CÒN 8 NGÀY NỮA KHAI MẠC WORLD CUP
Loạt trận giao hữu giữa tuần: Hãy để Eriksson hành sự
* Luật thi đấu ở World Cup 2006 có gì mới? * Dịp tuyệt vời để kết bạn (bài viết riêng cho Lao Động của PV thể thao tại Munich). * Từ 7.6, phát hành Tin chiều Lao Động World Cup 2006.  | Ông Eriksson được bênh vực khi giúp Anh thắng Hungary 3-1. | Khi mà tình hình chấn thương của tiền đạo con cưng W.Rooney còn khá mơ hồ; đội tuyển Anh đã có trận thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Hungary rạng sáng 31.5. Chiến thắng ấy, với đội hình mạnh nhất có thể, đã giúp người Anh tự tin hơn... Và một quan chức FA đã hả hê thông báo: Hãy để Eriksson hành sự, vượt qua khó khăn mới xứng mặt anh hào...
sau khi "phi cơ" Frank Lampard bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền cuối hiệp 1, Steven Gerrard (trong vai trò tiền đạo lùi, lệch hẳn qua cánh trái) kịp gỡ gạc cho người Anh chỉ vài phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.
Phút 51, John Terry nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của David Beckham. Dardai gỡ được 1 bàn cho Hungary không lâu sau đó, nhưng "sếu vườn" P.Crouch đã lên tiếng trong thời khắc quyết định cuối trận, ấn định trận thắng 3-1. Tỉ số không nói lên nhiều điều, nhưng cái cách cầu thủ Anh chắt góp những gì trên sân mới đáng quý.
Không Rooney, song Gerrard đã trám chỗ rất thú vị ở vị trí hộ công; Jamie Carragher thử rời vị trí trung vệ để lên đá cao hơn một chút trong đội hình. Và tuy tiền đạo 17 tuổi 75 ngày, Theo Walcott vẫn chưa thể hiện được nhiều sau khi vào thay Lampard, nhưng ông Eriksson đã có thể được an ủi ít nhiều. Tại sao lại bóp nghẹt hy vọng của con người bằng những luận điệu mang tính soi mói nhiều hơn là xây dựng?!
Gary Neville đã lại bị chấn thương gân khoeo và chỉ có thể trở lại sớm nhất ở trận đấu với Paraguay tại Frankfurt ngày 11.6. Điều đó khiến Sven Eriksson sẽ lại lo hơn, nhưng chẳng hề gì bởi vẫn còn rất nhiều phương án khác ở vị trí của Neville.
"Hãy đừng bắt chẹt Sven, đừng đưa ra những luận điệu can thiệp quá nhiều đến chuyên môn nhằm vào một HLV trưởng như ông ấy. Hãy để Eriksson hành sự. Vượt qua khó khăn mới xứng mặt anh hào", một quan chức FA phát biểu sau trận đấu tại Old Trafford.
Rời xứ sở sương mù, xuôi eo biển Manche rồi cập bến BayArena, Đức đã có một thế trận "vỡ tim" trước đội bóng Á Đông Nhật Bản.
Hiệp 1 kết thúc không bàn thắng dù có rất nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên chỉ 20 phút đầu hiệp hai, Takahara bất ngờ đưa Nhật vượt lên dẫn trước 2-0. Klinsmann bắt đầu rối và ông thúc ép hàng công hoạt động nhiều hơn nữa.

| Thắng Angola 2-0, Argentina (giữa) thể hiện là ứng cử viên nặng ký tại World Cup lần này. |
M.Klose gỡ được một bàn trước khi Schweinsteiger giúp thầy Klinsmann thở phào nhẹ nhõm bằng bàn ấn định tỉ số 2-2. Hơn ai hết, Juergen Klinsmann hiểu rằng đó chỉ là một buổi tập để lắp ghép đội hình, nhưng nếu có một kết quả thuận lợi hơn, chắc hẳn ông sẽ bớt phải chịu sức ép từ búa rìu dư luận.
Trong một chừng mực nào đó, Jose Pekerman cũng rất xứng đáng được nể trọng. Trước khi cùng Argentina hành trình đến Đức, xứ tango đã hoài nghi thậm chí châm chọc Jose rằng ông chưa từng biết đến bóng đá đỉnh cao, rằng Pekerman mãi mãi chỉ là một gã hề có khuôn mặt buồn rười rượi...
Nhưng Jose đã bẻ tan mọi chỉ trích nhằm vào ông bằng loạt trận thuyết phục tại vòng loại khu vực Nam Mỹ và Confederatinons Cup 2005. Mới hôm qua, một tân binh - Rodriguez và một cựu binh - Sorin, hay đúng hơn là đội hình pha trộn của Jose, đã giúp Argentina vượt qua Angola 2-0 tại Stadio Arechi.
Một số kết quả khác: CH Czech - Costa Rica: 1-0, Bờ Biển Ngà - Chile: 1 - 1, Tunisia - Belarus: 3-0, Brazil - CLB Lucerne (Thuỵ Sĩ): 8-0. Trần Hải 
|