HLV Li-băng Emile Rustom: “VN đúng là vô địch Đông Nam Á”
Các Website khác - 15/01/2009
 
VN đã khởi đầu vòng loại Asian Cup 2011 một cách hoàn hảo bằng chiến thắng 3-1 trước đối thủ đến từ Tây Á, dù kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân.

Công Vinh ghi bàn thứ hai cho tuyển VN - Ảnh: Ngô Nguyễn

 Ngọn lửa AFF Cup đã được các tuyển thủ VN tái hiện trên sân Mỹ Đình tối qua, tạo nên một chiến thắng hết sức ấn tượng trước đối thủ hơn hẳn về thể hình và vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA.

Dù biết Li-băng không thật sự mạnh so với các đối thủ Tây Á khác mà tuyển VN từng gặp (như Iraq, Qatar, UAE...), nhưng ít ai ngờ các tuyển thủ VN lại có một trận đấu tưng bừng như vậy trong trận mở đầu vòng loại Asian Cup. Không thể tin được chỉ mới 29 phút, các học trò của Calisto đã làm lưới của đối thủ rung lên đến 2 lần. Lần đầu là cú đá phạt hoàn hảo của đội trưởng Minh Phương ở phút 11.

Tiền vệ của đội ĐTLA đã sút thẳng vào cầu môn thay vì một đường chuyền khiến thủ môn Li-băng chới với đỡ bóng đi luôn vào lưới. Phút 29, sau hàng loạt pha hãm thành liên tục của tuyển VN, Tài Em từ cánh trái chuyền bóng ngang vào trung lộ, mũi nhọn Việt Thắng bay người đánh đầu chệch ra phía sau. Khi đó cả hàng thủ Li-băng đều bị hút sang phải bỏ trống Công Vinh phía sau. Không chần chừ, chân sút số 1 VN đoạt bóng và sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

2 bàn thắng quá mau chóng đã thể hiện sự khôn ngoan, tinh thần quyết đấu và bản lĩnh của tuyển VN so với một Li-băng mạnh về sức, to về hình thể nhưng lại khá chậm trong xoay trở và nhất là không có sự gắn kết giữa các cự ly nên liên tục để VN khai thác nhiều khoảng trống. Thành công đến sớm này là nhờ đấu pháp đúng đắn của HLV Calisto.

 

Hồng Sơn tiếp tục khẳng định tài năng của mình - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ông vẫn bố trí đội hình 4-1-4-1 với Công Vinh dạt sang trái, nhưng đã mạnh dạn tung Minh Phương vào từ đầu thay vì Minh Châu. Mục đích chính là tuyển VN chơi tấn công ngay trên sân nhà với vai trò tổ chức rõ ràng của Minh Phương. Chính điều đó đã giúp VN làm chủ thế trận, đè được đối thủ bằng những pha di chuyển phối hợp rất thanh thoát. Các tuyển thủ VN giờ đây có thể tự mình điều tiết rất hợp lý những pha dàn xếp, khi cần giữ bóng chắc, lúc phối hợp một chạm thật nhanh khiến Li-băng hoàn toàn bị chế ngự.

Ngay cả khi Công Vinh bị thẻ vàng thứ 2 (thành thẻ đỏ) ở phút 54 sau pha ngã giả vờ trong vòng cấm, tuyển VN dù thua người nhưng vẫn không hề chao đảo. Trái lại chỉ hơn 13 phút sau, từ nỗ lực đáng khen của Việt Thắng - đi bóng xuống sát biên ngang lật vào - Quang Hải (vào thay Tấn Tài còn đau nhẹ) sút bật chân hậu vệ Li-băng dội vào cột dọc dội trúng đầu hậu vệ này văng ra. Ngay lập tức Vũ Phong đã có mặt đá tiếp vào lưới nâng tỷ số lên 3-0.

