|
Việt Thắng và ĐTVN đã chơi đầy cố gắng nhưng không tránh khỏi thất bại tại Hàng Châu. (Ảnh: Đ.A) |
Thiếu vắng thủ thành Hồng Sơn và tiền đạo Công Vinh là những khó khăn rất lớn dành cho HLV Calisto. Nhưng với biệt danh "phù thuỷ", ông vẫn có thể tạo nên những điều đặc biệt.
Sự thực là ĐTVN đã tạo nên được một điều đặc biệt. Đó là pha phối hợp chuẩn xác giữa Việt Thắng và Vũ Phong đã cân bằng tỷ số 1-1 chỉ ít phút sau khi bị Trung Quốc "phủ đầu" bằng bàn thắng sớm.
Mặc dù vậy, đội chủ nhà với sự vượt trội về mọi mặt: đẳng cấp, thể hình, kỹ thuật và nhất là sự hiệu quả trong các tình huống "bóng chết" đã dễ dàng giành được thắng lợi 6-1 chung cuộc. Các cầu thủ Việt Nam sẽ có thêm rất nhiều bài học khi đối đầu với những đội bóng mang tầm châu lục.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Đức Cường; Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Minh Châu, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong, Việt Thắng, Minh Phương.
Trung Quốc: Song Zhenyu, Du Wei, Huang Bowen, Du Zhenyu, Hao Junmin, Cao Yang, Zhou Haibin, Gao Lin, Jang Ning, Wu Hao, Jiao Zhe.
Diễn biến trận đấu:
Hiệp 1:
Phút thứ 2, ĐT Trung Quốc được hưởng quả phạt góc. Hao Junmin (9) đá phạt cho Gao Lin (17) đánh đầu tung lưới Đức Cường.
Trong tình huống này, thủ môn ĐTVN đã bị mất phương hướng, còn Quang Thanh dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể ngăn chặn tiền đạo đối phương có thể hình và sức bật vượt trội. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước từ rất sớm.
Phút thứ 7, đội chủ nhà tiếp tục được hưởng quả phạt góc thứ 2. Lần này Đức Cường phải rất vất vả lao ra đấm bóng an toàn.
Phút 8: Gao Lin lại có cơ hội đối mặt với Đức Cường. Rất may là thủ thành số 2 của ĐTVN đã bắt bài đúng hướng, ngả người chặn được pha dứt điểm sệt của tiền đạo chủ nhà.
Phút 11, Vũ Phong có cơ hội tuyệt vời khi anh nhận quả chuyền thông minh từ Việt Thắng, anh đối mặt với thủ thành Song Zhenyu (12) và lạnh lùng sửa lòng chính xác ở cự ly gần. 1-1 cho ĐTVN.
Có thể nói việc ĐTVN gỡ hoà chỉ ít phút sau khi bị thủng lưới trước là điều hết sức thuận lợi. Gánh nặng tâm lý đã được trút bỏ, và giờ là lúc thầy trò HLV Calisto bình tĩnh bắt nhịp lại với cuộc chơi.
![]() |
Vũ Phong (trái) lại một lần nữa lập công nhưng tuyển VN vẫn phải nhận thất bại trước Trung Quốc. (Ảnh: Reuters) |
Phút 21, tỷ số đã lại là 2-1 cho Trung Quốc. Một lần nữa Gao Lin bứt qua các hậu vệ áo trắng rồi hạ gục Đức Cường. Không còn cơ hội cho thủ thành của ĐTVN.
Ngay sau bàn thắng thứ 2, Trung Quốc tiếp tục vây hãm khung thành của Đức Cường. Hàng thủ Việt Nam vô cùng vất vả nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để tình huống bóng ra xa khung thành. Quả phạt góc thứ 6 cho Trung Quốc.
Phút 23, thêm một tình huống phối hợp gần giống như bàn gỡ 1-1 của ĐTVN. Vẫn là một đường chuyền chọc khe tinh tế, chỉ tiếc rằng Vũ Phong đã ở vào thế việt vị.
Phút 27, Zhenyu chuyền bóng rất nguy hiểm vào trong vòng cấm Việt Nam. Như Thành nỗ lực phá bóng chịu phạt góc.
Từ quả phạt góc này, Đức Cường lao ra không chiến với 3 cầu thủ Trung Quốc, nhưng anh không đấm bóng chính xác và Du Wei (2) dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1.
Phút 32, Quang Hải vào thay Minh Châu.
Phút 37, Tấn Tài nỗ lực đột phá trước vòng cấm Trung Quốc nhưng không thành công. Ở pha đáp trả sau đó, Trung Quốc đã nâng tỷ số lên 4-1.
