùng khó khăn để có thể giành chiến thắng trên sân của M.U. Bầu không khí ở sân Old Trafford là kẻ thù đáng sợ nhất cho mọi đội bóng phải đến làm khách tại đây.
Sân Old Trafford nhỏ hơn Nou Camp nhưng CĐV trên sân lại có cách tạo áp lực rất lớn lên cầu thủ đội khách, điều mà chúng tôi ít thấy ở Tây Ban Nha. Tôi vẫn cho rằng M.U là ứng cử viên sáng giá nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng vào một kết cục có hậu cho đội bóng vùng Blaugrana”.
▪ Man City và Tottenham vào cuộc săn Ronaldinho (25/04/2008)
▪ Thuốc lá và ngôi sao (25/04/2008)
▪ VFF nói chuyện tiền tỷ nhẹ tựa lông hồng!? (25/04/2008)
▪ AC Milan không muốn mất tiền mua Sheva (25/04/2008)
▪ Trả thuế thu nhập cho HLV Riedl, biết sai vẫn làm! (24/04/2008)
▪ Sharapova chơi bóng trên phố (24/04/2008)
▪ MU được đặt cược cao nhất (24/04/2008)
▪ Chelsea: Balotelli + 1 khoản tiền = Drogba (24/04/2008)
▪ VFF gánh món nợ 1,8 tỷ đồng từ A.Riedl (23/04/2008)
▪ Alex Ferguson muốn đoạt cú đúp trước khi nghỉ hưu (22/04/2008)