Với chiến thắng gần như nắm chắc trong tay nên 20 phút còn lại tuyển VN co đội hình lại để bảo vệ tỷ số, trong khi Li-băng tung một loạt tiền đạo còn sung sức vào. Thế nhưng sự kiên cường chống đỡ của tuyển VN trong điều kiện thể lực của vài cầu thủ suy giảm và kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa nhiều là rất đáng khen. Thủ môn Hồng Sơn tiếp tục cho thấy anh là chỗ dựa vững chắc khi nhiều lần làm nản lòng các cú dứt điểm của đối thủ dù phút 73, cầu thủ hay nhất AFF Cup cũng đã 1 lần phải nhặt bóng sau cú vô lê cận thành của Akram Moghrabi (13).

Chiến thắng này đã mở đầu một năm mới thuận lợi cho bóng đá VN, đồng thời cũng mở ra cơ hội rất lớn cho tuyển VN tiếp tục hành trình chinh phục một trong 2 tấm vé của bảng đấu loại này để vào vòng chung kết Asian Cup 2011 tại Qatar.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Emile Rustom thừa nhận: “Đội tuyển VN xứng đáng giành chiến thắng. Họ đúng là các nhà vô địch Đông Nam Á. Tôi không bất ngờ về thất bại này của Li-băng vì trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đã xác định đây là một đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên tôi không hài lòng với những gì mà cầu thủ Li-băng đã thể hiện. Việc thiếu vắng Roda Antar thực sự là một mất mát lớn vì trình độ của anh quá khác biệt và chênh lệch hoàn toàn với số cầu thủ Li-băng đã chơi ở trận đấu này.
Tôi rất thích lối đá của VN, trong đó 2 cầu thủ đặc biệt chơi hay là tiền đạo số 9 và tiền vệ số 14 (Công Vinh, Tấn Tài - TN). Li- băng gần như không còn nhiều cơ hội lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2011. Suất đầu tiên sẽ thuộc về Trung Quốc. Chiếc vé thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh giữa VN và Syria”.

Không quá ngây ngất với chiến thắng, HLV Calisto tỏ ra tỉnh táo: “Có thể chia trận đấu thành hai phần. Phần mở đầu là ở hiệp 1, đội tuyển VN đã chơi tốt. Nhưng sang hiệp 2, khi Công Vinh phải rời sân vì hai thẻ vàng, VN đã không còn mạch lạc được như trước. Ở phần hai này, việc giữ cự ly giữa các vị trí cũng không được tốt. Cũng chính vì thiếu người nên tôi đã chỉ đạo VN chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ của tôi đã mắc một số lỗi nhưng không quá nghiêm trọng và vẫn bảo toàn được tỷ số 3-1 cho đến hết phút bù giờ. Đây là một chiến thắng rất quan trọng vì sẽ tạo cơ hội cho VN có thể đi sâu hơn.

Trước trận đấu, cầu thủ nhiều tuổi nhất đội tuyển VN - Trường Giang đã xin rút lui với lý do tuổi tác. Danh sách đội tuyển đi Trung Quốc, tôi chưa thể quyết vào ngay lúc này. Công Vinh sẽ không thi đấu ở trận với Trung Quốc vào ngày 21.1 nhưng tôi chưa quyết định gọi lại Thanh Bình hay không”.

Trận cùng giờ trong bảng, đội Syria thắng Trung Quốc 3-2 sau khi dẫn trước đến 3-0 ở hiệp đầu. Trong khi đó, Iran đè bẹp Singapore đến 6-0 dù hiệp đầu chỉ dẫn trước 1-0.

Cơ sở võng xếp Duy Lợi tặng thưởng 1.000 USD cho Minh Phương, tác giả bàn thắng đầu tiên và 1.000 USD cho Vũ Phong, cầu thủ được doanh nghiệp này yêu thích nhất. LĐBĐVN thưởng 300 triệu đồng cho toàn đội.

T.K

Theo Thanh Nien Online