T&T.HN- QK4: 3-3 (QK4 thắng penalty)
Thêm một lần nữa, trận đấu giữa T&T.HN- QK4 kết thúc với tỉ số hòa, nhưng T&T.HN vẫn thua chung cuộc. Nếu như mùa giải trước, đội bóng của bầu Hiển hòa 1-1 với QK4 trong vòng đấu cuối cùng của giải hạng Nhất, đánh mất chức vô địch về tay đối thủ trực tiếp; lần này, họ hòa 3-3 và mất suất đi tiếp ở Cúp Quốc gia.
T&T.HN và QK4 có nhiều điểm giống nhau: trận này, cùng tung ra nhiều cầu thủ trẻ để tích lũy kinh nghiệm (T&T.HN- 7, QK4- 5), cả hai đều mang phận tân binh, V-League mới là mặt trận chính, HLV Triệu Quang Hà hay Vũ Quang Bảo (3 năm) đều từng thi đấu dưới màu áo Thể Công.
Trận cầu giữa T&T.HN- QK4 quả là hấp dẫn như nhiều người mong chờ. Không có Hồng Sơn, Công Vinh trên sân, Hồng Minh và Minh Đức chỉ được tung vào sân ở hiệp 2, nhưng T&T.HN vẫn luôn chứng tỏ mình là đội bóng giàu thực lực, ngay cả khi không có các ngôi sao. Nhưng, hai lần bị dẫn bàn, hai lần gỡ hòa thành công, QK4 quả thật là tập thể những cầu thủ khoác áo lính, thi đấu bằng ý chí.
Phải chờ tới phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Farias mới “móc” bóng từ trong tay TM Võ Thanh Tùng để gỡ hòa 3-3 cho đội chủ nhà T&T.HN. Trước đó, Moses cũng cân bằng tỉ số 2-2 cho QK bằng cú sút cầu âu chân trái cực mạnh, qua đầu thủ môn Lê Văn Sơn. Đó cũng là những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trận đấu.
|
Niềm vui của các cầu thủ QK4 sau chiến thắng trên chấm phạt đền trước T&T.HN. Ảnh: TTX |
HA.GL- ĐT.LA (1-0): Hiệu ứng từ băng ghế chỉ đạo
Chỉ khoảng 4.000 CĐV phố Núi đến sân để theo dõi trận đấu. Nỗi ngao ngán sau 2 thất bại liên tiếp của HA.GL ở V-League là thấy rõ. Hiệp 1 trôi đi mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ nhà HA.GL tỏ ra sắc nét và thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng hơn. Dường như, sự xuất hiện của ông Chatchai trong khu kỹ thuật, bên cạnh HLV Dusit đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.
Sự xuất hiện của Evaldo Goncalves, vào thay người, lập tức phát huy hiệu quả: cài người và dứt điểm thành công, phút 72. Bàn thắng duy nhất của trận đấu trong một trận cầu không quá quyết liệt, như vẫn thường thấy ở V-League, được xem là điểm khởi đầu tốt lành cho cá nhân ông Chatchai trong ngày tái ngộ đội bóng cũ. Và người phố Núi có thêm lý do để tin, HA.GL sẽ trở lại ở... V-League.
SHB.ĐN - CS.ĐT (2- 1): Bạo lực bất ngờ
CS.ĐT đang là hiện tượng ở V- League. HLV Phạm Công Lộc cũng phải thốt lên: “Bản thân tôi cũng không tin với kết quả như vậy!”. Và Đồng Tháp tiếp tục áp dụng bài phòng ngự phản công, hòng tạo nên bất ngờ trên sân Chi Lăng.
Mặc dù thi đấu với 9 vị trí thường xuyên đá dự bị, nhưng SHB.ĐN vẫn tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Họ chính là đội vượt lên dẫn trước ở phút 15, do công của Molina bằng quả đá phạt trực tiếp cầu âu đẹp mắt. Nhưng tới phút 31, Được Em bứt tốc độ lao xuống đón đường chuyền phản công của đồng đội, khéo léo đá bóng qua người TM đội chủ nhà, gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỉ số của hiệp 1.
Sang hiệp 2, Almeida đưa SHB.ĐN vượt lên dẫn trước với tỉ số 2-1, ở phút 50. Tới phút 67, Phước Thạnh của CS.ĐT nhận tấm thẻ vàng thứ 2, phải rời sân. Bị dẫn trước và chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân, Đồng Tháp bất lực trong cố gắng tạo thêm bất ngờ.
Kết quả các trận đấu khác: Cả Thể Công và Khánh Hoà đều giành chiến thắng sít sao trước Quảng Nam và Đồng Nai. Trong khi đó, Bình Dương không gặp nhiều khó khăn để chiến thắng 3-1 trước Cần Thơ. Các trận tứ kết sẽ thi đấu vào chiều 4/4.
Theo Giadinh.net