Khúc dạo đầu nhiều cảm xúc
Các Website khác - 15/09/2008
 Vòng bảng Champions League 2008-2009 sẽ khai diễn vào rạng sáng 17, 18/9 tới và tuy chưa có nhiều trận đấu được chờ đợi nhưng vẫn chứa đựng không ít cảm xúc.

Cảm xúc của lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League sẽ đến từ cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp, từ những trận đấu không khoan nhượng và cả sự rạo rực của những bước chân đầu đời.

Cuộc đối đầu Anh - Pháp

Không hẹn mà gặp: sẽ có hai cuộc đối đầu Anh - Pháp diễn ra ngay ở lượt trận đầu tiên này. Chelsea, á quân Champions League mùa trước, sẽ đón tiếp Bordeaux tại Stamford Bridge trong lúc Liverpool sẽ làm khách trên sân Velodrome của Marseille. Tuy nhiên, nếu như Chelsea và Bordeaux chưa từng giáp mặt nhau trong các cuộc tranh tài ở châu lục thì chỉ mới ở mùa trước Marseille đã khiến cho Liverpool phải vô cùng vất vả mới vượt qua được vòng bảng.

Mùa trước, Marseille và Liverpool từng gặp nhau ở vòng bảng Champions League

Cả Bordeaux và Marseille đều có những sự tăng cường đáng kể cho mùa bóng 2008-2009 và được xem là những đội bóng có khả năng thách thức Lyon ở Ligue 1. Tuy nhiên, do các đội bóng Pháp thường thi đấu không thành công ở Champions League nên Bordeaux và Marseille khó có khả năng tiến xa, thậm chí không loại trừ khả năng họ sẽ không thể vượt qua được vòng bảng.

Marseille vẫn còn nhớ món nợ ở mùa trước (thua 0-4 ngay trên sân nhà) và hy vọng lần này sẽ có được kết quả tốt hơn khi Liverpool vẫn chưa bắt được nhịp ở mùa bóng mới. Thế nhưng, nếu như đội trưởng Gerrard và tiền đạo Torres của Liverpool kịp bình phục cho trận đấu này thì hy vọng của Marseille sẽ rất mong manh.

Bordeaux chẳng những không có cửa thắng khi hành quân đến Stamford Bridge mà nhiều khả năng sẽ phải đón nhận thất bại trước một đội bóng được xem là vững vàng nhất hiện nay ở Premier League. Cho dù tiền vệ Essien phải vắng mặt vì chấn thương nhưng Chelsea hoàn toàn có quyền bổ sung Mikel vào danh sách đăng ký để lấp đầy khoảng trống đó. Sẽ không quá đáng khi cho rằng HLV Scolari của Chelsea sẽ có dịp ăn mừng chiến thắng trong lần cầm quân đầu tiên của ông ở Champions League.

Những trận đấu không khoan nhượng

M.U, đương kim vô địch Champions League, sẽ khởi đầu bằng cuộc đón tiếp Villarreal, hiện tượng của Primera Liga mùa trước, tại Old Trafford. Ở mùa bóng 2005-2006, hai đội bóng này đã có dịp chạm trán nhau tại vòng bảng Champions League và cả hai trận đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Lần này, M.U vừa bổ sung thêm chân sút người Bulgaria Dimitar Berbatov và ngay lập tức HLV Ferguson đã điền tên anh vào danh sách đăng ký dự Champions League. Tuy nhiên, phong độ của M.U trong thời điểm hiện nay thật đáng thất vọng mà nếu như không kịp thời cải thiện tình hình thì họ sẽ khó lòng đánh bại được một Villarreal đang hừng hực khí thế trong ngày trở lại Champions League.

Ronaldo
M.U vẫn chưa "vào chân". họ đang từng phút chờ đợi sự trở lại của Ronaldo

Arsenal, một đội bóng khác của Anh, sẽ phải trải qua một cuộc hành trình vất vả đến miền đất dữ Ukraina để so tài với Dymano Kiev. Trong 3 lần đến Ukraina trước đây Arsenal đều bị đánh bại mà trong đó có đến hai lần trước chính đối thủ này. Liệu lần này “Các pháo thủ” có vượt qua được lời nguyền bằng một đội bóng trẻ trung mang trong mình khát vọng chiến thắng? Khó đấy, vì Dynamo Kiev đang có phong độ tốt và thường tỏ ra rất nguy hiểm khi được thi đấu trên sân nhà.

Lyon - Fiorentina cũng là trận đấu được chú ý bởi một bên là kẻ đang thống trị ở Ligue 1 còn bên kia là đội bóng đang nuôi nhiều tham vọng ở Serie A. Đoạt Cúp Champions League vẫn là ước mơ cháy bỏng của Lyon để họ thật sự vươn tầm ảnh hưởng ra châu Âu, nhưng làm sao có thể tin được nước Pháp sẽ có đội bóng thứ hai bước lên bục đăng quang ở giải đấu này, sau Marseille, khi trình độ của Ligue 1 chưa thể sánh bằng 4 giải vô địch lớn còn lại của châu Âu? Do vậy, cuộc chạm trán với Fiorentina sẽ được xem là liều thuốc thử nghiêm túc cho giấc mơ không biết đã là lần thứ mấy của Lyon.

