Đội bóng xứ Catalan ghi được hai bàn thắng nhờ công của Henry và Eto'o. Nhưng Valencia còn chơi tốt hơn nhiều và loại họ trước trận chung kết Cup Nhà vua, lần thứ hai liên tiếp.
>Video clip các bàn thắng
![]() |
Bị Moretti đeo bám chặt, tài năng trẻ Bojan (bên trái) của Barca gần như không tạo được nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà. |
Đội chủ sân Mestalla đã tỏ ra hơn hẳn Barca, ít nhất là về lòng quyết tâm, và chiến thắng của thày trò HLV Koeman là hoàn toàn xứng đáng. Họ liên tục dẫn trước 2-0, rồi 3-1, trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2 cùng kết quả chung cuộc thắng 4-3, sau hai lượt.
Bán kết lượt về Cup Nhà vua (trong ngoặc là kết quả lượt đi) |
Racing 1-1 Getafe (1-3) 21/3, 2h45 |
Trong khi đó, Rijkaard một lần nữa cho thấy ông không mấy tin tưởng Henry với quyết định buộc anh tiếp tục phải ngồi ghế dự bị. Bàn thắng của cựu thủ quân Arsenal, sau khi được vào sân từ đầu hiệp hai, là "câu trả lời" cho nhà cầm quân người Hà Lan. Tuy nhiên, cộng thêm bàn gỡ còn lại do Eto'o thực hiện, Barca còn thiếu một để có thể vào sử dụng luật bàn thắng sân khách.
"Đây là một buổi tối tuyệt vời của Valencia. Chúng tôi đã phải chịu nhiều sóng gió trong thời gian gần đây, và giờ là lúc để ngẩng cao đầu", HLV Koeman phát biểu. Trong trận chung kết, đội chủ sân Mestalla sẽ tranh Cup Nhà vua với Getafe, đương kim á quân tại đấu trường này (diễn ra ngày 16/4).
Quay trở lại với diễn biến của trận bán kết lượt về thứ hai, cũng như trận đấu tại Nou Camp hai tuần trước, Valencia tiếp tục thành công với chiến thuật khóa chặt hàng tiền vệ, đồng thời tận dụng tốc độ cùng các đường chuyền dài để tổ chức phản công. Trong thế trận này, Barca là đội có cơ hội gây nguy hiểm đầu tiên (Milito đánh đầu dội xà ngang). Nhưng họ lại bị thủng lưới trước. Phút 17, tiền vệ Baraja tung cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm địa, làm bó tay thủ môn Valdes.
![]() |
Một khi chơi tập trung, với những hảo thủ như Villa, Baraja hay Joaquin, Valencia vẫn là một đội bóng cực mạnh. |
Trong trận đấu tối qua, Barca có sự trở lại của tiền vệ phòng ngự Toure. Tuy nhiên, phá vỡ vòng kềm tỏa của đội chủ nhà dường như là nhiệm vụ quá sức đối với một mình cầu thủ người Bờ Biển Ngà này. Phút 44, sau một pha phản công nhanh, tỷ số biến thành 2-0 cho Valencia khi David Villa chuyền bóng để tiền đạo trẻ Mata dứt điểm chính xác vào góc gần.
Sang hiệp hai, Henry được HLV Rijkaard tung vào sân, và tiền đạo này lập tức chứng minh khả năng bằng một pha đánh đầu thành bàn ở phút 72, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, sau quả tạt ngang của Silvinho. Vậy nhưng, ngay sau đó chừng 60 giây, Valencia lại buộc Valdes phải vào lưới nhặt bóng lần nữa, khi Silva thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng "dọn cỗ" cho Mata vôlê, nâng tỷ số lên 3-1.
Những phút cuối chứng kiến hầu như mọi cầu thủ trên sân của Barca dồn lên tấn công, song họ chỉ gỡ được thêm bàn nhờ công pha dứt điểm đẳng cấp vào góc xa của Eto'o. Thua chung cuộc 3-4, đội bóng xứ Catalan một lần nữa lỗi hẹn với danh hiệu mà họ đang nắm kỷ lục 24 lần vô địch.
Đội hình thi đấu:
Valencia: Hildebrand, Miguel, Albiol, Marchena, Moretti, Maduro, Baraja, Mata (Caneira, 82'), Joaquín (Arizmendi, m.64), Silva (Ever Banega, 75'), Villa.
Barca: Valdés, Zambrota (Edmilson, 81'), Milito, Puyol, Abidal (Sylvinho, 61'), Yayá Touré (Henry, 50'), Gudjohnsen, Xavi, Bojan, Iniesta, Eto'o.
Ngọc Tuấn
▪ MU cắt đuôi Arsenal (20/03/2008)
▪ Ngày 20/3, VFF ký hợp đồng với HLV Calisto (19/03/2008)
▪ Vòng 9: XM.HP trở lại ngôi đầu (17/03/2008)
▪ Vòng 28 La Liga : Real Madrid thất thủ tại Riazor (16/03/2008)
▪ BHL T&T bưng bít vụ “5 cầu thủ lắc” như thế nào? (14/03/2008)
▪ Ngoại hạng Anh mất 'cứ điểm' cuối cùng ở Cup UEFA (14/03/2008)
▪ Chelsea phát lộ khả năng chiếm ngôi nhì Ngoại hạng (13/03/2008)
▪ Vé sớm cho Bayern Munich (12/03/2008)
▪ Trưởng bộ môn bóng đá Mai Đức Chung : Tôi không bao giờ làm trợ lý cho Peter Withe (12/03/2008)
▪ Chọn HLV trưởng ĐTVN : VFF "cơ cấu" cho Calisto? (11/03/2008)