"Khỉ" Eto'o! Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi kiêm Vua phá lưới Tây Ban Nha S.Eto'o trước khi về Cameroon cùng ĐTQG dự Cúp Châu Phi ở Ai Cập đã bị HLV Clemente của A.Bilbao sỉ nhục như vậy, sau khi đội của ông bị thua ngược Barcelona 1-2 trong giải TBN ngày 16.1. Chắc chắn ông sẽ bị FIFA phạt nặng vì tội phân biệt chủng tộc.
Một kịch bản nhiều sự cố tương tự cũng diễn ra cùng lúc tại Italia, trước hết với sự chói sáng của lão tướng 31 tuổi Del Piero ghi bàn duy nhất cho Juventus hạ Reggina 1-0, bảo vệ khoảng cách 10 điểm trước Inter Milan (cũng thắng Cagliari 3-2 nhờ Adriano ghi 2 bàn, chuyền 1 bàn). Phong độ "hồi xuân" mạnh mẽ của chân sút tài hoa này đã nâng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất Serie A lên con số 186, mở đường cho anh đến một VCK World Cup thứ ba. Ngược lại, AC Milan ngậm ngùi thất thủ 0-1 trên sân AS Roma (Mancini ghi) do đối phương chơi phòng ngự quá tốt khiến cựu vua phá lưới Shevchenko nhiều phần mất ngôi vào tay Luca Toni - 18 bàn (thêm 2 bàn cho Fiorentina trong trận thắng Chievo 2-1, vươn lên hạng tư). Văn Huy |
▪ Bóng đá không chết... (17/01/2006)
▪ Hai hạt giống hàng đầu bị loại (17/01/2006)
▪ Phi Hùng khăng khăng không biết chuyện bán độ (17/01/2006)
▪ Chiều nay, vòng 2 Giải hạng nhất quốc gia 2006: Chưa dám tăng tốc? (17/01/2006)
▪ Giải quần vợt người khuyết tật mở rộng TPHCM 2006: Gần 100 VĐV tham dự (16/01/2006)
▪ Giới thiệu trái bóng thi đấu World Cup 2006 (16/01/2006)
▪ Vòng luẩn quẩn (16/01/2006)
▪ Đương kim vô địch thảm bại (16/01/2006)
▪ Bóng đá Châu Âu cuối tuần: Giải Italia doạ đình công (16/01/2006)
▪ HLV Alfred Riedl trở lại Việt Nam: (16/01/2006)