HLV Trần Văn Phúc: Hãy đá với Thái Lan bằng 3 vũ khí…!
Các Website khác - 24/12/2008
“Đá với Thái trên đất Thái khó vô vàn rồi. Nhưng chúng ta vẫn có cửa nếu biết sử dụng 3 vũ khí sau đây… ”, ông Trần Văn Phúc – PTC Hội đồng HLV QG hiến kế cho thầy trò Calisto.

HLV Trần Văn Phúc.
Ảnh: Quang Minh.

Vũ khí thứ nhất: phòng ngự chủ động

Đá với Thái đương nhiên là phải đá thủ. Nhưng vấn đề là thủ như thế nào. Trong lần gặp Thái ở vòng bảng chúng ta đã thủ một cách bị động. Có nghĩa là chúng ta bị đẩy vào thế dồn ép mà không sao cưỡng lại được. 

Đêm nay thì khác, chúng ta phải thủ một cách chủ động. Muốn vậy, hàng tiền vệ phải chơi áp sát đối thủ, và phá những đường công của đối thủ ngay từ khi nó chuẩn bị được châm ngòi.  

Khi lấy được bóng, các cầu thủ phải di chuyển thật nhanh, và đánh mạnh vào mạng sườn đối thủ. Lúc ấy, những pha phối hợp tam giác, kiểu như Quang Hải - Tấn Tài – Công Vinh đã phối hợp với nhau để ghi bàn vào lưới Singapore cần được phát huy triệt để. 

Muốn đá phòng ngự chủ động như tôi vừa phân tích, cầu thủ của chúng ta phải tự tin. Lần gặp Thái ở vòng bảng, họ đã không tự tin, nhưng tôi cho rằng bây giờ thì khác. Bây giờ, cầu thủ Việt Nam đã “vững” lên rất nhiều sau từng trận đánh, đặc biệt là sau khi hạ nhà ĐKVĐ Singapore.  

Vũ khí thứ hai: Bắt chết Thonglao 

Tôi không nói thì ông Calisto cũng thừa biết rằng cái hạt nhân quan trọng nhất trong đội hình của Thái Lan chính là Thonglao. 

Thonglao giúp Thái phòng ngự từ xa rất tốt, lại có những đường chuyền tấn công rất tài. Vì vậy, có thể nói không quá rằng cái chân Thonglao chiếm đến hơn 50% sức mạnh của Thái. 

Trong 45 phút đầu tiên trận bán kết lượt về giữa Thái Lan – Indonesia, hàng tiền vệ Indo đã chạy liên tục, và đeo bám Thonglao liên tục. Kết quả là, sức sáng tạo trong lối chơi của Thái giảm trông thấy. 

Hàng tiền vệ Việt Nam cũng cần phải chơi bóng theo cách của người Indo. Và nếu làm được như vậy, tôi tin rằng Thonglao nói riêng và ĐT Thái nói chung sẽ không còn “cửa” gì đâu. 

Vũ khí thứ ba: Cháy lên tinh thần 1998 

Trong bóng đá, muốn thắng đối thủ, ngoài sự chuẩn bị về chuyên môn, cần phải có những sự chuẩn bị về tinh thần, khát vọng. 

Nếu tôi là ông Calisto, lúc này tôi sẽ nói với các cầu thủ thật nhiều về trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 tại bán kết Tiger Cup 1998. Trận đấu  âý thực sự là một ký ức đẹp đẽ của nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam, và đi vào lịch sử nền bóng đá này như một vết son chói lọi.  

Hôm nay, thế hệ đàn em của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh cần phải vào trận bằng tinh thần 1998. Với tinh thần quyết thắng, và sẵn sàng làm tất cả để thắng như vậy, chúng ta rồi sẽ vượt qua “đèo” Thái đêm nay. 
 
Theo VTC