Philipp Lahm xóa tan giấc mộng người Thổ
Các Website khác - 26/06/2008

 

Đức  - Thổ Nhĩ Kỳ 3-2
Ghi bàn cho Đức: Schweinsteiger 26’; Klose 79’;Lahm 90’
Ghi bàn cho TNK: Boral 22’;Senturk 86’

>> Đức - Thổ Nhĩ Kỳ 3-2, dừng thôi, giấc mơ Thổ

Bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng chỉ cần 10 phút tỏa sáng ở cuối trận, Đức đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Euro 2008. Dẫu chơi với thế trận dưới cơ, nhưng với những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc như Philipp Lahm, Đức vẫn chứng tỏ ở các giải đấu lớn, họ luôn là đối thủ già rơ....

Philipp Lahm vui mừng sau bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Đức. Ảnh: AFP.

 

Tưng bừng vượt qua Bồ Đào Nha ở tứ kết, Đức tràn đầy tự tin bước vào trận quyết chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, do được báo chí ca ngợi quá nhiều nên các cầu thủ Đức đã có dấu hiệu tự mãn và họ đã thi đấu không được tốt trong trận đấu này.

Trong suốt trận đấu, ngoại trừ những phút cuối thi đấu khởi sắc và có được bàn thắng, Đức hầu như lép vế hoàn toàn so với Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ có may mắn mới giúp họ không bị thua đậm sau các pha dứt điểm của Mehmet Aurelio, Hamit Altintop, Ayhan Akman...

Giống như trận gặp Croatia, trận đấu này hàng phòng ngự Đức thi đấu quá lỏng lẻo, đặc biệt là ở vị trí của 2 trung vệ Metzelder - Mertesacker và thủ thành Jens Lehmann. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ cũng thi đấu không được tốt nên áp lực càng dồn về phía khung thành thủ môn Jens Lehmann. Tuy nhiên, may cho Đức là khi họ thi đấu kém thì Thổ Nhĩ Kỳ lại không biết tận dụng (dứt điểm kém) và họ đã phải trả giá khi người Đức hồi sinh vào cuối trận.

Dù thua Đức nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã khiến đối thủ phải nể phục bằng một tinh thần thi đấu rất quật cường mà trước đó luôn là niềm tự hào của người Đức. Điển hình cho tinh thần quật cường của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu này là bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 của tiền đạo Semih Senturk ở những phút cuối của trận đấu (phút 86) sau khi bị Đức vượt lên dẫn trước ở phút 79 (Klose).

Mặc dù bàn gỡ lần này của Semih Senturk không giúp Thổ Nhĩ Kỳ tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhưng trong 3 trận đấu trước (gặp Thụy Sĩ, CH Czech và Croatia) nhưng ít ra nó cũng khiến người Đức phải thót tim, dù rằng đó chỉ là 7 phút ngắn ngủi (tính luôn cả giờ đấu thêm).

Dù phải chia tay cuộc chơi nhưng Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngẩng cao đầu rời khỏi giải bởi họ đã có một VCK Euro quá xuất sắc, và nếu có thêm chút may mắn, họ hoàn toàn có thể gây nên bất ngờ như Hy Lạp 4 năm về trước.

Vũ điệu ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ Đức. Ảnh: AFP.

Niềm vui nổ trời của Joachim Loew và BHL đội tuyển Đức. Ảnh: AFP.

Schweinsteiger và Klose, những người đã ghi bàn cho tuyển Đức trong trận này

Nỗi buồn của một CĐV nữ khi tuyển TNK bị lọai ở bán kết

Sai lầm của Jens Lehmann ở bàn mở tỷ số của Thổ Nhĩ Kỳ và của Rustu ở bàn nâng tỷ số 2-1 cho tuyển Đức

T.VĨ