TTO - Thất bại 1-0 tại sân Riazor của Deportiov La Coruna đã khiến Real Madrid chưa biết mùi chiến thắng tại đây trong vòng 17 năm qua và là lần thua thứ 5 liên tiếp tại nơi này.
![]() |
Trong hai trận liên tiếp, gặp AS Roma (tại Champions League) và Deportivo La Coruna (tại La Liga), Pepe đều "đóng góp" vào thất bại của Real Madrid - Ảnh Reuters |
Nếu như hồi giữa tuần, chiếc thẻ đỏ của Pepe đã gián tiếp khiến cho Real Madrid thất bại trước AS Roma với tỷ số 2-1 ngay tại sân Bernabeu thì hôm nay tại Riazor, đội chủ nhà Deportivo La Coruna có được bàn thắng duy nhất nhờ bàn đốt lưới nhà của trung vệ người Brazil, Pepe.
Trong trận đấu này, tiền vệ cánh Felipe của Deportivo nhiều lần khoét vào vị trí cánh phải của Fernando Torres. Và điều gì đến phải đến. Phút 57, Felipe thoát qua Torres rồi căng ngang vào trong cho đồng đội khiến Pepe - hậu vệ đắt giá nhất thế giới - lóng ngóng đá phản vào lưới thủ môn Casillas.
Thất bại này là xứng đáng cho Real Madrid khi họ hầu như không tạo được cơ hội nào thật sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Aouat. Cơ hội tốt nhất của họ đến ở những phút bù giờ nhưng Sneijder không tận dụng được. Với tình trạng dứt điểm kém cỏi của Real Madrid như hiện nay, sự trở lại của Nistelrooy vào tuần sau là kịp thời hơn bao giờ hết.
Đây là thất bại thứ 6 của Real Madrid tại La Liga mùa bóng năm nay và có thể khoảng cách giữa họ với Barcelona sẽ được rút ngắn xuống còn 5 điểm khi rạng sáng mai đội bóng xứ Catalan có thể sẽ có được chiến thắng trên sân khách trước Almeria.
Trận đấu cùng giờ Real Betis - Ath.Bilbao đã phải dừng lại giữa chừng khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về khách vì một cổ động viên đã ném vật cứng trúng vào đầu thủ môn Armando (Betis). May mắn là thủ môn này không bị chấn thương nghiêm trọng. Sở dĩ các cổ động viên chủ nhà nổi giận vì trọng tài Lopez cho Bilbao hưởng một quả phạt đền không rõ ràng.
Nhiều khả năng Bilbao sẽ được xử thắng trận này và với 3 điểm có được, họ sẽ thoát khỏi khu vực xuống hạng. Ngược lại Betis sẽ gặp rắc rối lớn vì không những bị mất điểm mà còn có thể bị cấm thi đấu trên sân nhà. Năm ngoái trong khuôn khổ Cúp Nhà Vua, một vụ ném vật cứng tương tự trong trận Betis - Sevilla đã khiến sân nhà của Betis phải đóng cửa.
Trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay của La Liga giữa Valencia - Sevilla đã kết thúc với phần thắng 2-1 cho đội khách. Sevilla áp đảo hoàn toàn và có được 2 bàn thắng từ rất sớm của Fabiano ở phút 11 và 22. Valencia có bàn gỡ danh dự do công Albiol ở những phút bù giờ.
Ở trận đấu còn lại, Recreativo thắng Real Murcia 4-2.
Đ.K.L. (tổng hợp)
▪ BHL T&T bưng bít vụ “5 cầu thủ lắc” như thế nào? (14/03/2008)
▪ Ngoại hạng Anh mất 'cứ điểm' cuối cùng ở Cup UEFA (14/03/2008)
▪ Chelsea phát lộ khả năng chiếm ngôi nhì Ngoại hạng (13/03/2008)
▪ Vé sớm cho Bayern Munich (12/03/2008)
▪ Trưởng bộ môn bóng đá Mai Đức Chung : Tôi không bao giờ làm trợ lý cho Peter Withe (12/03/2008)
▪ Chọn HLV trưởng ĐTVN : VFF "cơ cấu" cho Calisto? (11/03/2008)
▪ Ngoại hạng Anh đồng loạt chới với tại Cup UEFA (07/03/2008)
▪ Lượt về vòng 1/16 Champions League: Real Madrid 1-2 AS Roma "Kền kền trắng" gẫy cánh tại Bernabeu (06/03/2008)
▪ Champions League: Ưu thế dành cho chủ nhà (05/03/2008)
▪ Ninh Bình tiết kiệm 1 tỷ đồng nhờ Hữu Thắng... chấn thương (29/12/2007)