Phía sau một trận thắng...
Các Website khác - 13/10/2008

Argentina đã giành được một chiến thắng cần thiết, trong bối cảnh họ buộc phải làm được điều ấy, để lấy lại sự tự tin và giúp cho chiếc ghế của HLV Alfio Basile bớt lung lay. Nhưng đằng sau nó là cả một “gánh lo”…

>> Song sát Messi - Aguero giúp Argentina đổi gió

Bất cứ ai dù không am hiểu bóng đá cũng có thể nhận định: Argentina của Maradona huyền thoại sẽ chiến thắng trong cuộc đọ sức với Uruguay.

Quả thật, những diễn biến trên sân cỏ rạng sáng qua đã chứng thực điều đó khi Alfio Basile tung vào sân “bộ tứ huyền ảo” Riquelme - Messi - Aguero - Tevez ngay từ đầu. Với sự xuất sắc của những cá nhân kiệt xuất ấy, Argentina dễ dàng làm chủ thế trận, chỉ trong khoảng 30 phút đầu, những vũ công Tango đã làm được điều mình muốn.

Argentina dựa quá nhiều vào khả năng tỏa sáng của Messi (18)  (Ảnh: AFP)

Đó là thời điểm Riquelme cứa lòng sắc như dao cạo và Messi chỉ phải làm cái việc cuối cùng: đánh đầu ghi bàn mở tỉ số (5’). Đó là thời điểm cũng từ một pha đá phạt của Riquelme, bóng qua chân hàng loạt chiếc bóng áo đen, trước khi đến đúng vị trí của Aguero, để tiền đạo của Atletico Madrid tung ra một cú sút sấm sét nhân đôi cách biệt (12’).

Vào thời khắc ấy, sân El Monumental phủ kín khán giả và hàng triệu người theo dõi qua ti-vi đã phát điên lên trước sức tàn phá kinh hoàng của Argentina. Họ đã nghĩ đến một trận đại thắng, để quên đi một chuỗi trận hòa-thua đáng xấu hổ của vũ đoàn Tango. Nhưng những giây phút thăng hoa ấy đã không kéo dài được lâu, tất cả sớm bị kéo tụt về thực tại, vốn đang rất xù xì của Albiceleste.

Người ta có lý khi trách Basile, thậm chí cả những ngôi sao triệu phú của ông. Bởi sau khi tạo ra được một thế trận dồn ép, ghi liên tiếp 2 bàn trong chưa đầy 10 phút, Argentina lại dần đá chậm lại, rồi thu mình như một chú ốc ngoan ngoãn, đã cảm thấy no đủ và không còn thiết tha gì nữa.

Uruguay - đội bóng đã bao lần có vé đến World Cup, thậm chí từng được vinh danh ở đấu trường ấy - đã không ngây ngô và dễ bị bắt nạt. Họ vùng lên và trong chốc lát đã có bàn gỡ (39’). Chỉ có thần May mắn mới cứu Argentina thoát khỏi cảnh mất điểm ngay trên sân nhà.

Câu hỏi đặt ra, đâu là bản lĩnh của đội bóng từng 2 lần VĐTG như Argentina? Đâu là dáng dấp quyến rũ của vũ điệu Tango đã từ lâu quen thuộc với người hâm mộ? Basile lại trở về với thói quen dựa dẫm vào những đường chuyền của Riquelme, vào khả năng tỏa sáng của những cá nhân như Messi hay Aguero mà không có sự sáng tạo nào khác. Thật đáng thất vọng!

Dẫu sao thì với 3 điểm có được, Albiceleste vẫn giữ được vị trí thứ 2, Basile vẫn giữ được cái ghế của ông và Nam Phi 2 năm nữa chắc vẫn sẽ có tên Argentina. Nhưng đến đó để lại gây thất vọng hay sao mà ngay từ lúc này điệu Tango đã nhạt nhòa đến thế?

Bàn thắng: Argentina: Messi (5’), Aguero (12’); Uruguay: Lugano (39’).

Đội hình thi đấu

Argentina: Carrizo; Zanetti, Burdisso, Demichelis, Heinze; Riquelme (Ledesma, 71’), Masche-rano, Cambiasso, Messi (Diaz, 89’); Aguero (D.Milito, 71’), Tevez.

Uruguay: Castillo; Fucile (Cavani, 23’), Lugano, Godin, Caceres; Pereira, Perez, Rodriguez (Bueno, 73’), Vazquez, Suarez, Abreu (Chevanton, 73’).

Theo Huy Nam
bongda