TTO - Những tỷ phú từ đất nước Ả Rập huyền bí đã manh nha lật đổ uy tín của Abramovich, trước tiên ở Premier League. Gạ gẫm Peter Kenyon nhằm mua rẻ Shaun Wright Phillips, Man. City đã cướp Robinho ngay trên tay Chelsea. Gần như ở trên đỉnh thế giới, có thể mua về bất kỳ cầu thủ nào, nhưng đội bóng của Mark Hughes đã bị Chelsea dạy cho một bài học thấu tận xương…
Người mơ mộng
![]() |
Robinho có quyền mơ mộng nhưng ở Premier League anh không phải là người duy nhất mộng mơ |
Robinho bước ra ánh sáng của dàn đèn sân City of Manchester không hề run sợ. Dường như đối với tiền đạo người Brazil, được ra sân chơi bóng là một niềm vui bất tận, bất kể trong màu áo gì, bất kể với đối thủ nào. Chelsea, Man City hay Real, Stamford Bridge, Bernabeu hay City of Manchester, chỉ là một nơi chốn Robinho thi thố tài năng.
Không ai có thể phủ nhận những kỹ năng thiên bẩm của Robinho, kể cả Chelsea, mà Scolari sẽ hiểu hơn ai hết người học trò khi ông từng dẫn dắt tuyển Brazil. 20 phút đầu trận, khi chưa từng chạm trán trực diện trước tiền đạo mỏng manh nhưng nhanh như sóc, có cú đi bóng đi vào sách giáo khoa bóng đá với cú đi bóng “đạp xe”, hàng thủ Chelsea bối rối.
Nếu có Essien, với những tố chất mạnh mẽ và lì lợm, có thể Chelsea sẽ không nhường trận thế cho Man City trong 20 phút đó. Nhưng khi Mikel vẫn là một cầu thủ tiềm năng, Robinho đã có một khoảng thời gian khá đủ làm những cổ động viên Man xanh ngây ngất.
Như giây phút cú sút phạt của anh khẽ chạm đầu Lampard, làm Petr Cech chôn chân ở phút 13. Những CĐV trên khán đài, hầu hết mặc trang phục như người Ả Rập, sướng như điên như cuồng.
Nếu không là một kẻ mộng mơ, ắt Robinho cũng đã làm những người yêu Man “xanh” bắt đầu sống trong mơ mộng. Là cầu thủ M.C nhận được nhiều bóng nhất, là cầu nối đón nhận tất thảy những đường chuyền phát động tấn công, Robinho vừa khiến tuyến phòng thủ Chelsea mệt nhoài, vừa tạo ra sự lười nhác nơi hàng công của Man City. Shaun Wright Phiilips, Ireland, Jo Alves… cứ nhăm nhe chuyền cho Robinho, rồi đứng nhìn anh mặc tình xoay xở.
Vì thế, giấc mơ của những cổ động viên M.C chỉ kéo dài đúng… 3 phút, cho đến khi Carvalho, người gây ra quả phạt tạo cơ hội cho Robinho ghi bàn, lập công chuộc tội bằng cú “đóng đinh” nhanh như điện. Robinho đã làm tất cả những gì có thể làm, kể cả thực hiện rất nhiều những pha đi bóng “xe đạp” nữa, nhưng rồi anh chợt nhận ra anh quá đơn độc.
Người mơ mộng ngừng mơ, và rồi City of Manchester bặt ngưng tiếng hát. Mark Hughes cắn ngón tay, và người Ả Rập biết rằng ngày xưng bá thế giới qua ngưỡng cửa bóng đá của họ hãy còn rất xa.
Kẻ thực dụng
Mark Hughes chết lặng, vì MC còn quá nhiều thứ để giành ngôi cao ở Premier League |
Scolari cam kết với ông chủ, với người hâm mộ Chelsea, với cả thế giới, Chelsea sẽ chơi duy mĩ. Nhưng cái đẹp sẽ lộng lẫy lung linh khi đi kèm với hiệu quả thực tế, và Chelsea vốn xù xì trong phòng ngự bỗng thốt nhiên có những pha phối hợp tấn công đẹp đến không ngờ.
Không bàn đến cú ra chân còn nhanh hơn một tiền đạo đích thực của Carvalho (cũng rất đẹp), 2 bàn thắng còn lại của những học trò Scolari đều đến từ những pha phối hợp xé tan hoang hàng thủ của Man “xanh”. Mà án ngữ trước Joe Hart đâu phải là những tay mơ, khi đó là Micah Richards, Richard Dunne và cả Zabaleta nữa, vốn đang sở hữu huy chương vàng Olympic 2008.
Đó là 2 pha bóng dàn xếp tấn công cực kỳ mẫu mực, khi mà những Joe Cole, Malouda, Bosingwa, Deco phối hợp với nhau cực kỳ nhịp nhàng như đang chơi trò tung hứng ở trung lộ, rồi sau đó đẩy Joe Hart vào tình thế phải đối mặt với Lampard (phút 53) và Anelka (phút 69). Đơn giản là không thể ngăn cản những pha kết thúc đẳng cấp đó, và trận đấu kết thúc khi cuộc chơi vẫn còn đến 20 phút nữa, và ngay cả khi đội trưởng Chelsea Terry bị đuổi khỏi sân phút 77.
Chelsea đã mất nhiều năm, cùng rất nhiều tiền để vươn đến đẳng cấp thế giới, để dựng xây nên một đội hình có thể “đánh Nam dẹp Bắc”. Robinho là một siêu sao, đúng rồi, nhưng Man “xanh” chưa phải là một siêu CLB. Con cá kình cần phải có biển Đông để vẫy vùng, nó sẽ làm được gì khi người ta ném nó vào chiếc ao làng?
Một ngày buồn cho cả thành Manchester, khi nửa bên kia cũng thất bại trước Liverpool. Một ngày mà người hâm mộ Man “xanh” tưởng rằng họ đã có thể nở mày nở mặt, có thể "hếch mặt" lên với những cổ động viên Man “đỏ”. Một ngày mà City of Manchester đã cho mình quá nhiều mơ mộng, rồi bừng mắt dậy thấy mình thất trận. Một ngày mơ toàn ác mộng…
NHẬT ANH
▪ Khúc dạo đầu nhiều cảm xúc (15/09/2008)
▪ Man Utd: Khi đã lên đỉnh… (15/09/2008)
▪ Dấu chấm hết cho Ancelotti? (15/09/2008)
▪ Real thắng trận sau "cơn mưa" bàn thắng (15/09/2008)
▪ Ông Calisto muốn gọi lại những “tội đồ”? (15/09/2008)
▪ Romario, Bebeto sẽ đến Việt Nam thi đấu? (13/09/2008)
▪ Liverpool - M.U: Song "quỷ" tranh hùng (13/09/2008)
▪ Inter và Roma ngóng chờ thắng lợi đầu tiên (13/09/2008)
▪ Nội bộ Chelsea lục đục vì Zola (13/09/2008)
▪ Quyết thắng M.U, Liverpool viện đến "thần tài" Riera (12/09/2008)