Ngôi sao người xứ Wales Bellamy vừa lên tiếng phủ nhận những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Man xanh và tiền đạo Robinho.
|
Chẳng có chuyện gì giữa Hughes và Robinho (Ảnh Daylife) |
Bằng chứng là cựu chân sút của Real Madrid vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn của chủ sân City of Manchester với 11 lần lập công, đứng thứ 3 trong danh sách vua phá lưới ở Premier League kém Ronaldo của Man U 1 bàn và thua Anelka của Chelsea 4 bàn.
Nếu nói Man xanh đang thở nhờ lá phổi của ngôi sao người Brazil thì cũng không quá. Với sự cơ động của Robinho, ngay cả khi anh không ghi bàn thì sự có mặt của anh cũng tạo rất nhiều sức ép về phía khung thành đối phương, đồng thời thổi lửa và đồng đội và CĐV với các pha đi bóng lắt léo.
Tóm lại Robinho rất quan trọng với Man City. Chẳng phải thừa tiền mà ông chủ người Arabia lại bỏ ra đến 42 triệu euro để mua anh về từ đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha.
Hòa 1-1 trên sân Liverpool đêm qua, coi như thầy trò Mark Hughes đã hoàn thành chỉ tiêu để tìm kiếm một vị trí an toàn tại giải Ngoại Hạng (đứng thứ 10). Giờ đây đội bóng cần tập trung cho trận quyết đấu với FC Kobenhavn ở vòng 1/16 UEFA Cup giữa tuần này.
Chình vì thế Bellamy cũng như các cầu thủ của Man City không muốn những tin đồn thất thiệt kiểu như vậy ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của đội bóng.
Theo Zing
▪ Công Vinh và Văn Quyến: Ai hơn ai? (23/02/2009)
▪ Tứ kết Cúp Quốc gia 2009: Kết quả trái ngược của "đại gia" (23/02/2009)
▪ Liverpool bị níu chân, chức vô địch càng xa tầm với (23/02/2009)
▪ Bí quyết giúp Becks "chiều" vợ (23/02/2009)
▪ Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Châu Âu "sục sôi" (23/02/2009)
▪ Màu xanh hi vọng (23/02/2009)
▪ 'Đừng vội gạch tên Liverpool' (23/02/2009)
▪ Sinh nhật đầy màu sắc của bé Cruz (23/02/2009)
▪ Chia điểm với Man City, Liverpool ngày càng xa chức vô địch (23/02/2009)
▪ Ảnh thể thao bạo lực và ngộ nghĩnh (21/02/2009)