Ông Calisto muốn gọi lại những “tội đồ”?
Các Website khác - 15/09/2008

Trong buổi tập của ĐT ngày hôm qua, ông Calisto chưa kịp vui với sự trở lại của thủ môn Tấn Trường sau chấn thương tay thì đã lại… giật mình với việc tiền đạo Ngọc Thanh – người có tốc độ di chuyển làm ông rất khoái - đã không thể vào sân tập luyện.

>> ĐTVN hết phương án dự phòng?
>> Cầu thủ Việt Nam: Tiền tỷ và trách nhiệm
>> Trời không chịu đất thì...
>> ĐTQG: Có thêm Hồng Sơn, Đức Cường
>> Không thủ môn thì... đá gôn tôm
>> Bóng đá, trò chơi & danh dự
>> VĐV "nghiệp dư", HLV Calisto "phát hỏa"
>> "Cánh cửa đội tuyển đã đóng với thủ môn Thế Anh"
>> Vắng 6 cầu thủ, 1 trợ lý HLV 

Ngọc Thanh đã tái phát chấn thương lưng, và đã được Calisto cho phép vào TP.HCM khám bệnh. Tuy nhiên, theo nhận định của các bác sĩ thì chấn thương của Ngọc Thanh không quá nặng, và nếu không có gì thay đổi thì anh vẫn có thể tham dự Cúp bóng đá TP.HCM vào tháng 10 tới.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu Ngọc Thanh không thể trở lại thì chắc chắn Calisto sẽ mất đi một con bài cực kỳ quan trọng trên hàng tấn công của ĐT.

Ngọc Thanh (đỏ) chấn thuơng, khiến Calisto bối rối
(Ảnh: Quang Minh)

Hết Minh Châu, Tấn Trường, Hồng Sơn, lại đến lượt Ngọc Thanh chấn thương, ĐTQG chẳng khác gì một cái “bệnh viện thu nhỏ”. Dù cho các “bệnh nhân” đều được xác nhận là sẽ sớm bình phục, nhưng HLV trưởng Calisto chắc chắn không thể không lo lắng.

Có lẽ vì lo quá mà những ngày gần đây, người ta thấy ông liên tục hỏi thăm các trợ lý về trường hợp của những cầu thủ như Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quốc Anh. Đấy đều đã là những “tội đồ” của BĐVN tại SEA Games 23 nhưng mới đây đều đã trở lại sân cỏ trong màu áo CLB SH Bank Đà Nẵng.

Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, ngay cả khi Calisto khoái những cầu thủ này, và muốn gọi họ vào ĐT để “chữa cháy” thì đấy cũng là một điều không tưởng. Lý do là các “tội đồ” tuy đã hết án kỷ luật của VFF, nhưng vẫn còn vướng án của FIFA với nội dung cấm khoác áo ĐTQG trong một thời gian.

Vấn đề đáng nói ở đây thực ra không phải là chuyện các “tội đồ” có khả năng trở lại ĐT hay không, mà là khi ông HLV trưởng của ĐT buộc phải nhớ đến họ - những phương án thuộc dạng “chẳng đặng đừng” - thì có nghĩa ông đang cạn đường với những phương án mà mình đang có? Và đấy thực sự là một dấu hiệu buộc phải lo ngại.

Hôm qua, ĐT không tập ở trung tâm Hàm Rồng, mà tập ở SVĐ Pleiku để  người hâm mộ có điều kiện theo dõi các tuyển thủ. Và đáng ngạc nhiên là dù trời mưa rất to nhưng đông đảo người hâm mộ đã theo dõi buổi tập của ĐT từ đầu tới cuối.

Theo Hồ Sung
VTCNew