Nước mắt ngày tống biệt
Các Website khác - 07/05/2006
Sân Old Trafford: M.U - Charlton
Nước mắt ngày tống biệt

Thảo Nguyên

Charlton chưa bao giờ có điểm trước M.U tại Premier League. Song đêm nay, có thể hàng triệu con tim sẽ vẫn nhỏ lệ khi đã 3 năm có lẻ, con tàu Manchester United chưa được trục vớt...

Bao giờ M.U (phải) lấy lại "thương
hiệu" của mình?
Cái tên M.U như dần bị quên lãng ở xứ sương mù bởi sự thống trị của các CLB London: Chelsea và Arsenal. Phải là những người "minh mẫn" lắm lắm mới nhớ được lần gần đây nhất M.U vô địch Giải Bóng đá Anh là khi nào. Mùa 2002 - 2003, một nửa thành Manchester chín mùi của thế hệ những Scholes, Butt, Beckham, anh em nhà Neville; Keane, Giggs; cộng thêm vài người mới - Ferdinand, Nistelrooy giúp "Quỷ đỏ" M.U hất cẳng Arsenal, đòi lại quyền tự trị. Không ai biết, đó lại là bắt đầu của sự kết thúc. Một M.U già nua, thiếu khát vọng và thiếu lực để chinh chiến đường dài ra đời. Con số 8 nghiệt ngã (M.U giành 8 chức vô địch trong 10 năm đầu tiên kể từ khi Premier League ra đời) cứ bám riết "Quỷ đỏ". Đấu trường Châu Âu cũng rũ bỏ M.U không thương tiếc. Một nỗi hổ thẹn của hàng triệu con người vốn trung thành với sắc đỏ thành Manchester trong thế giới túc cầu. Ngày chia tay một mùa giải thất bát nữa đã cận kề mà người ta vẫn chưa tìm được chút le lói trong quỹ đạo của cho M.U.

Thực ra thì điều đó đã sớm được dự báo trước ngày Keano (Roy Keane) huyền thoại nói lời chia tay, ngày hậu vệ cánh xuất sắc nhất Premier League Gabriel Heinze bị chấn thương đánh gục, ngày Paul Scholes mất phong độ khiến Fletcher trở thành kẻ thế vai bất đắc dĩ... Song việc Sir Alex Ferguson bán David Beckham cho Real mới là sai lầm lớn nhất. Đó là sự ruồng bỏ đáng tiếc nhất của thành phố cổ kính Manchester. Alex Ferguson có thừa kinh nghiệm trận mạc, dư thâm niên quản lý; ông còn được xem như "thầy của các HLV" đã và đang hành nghiệp trên dải đất bên kia eo biển Manche. Nhưng sự thật là Ferguson đã quá già! Những miếng đánh sở trường của M.U dễ dàng bị "bắt bài", mặc cho đội bóng này vẫn sở hữu những cá nhân thuộc loại kiệt suất: Rooney, Ronaldo, Nistelrooy... Bóng đá là thế! Các fans của M.U đã không ít lần rơi lệ mỗi khi đội bóng thăng hoa; nhưng tại "Nhà hát của những giấc mơ", họ cũng sẽ lại rơi lệ bởi chưa tìm được cho mình một lối ra.

M.U vẫn chưa cho thấy một kế hoạch chuẩn bị mùa giải mới mang tính khả thi. Van der Sar, Van Nistelrooy, Garry Neville và Giggs đã và đang qua sườn bên kia của sự nghiệp; Ferdinand, Brown, Ronaldo, Fletcher, O¿Shea luôn bất ổn; trong khi, thần tượng mới của Old Trafford Wayne Rooney dính chấn thương không biết ngày nào bình phục... Có mạo hiểm khi trao quyền phán quyết cho những gương mặt non choẹt như Vidic, Evra và Rossi? "Man đỏ" đang thiếu trầm trọng sự kế thừa - sự kế thừa có thể giúp họ lấy lại uy danh.

Trở lại với bức rèm khép mùa tại Old Trafford vào đêm nay, M.U chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Rooney và Heinze, do chấn thương. Trong lúc Paul Scholes vẫn biệt tích thì Louis Saha và Cristiano Ronaldo cũng sẽ không nốt sau rắc rối ở trận đấu với Boro mới đây. Bên kia chiến tuyến, Charlton (đã chắc chắn trụ hạng) sẽ không có hậu vệ đội trưởng Luke Young, nhưng bù lại Jerome Thomas, Marcus Bent, Jay Bothroyd và H. Hreidarsson đã sẵn sàng.

Sân Old Trafford sẽ lại chật cứng 68 nghìn con người chen lấn. Họ đến đây cho bữa tiệc cuối cùng trong mùa, đến để chứng kiến CLB bảo vệ vị trí á quân (M.U đang hơn đội xếp thứ 3 Liverpool 2 điểm) và họ đến để khóc nữa! Đó không là nước mắt của hạnh phúc, vì nhiều khi họ khóc cho sự xót xa.