Với sức trẻ của mình, Jang Ning (19) dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của Minh Phương rồi tung cú sút cực mạnh vào góc cao khung thành ĐTVN. Đức Cường bay người hết cỡ nhưng anh cũng không thể chạm vào bóng.
Phút 43, Tấn Tài phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với hậu vệ Du Wei - người đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Trung Quốc. 1 phút sau, đến lượt Du Zhenyu nhận thẻ vàng vì đá sau với Tài Em.
Hiệp 1 tạm khép lại với kết quả đậm đà 4-1 nghiêng về đội chủ nhà Trung Quốc. ĐTVN dù rất kiên cường nhưng vẫn không thể kháng cự nổi sức ép của đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp.
Hiệp 2:
Chu Ngọc Anh và Minh Đức vào thay Quang Thanh và Tấn Tài. Đây là lần đầu tiên cầu thủ trẻ Nam Định Chu Ngọc Anh được ra sân trong màu áo ĐTQG. Bên phía Trung Quốc, Qu Bo cũng được tung vào sân.
Ngay phút thứ 2 của hiệp 2, Trung Quốc lại nâng tỷ số lên 5-1 sau pha phối hợp như đá tập. Đón quả chuyền ngược ra thuận lợi của đồng đội, Hao Junmin (9) đệm lòng chuẩn xác vào góc xa khiến Đức Cường phải bó tay.
Phút 53, Việt Cường dốc bóng xuống biên phải, anh quặt bóng khéo léo làm trôi hậu vệ Trung Quốc nhưng lại dứt điểm hơi nhẹ, bóng đi trúng vào góc khép của thủ môn Song Zhenyu.
Phút 56, ĐT Trung Quốc được hưởng quả phạt hàng rào từ khoảng cách gần 25m. Huang Bowen sút chệch cột dọc rất nguy hiểm.
Ngay sau đó, Việt Thắng chuyền cho Quang Hải băng xuống tạo ra một tình huống lúng túng cho thủ môn và các hậu vệ Trung Quốc.
Phút 68, Qu Bo đi bóng dũng mãnh qua hết các hậu vệ Việt Nam. Anh dứt điểm nhẹ nhưng hiểm hóc qua tay Đức Cường, bóng từ từ lăn vào lưới nhưng một đồng đội của anh (Jang Ning) - ở tư thế việt vị - lại quá nhiệt tình đệm bóng vào khung thành trống. Nhờ pha bóng vô duyên này mà ĐTVN không phải chịu bàn thua thứ 6.
Phút 75, sau pha chuyền hỏng của Minh Đức, các tiền đạo Trung Quốc có pha uy hiếp đầy nguy hiểm. Rất may là Đức Cường đã rất nỗ lực cản phá được 2 quả sút liên tiếp của Qu Bo và Jang Ning.
Phút 82, Qu Bo lại có cơ hội đối mặt với Đức Cường nhưng ở góc hẹp, anh không thể khuất phục thủ môn ĐTVN. Phản xạ rất nhanh đã giúp Đức Cường đẩy bóng vọt xà ngang.
Tuy nhiên, phút 83, Gao Lin đã ghi được bàn thứ 6 cho Trung Quốc. Sự lúng túng của các hậu vệ Việt Nam tạo điều kiện rất thuận lợi cho Gao Lin, và anh không từ chối cơ hội lập hattrick cho riêng mình bằng cú sút chéo góc ngay trong vòng cấm.
Phút bù giờ đầu tiên, ĐTVN còn phải chịu một tổn thất lớn khi Phước Tứ bị đau phải lên cáng rời sân. Trận đấu kết thúc với tỷ số chênh lệch 6-1 nghiêng về Trung Quốc.
▪ Thua đậm tuyển TQ: Ông Tô… biết từ lâu rồi! (22/01/2009)
▪ Chùm ảnh: Khi ông "Tô" và học trò thất thế (22/01/2009)
▪ Công Vinh: 'Đời bóng đá bạc lắm' (22/01/2009)
▪ Những sự kiện thể thao đáng xem trong dịp tết (22/01/2009)
▪ Thất bại mang đến nhiều bài học cho thầy trò Calisto (22/01/2009)
▪ Tuyển Việt Nam thua đậm chủ nhà Trung Quốc (22/01/2009)
▪ Man City tố Milan thất tín và bố Kaka hám tiền (21/01/2009)
▪ Kaka hé lộ khả năng đầu quân cho Real Madrid (21/01/2009)
▪ Trận Việt Nam - Trung Quốc được VTV phát sóng trực tiếp (21/01/2009)
▪ Vợ chồng Becks 'diễn' trong phòng ngủ (21/01/2009)