Cựu tuyển thủ Lương Trung Tuấn: Làm lại ở tuổi "xế chiều" Vũ Hùng thực hiện Không nhiều người biết khi Lương Trung Tuấn được gọi vào đội tuyển bóng đá quốc gia; nhưng đông đảo người hâm mộ chẳng xa lạ gì cái án treo giò 3 năm mà anh "dính" phải... Tháng 8.2005, hết thời gian thụ án, ở vào cái tuổi ngoài 30; Trung Tuấn trở lại sân cỏ trong màu áo Pisico Bình Định - nơi cưu mang, đùm bọc anh trong quãng đời u ám với những tai tiếng không đáng có... ´ Nhưng nếu có một CLB nào đó mời về thi đấu với những đãi ngộ hậu hĩnh hơn, Tuấn tính thế nào? - Đó là chuyện không thể nói trước được. Hiện tôi phải trả ơn Bình Định và sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội. Nhưng nếu hết mùa giải, đội bóng không cần nữa thì tôi cũng chấp nhận ra đi. Dù sao tôi cũng muốn gắn bó với Bình Định quãng thời gian còn lại của tuổi xế chiều của cuộc đời cầu thủ... Quả thực, phải làm lại, lấy lại những gì đã mất ở tuổi ngoài 30 là không dễ, nhưng tôi sẽ quyết tâm đến cùng. ´ Tuấn nói sẽ gắn bó lâu dài với Bình Định, phải chăng đã bị một cô gái đất võ "dụ dỗ"? - Tôi gắn bó vì nghĩ đến tình nghĩa các chú, các anh, các đồng đội ở Bình Định chia sẻ khi tôi bị kỷ luật. Thú thật, tôi vẫn chưa có người yêu; nhưng chuyện vợ chồng có duyên số cả đấy và nếu vì duyên số mà tôi gặp được một cô gái Quy Nhơn thì quá tốt. Ba tôi hiểu nên hầu như không nhắc, còn mẹ tôi, mỗi lần gặp là một lần thúc lấy vợ nên khi gặp bà là tôi hay lảng tránh vì sợ lại bị nhắc đến chuyện vợ con, mệt lắm... ´ Có người nói thành tích của Bình Định hiện nay là có công đóng góp không nhỏ của cá nhân Trung Tuấn? - Nói thế không đúng. Thành công này có sự đóng góp của một tập thể đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, chứ bản thân tôi làm được gì đâu. ´ Tuổi đã "xế chiều" và khi giải nghệ, Tuấn sẽ làm gì? - Tôi thi đấu đến khi nào treo giày thì chuyển sang làm công tác huấn luyện để tiếp tục gắn bó với bóng đá - niềm đam mê của tôi. - Xin cảm ơn và chúc Tuấn thành công. |
▪ Vụ dùng tiền mua chức vô địch ở SLNA: Hữu Thắng khai dùng tiền hối lộ Ban huấn luyện đội Cảng Sài Gòn (06/03/2006)
▪ Người đi, hồn ở lại (06/03/2006)
▪ Quần vợt thế giới: Số 1 thế giới bị hạ bệ (06/03/2006)
▪ "Tướng" thật ở Hoàng Anh - Gia Lai? (04/03/2006)
▪ Thay tướng (04/03/2006)
▪ Gạch rớt, Calisto có đi? (05/03/2006)
▪ Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng 2006: Thử thách các tay đua trẻ (04/03/2006)
▪ Vòng 8 V-League 2006: "Ngựa ô" giành lại ngôi đầu? (04/03/2006)
▪ Trong tháng 3, VTC sẽ có bản quyền World Cup 2006 (04/03/2006)
▪ Tottenham - Blackburn: Thắng để dự Champions League (05/03/2006)