Màu xanh hi vọng
Các Website khác - 23/02/2009
 Ngày chính thức cầm quân, HLV Guus Hiddink thắt cravat xanh, khoác áo màu xanh nổi bật trên nền sơ-mi trắng. Sự tinh tế ấy, bề ngoài thôi, đã gieo vào tâm trí cầu thủ, CĐV “The Blues” sự đồng cảm lập tức.
Nhưng không chỉ hình thức, trên sân Villa Park tối 21/2 ấy, vị “phù thủy” người Hà Lan còn ghi dấu ấn đầu tiên, khi giúp Chelsea đánh bại đội xếp ngay trên, với pha làm bàn nhạy cảm của Anelka, giành ngôi thứ 3 của chính Aston Villa. Con đường chiến thắng đã mở ra.

Vẫn biết, một trận đấu chưa nói được gì nhiều, nhưng hiệu ứng tích cực mà nó tạo ra vẫn có thể là bước ngoặt cho đội bóng; đặc biệt khi đó là chiến thắng đầu tiên The Blues giành được ở Villa Park, kể từ 10 năm nay. Khoảng cách 10 điểm với nhà ĐKVĐ Manchester United là rất lớn, nhưng không phải không thể san lấp, trong trường hợp “Quỷ đỏ” sảy chân.

Trận đầu dưới trướng Hiddink, Chelsea đã chơi 4-4-2 đầy mạo hiểm (thiếu cầu thủ chạy cánh thực thụ), chưa chứng tỏ được sự nguy hiểm tiềm tàng; nhưng sự máu lửa, nhiệt huyết, lối chơi tập thể đã hiển hiện. Một mục tiêu, dẫu xa, cũng đã được ông Hiddink đặt vào “tầm ngắm”. Nó chắc chắn là động lực lớn để “gã nhà giàu” tự tin ở hai mặt trận còn lại, FA Cup (gặp đội hạng Nhất Watford) và đặc biệt là Champions League, khi rạng sáng 26/2, Chelsea tiếp Juventus ở trận lượt đi vòng knock-out đầu tiên.
 

Thách thức phía trước vẫn còn nhiều.


Chắc chắn, cửa ải quốc tế này còn gian nan hơn rất nhiều, mặc cho Chelsea có lợi thế sân nhà Stamford Bridge đi nữa. Juventus chưa thực sự trở lại đỉnh cao, nhưng HLV của họ chính là thầy cũ của Chelsea, “thợ rèn” C.Ranieri - người không lạ lẫm đội bóng thành London. Mặt khác, với sự trở lại của “sát thủ” D.Trezeguet cùng phong độ đỉnh cao của “lão tướng” Del Piero, hàng hậu vệ sứt mẻ của Chelsea sẽ luôn phải đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Ngày ra mắt chính thức, ông Hiddink tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để đoạt mục tiêu giành cú ăn ba mùa này. Hy vọng đã được nhen lên ở đấu trường ít hy vọng nhất (Premier League). Với hai đấu trường còn lại, tất cả đều ở vạch xuất phát. Sau khi đã tạo được niềm tin, đã hàn gắn “con thuyền” rạn vỡ, hy vọng vị tân “thuyền trưởng” người Hà Lan sẽ giúp Chelsea gặt hái được thành công, bắt đầu từ việc lật đổ Juventus, tiến thêm một bước vào Champions League danh giá.
 
Theo Giadinh.net