Kaka và Robinho truyền cảm hứng giúp Brazil thắng to
Các Website khác - 13/10/2008

Sự trở lại của hộ công đang khoác áo Milan cùng phong độ chói sáng mà siêu sao trở về từ Man City thể hiện là động lực lớn giúp "vũ đoàn samba" chơi từng bừng và đè bẹp chủ nhà Venezuela đến bốn bàn không gỡ.
Chấn thương và những ca phẫu thuật triền miên khiến Kaka không thể chơi cho ĐTQG Brazil suốt 11 tháng qua. Đó cũng là quảng thời gian đen tối nhất của vũ đoàn samba" dưới triều đại HLV trưởng Dunga. Vắng Cầu thủ hay nhất thế giới 2007, "vũ đoàn samba" không chỉ thất bại trong mục tiêu chinh phục Huy chương vàng Olympic 2008, mà trước đó, còn trải qua một loạt trận đấu tồi tệ hồi tháng 6. Họ thua trắng Paraguay 0-2, bị đại kình địch Agrentina cầm chân trên sân nhà Mineirao cầm hòa 0-0 trong trận cầu hàng chục nghìn CĐV liên tục la só, sỉ vả và đòi LĐBĐ Brazil "trảm" Dunga. Nhưng tệ hơn cả, đoàn quân hùng mạnh ấy còn bị Venezuela, đội thủ mà họ chỉ quen quen thắng đậm với cách biệt 5 hoặc 6 bàn, hạ 2-0 trong trận giao hữu tại Boston, Mỹ. Báo giới Brazil, khi đó, không ngần ngại gọi đây là thất bại nhơ nhuốc, nhục nhã nhất trong lịch sử ĐTQG.

Với Kaka trở lại, Brazil đã không để Venezuela làm nên bất ngờ như lần gặp nhau gần nhất thồi tháng 6. Ảnh: O'Globo.

Tuy nhiên, khi Kaka trở lại, hôm qua, mọi việc trở nên khác hẳn. Brazil không chỉ thắng, mà còn thắng rất đậm, 4-0, và thuyết phục để rửa trôi nỗi hỗ thẹn từ trận thua Venezuela hồi đầu tháng 6. Thậm chí, các học trò của HLV Dunga chỉ mất đúng 19 phút để khẳng định họ sẽ giành trọn 3 điểm trong trận đấu tại San Cristobal. Đích thân Kaka khẳng định sự thật ấy ngay từ phút thứ 6 với pha độc diễn ghi bàn đẳng cấp. Nhận bóng từ trung lộ, ngôi sao đang khoác áo Milan dốc từ cánh phải vào vòng cấm rồi bất thần tung cú sút căng ở góc cực hẹp, khiến thủ môn Venezuela không thể cản phá.

13 phút sau, Kaka lại chói sáng, nhưng lần này trong vai trò phát động tấn công cho tình huống ghi bàn thứ ba. Từ trung lộ, ngôi sao đang khoác áo Milan phất đường chuyền rất vừa tầm cho Elano đang thâm nhập vòng cấm từ cánh trái. Cú chạm bóng kiểu nửa chuyền nửa sút sau đó của tiền vệ CLB Man City vô tình trở thành pha "dọn cỗ", để Adriano di chuyển khôn khéo rồi đặt lòng. Đây rất có thể là điểm nhấn quan trọng giúp chân sút của Inter giành lại cảm tình nơi HLV trưởng Dunga - người chỉ miễn cưỡng gọi anh trong đợt tập trung này để thay thế tiền đạo chủ lực Luis Fabiano bất ngờ dính chấn thương.

Tuy nhiên, ấn tượng mà Brazil tạo ra trên sân San Cristobal không chỉ đến từ một Kaka vừa tái xuất giang hồ, mà còn từ Robinho, chân sút bị chỉ trích hám tiền khi bỏ qua lời mời thi đấu cho Chelsea để gia nhập đội bóng hạng trung giàu có là Man City. Bằng 2 bàn thắng đẳng cấp, tiền đạo 24 tuổi này đã xua đi những lời dị nghị, ngờ vực của dư luận để chứng tỏ việc đầu quân cho CLB thành Manchester không hề ảnh hưởng đến khả năng đóng góp cho ĐTQG. Phút thứ 9, trong một đợt tấn công từ biên trái, Robinho bất thần tung cú sút xa như búa bổ ở cự ly khoảng 35 mét trong sự bàng hoàng của 40.000 CĐV trên các khán đài. Khi hiệp hai diễn ra được 21 phút, anh hoàn thành cú đúp cá nhân, đồng thời ấn định thắng lợi 4-0 cho Brazil bằng pha phá vẫy việt vị, đóng đường chuyền dài của Kleber rồi dứt điểm chuẩn xác, hạ thủ môn Vega.

Ngoài 4 bàn thắng kể trên in đậm dấu ấn cá nhân Kaka và Robinho, cùng 3 điểm để vươn lên vị trí thứ nhì bảng xếp hạng vòng loại khu vực Nam Mỹ, HLV Dunga cũng có thể hài lòng khi nhìn vào màn trình diễn của các tuyển thủ còn lại. Việc Adriano phát hỏa là tin tốt lành cho Brazil trong thời điểm Luis Fabiano nghỉ dưỡng thương, còn Jô thì không có phong độ cao nhất. Trong khi đó, với một Elano chơi tương đối toàn diện bên cạnh Kaka đang bùng nổ, tuyến giữa Brazil chơi rất nhịp nhàng. Với những tín hiệu tươi sáng kể trên, thày trò HLV Dunga có thể hy vọng về một thắng lợi tưng bừng nữa khi về lại sân nhà Macarana tiếp Colombia ở loạt trận thứ 10, ngày 15/10 tới.

Đội hình thi đấu:

Venezuela (4-4-2): Vega - Chacón, Rey, Boada, Rojas - Vielma, Vitali (Lucena 69'), Guerra (Moreno 60'), Vargas (Seijas 53') - Arango, Maldonado.

Brasil (4-4-2): Julio César - Maicon, Lucio, Juan (Thiago Silva 46'), Kléber - Josué (Mancini 79'), Gilberto, Elano, Kaká (Alex 71') - Adriano, Robinho.

Bàn thắng: Kaká 6', Robinho 9' & 66', Adriano 19'.

Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Minh Kha