Cuộc đối đầu giữa hai đội có cùng chung màu áo truyền thống, PSV Eindhoven và Atletico Madrid, cũng thú vị không kém. Với lợi thế sân nhà, có thể Eindhoven sẽ giành được một kết quả tích cực nhưng nếu chủ quan, họ sẽ phải trả giá trước một hàng công đang vào độ chín của Atletico Madrid. Ngược lại, một đội bóng khác của Tây Ban Nha là Barcelona sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi đón tiếp Sporting Lisbon tại Nou Camp nên nhiều khả năng sẽ mang lại cho tân HLV Guardiola một chiến thắng trong ngày đầu tiên ông cầm quân ở vòng bảng Champions League.

Trận Panathinaikos - Inter không phải được chờ đợi vì tên tuổi của đội bóng Hy Lạp mà là sự tái xuất của HLV Jose Mourinho ở Champions League. Sau một năm vắng bóng, vị HLV người BĐN này sẽ dẫn dắt Inter trên một con đường vốn thường xuyên đem lại sự bất hạnh cho đội bóng này. Có thể mọi chuyện sẽ khác đi, nhưng với điều kiện HLV Mourinho sẽ không còn phải đau đầu vì nạn chấn thương, đặc biệt là ở hàng thủ, nơi được xem là điểm mạnh nhất ở các đội bóng mà ông từng dẫn dắt.

Tuy nhiên, cho dù Inter sẽ không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất tại Athens thì Panathinaikos cũng khó có thể mơ đến trận thắng đầu tiên ở vòng bảng Champions League sau hai năm vắng bóng. Một điểm đáng chú ý khác: HLV của Panathinaikos chính là ông Ten Cate, người đã sánh vai với HLV Avram Grant ở Chelsea khi ông Mourinho ra đi.

Những đôi đũa lệch

Do mùa này có đến 4 đội bóng lần đầu tiên chạm ngõ vòng bảng Champions League, mà hai trong số đó lại đến từ những quốc gia có nền bóng đá khiêm tốn như Síp và Belarus, nên sẽ không thể tránh khỏi việc xuất hiện những cặp đấu chêch lệch về đẳng cấp ở mỗi vòng đấu. Chẳng hạn, ngay trong lượt trận đầu tiên này, AS Roma sẽ đón tiếp tân binh CFR Cluj tại sân Olimpico ở bảng A, Bremen làm chủ nhà trước một vị khách lạ khác là Anorthosis ở bảng B và Real Madrid sẽ chơi trận đầu tiên với BATE Borisov tại Bernabeu ở bảng H.

zenit
Zenit đương kim vô địch UEFA đã hết thân phận chiếu dưới?

Cũng tại bảng H, Juventus sẽ chạm trán với Zenit St. Petersburg tại Turin, nhưng đây lại không giống như 3 trường hợp kể trên. Đơn giản vì tân binh Zenit là đội đang giữ Cúp UEFA với những ngôi sao đã thành danh và mới đây lại vừa đánh bại M.U trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Một bản lý lịch quá tốt, đủ để đưa Zenit ra khỏi danh sách những đội thuộc “chiếu dưới”.

Mọi người sẽ nghĩ gì khi một đội bóng đã 9 lần đoạt Cúp C1/Champions League với những ngôi sao hàng đầu thế giới như Van Nistelrooy, Raul, Robben, Cannavaro, Van Der Vaart, Casillas… đón tiếp một đối thủ khiêm tốn (BATE Borisov) chỉ sở hữu các cầu thủ còn quá xa lạ với những người am hiểu bóng đá ở cựu lục địa?

Hay Anorthosis sẽ đối phó ra sao trước sức mạnh tấn công của Werder Bremen, cho dù đội bóng của Síp đã oanh liệt vượt qua Rapid Vienna và Olympiakos ở các vòng loại sơ bộ? Thậm chí cho dù CFR Cluj là đội bóng đương kim vô địch của Romania nhưng làm sao họ có thể đứng vững được trước một trong những đội bóng hàng đầu của bóng đá Italia?

Do vậy, đối với 3 tân binh này, việc góp mặt ở vòng bảng Champions League chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm và tích lũy một khoản tiền nhất định nhằm có thêm điều kiện phát triển.

Cũng có thể kể tên Aalborg vào nhóm này khi đây là lần đầu tiên họ giành được quyền góp mặt ở vòng bảng Champions League thông qua những kết quả trên sân cỏ. Lần trước, ở mùa bóng 1995-1996, mặc dù thất bại trước Dynamo Kiev tại vòng loại nhưng Aalborg vẫn được dự vòng bảng nhờ đội bóng của Ukraina bị UEFA truất quyền tham dự. 13 năm sau, Aalborg sẽ lại chập chững bước vào vòng bảng Champions League bằng trận đấu trên sân của Celtic.

Lượt trận thứ nhất

01h45 ngày 17/9/2008

Chelsea - Bordeaux (A)

AS Roma - CFR Cluj (A)

Panathinaikos - Inter (B)

Bremen - Anorthosis (B)

Basel - Shakhtar (C)

Barcelona - Sporting (C)

Eindhoven - Atletico (D)

Marseille - Liverpool (D)

01h45 ngày 18/9/2008

M.U - Villarreal (E)

Celtic - Aalborg (E)

Steaua Bucharest - Bayern (F)

Lyon - Fiorentina (F)

Porto - Fenerbahce (G)

Dynamo Kiev - Arsenal (G)

Juventus - Zenit (H)

Real Madrid - BATE Borisov (H)
Theo Ngân Vân
theothaovanhoa