Còn bao nhiêu, chơi bấy nhiêu
Các Website khác - 25/06/2008

 

Tiền vệ Hamit Altintop (trái) sẽ gánh vác tuyến giữa Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với nhiều tuyển thủ Đức cùng anh chơi bóng tại Bayern Munich. Ảnh: REUTERS
Chấn thương và thẻ phạt lấy đi ít nhất 8 trụ cột của đội Thổ Nhĩ Kỳ nên HLV F. Terim dự định cho thủ môn số 3 làm tiền đạo dự bị. Vì thế các hãng cá cược đều dự đoán Đức thắng ít nhất 1 bàn cách biệt!

Giấc mơ vượt qua Đức vào rạng sáng mai, 26-6, để lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết một giải đấu lớn của Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) có nguy cơ tan vỡ vì đội hình của họ sứt mẻ nghiêm trọng. Trước trận thắng Croatia ở tứ kết, HLV F. Terim chỉ còn 15 cầu thủ. Sau trận, ông mất thêm 3 người bị treo giò, 1 chấn thương rời khỏi giải và chỉ đón lại M. Aurelio mãn án kỷ luật cùng tiền vệ đội trưởng Emre Belugzolu tập nhẹ. Vì thế, ngay cả khi chỉ còn 2 thủ môn (thủ thành số 1 V. Demiral còn bị treo giò 1 trận), ông Terim thú nhận đang tính đến phương án để thủ môn số 3 là Tolga Zengin chơi trung phong khi cần!

Vì thế, dù người Thổ vẫn đang mơ về câu chuyện lọ lem tập 4 sau khi đã 3 lần liên tiếp lội ngược dòng thắng Thụy Sĩ, CH Czech rồi Croatia, giới chuyên môn vẫn mạnh dạn dự đoán họ khó lặp lại câu chuyện thần tiên. Với hai tiền vệ cánh Arda Turan và Tuncay Sanli bị treo giò cùng tiền đạo đội trưởng Nihat Kahveci chấn thương về nước, TNK xem ra chấp người Đức hàng tấn công vì họ chỉ còn mỗi mình Semih Senturk là tiền đạo chất lượng cao!

Sức mạnh hàng công sút giảm, người Thổ khó chống đỡ được sức ép của một đội Đức đang hưng phấn và vừa đón chào sự trở lại của tiền vệ trung tâm T. Frings cũng như HLV J. Loew trên ghế chỉ đạo. Tuy nhiên, nhiều khả năng Frings vẫn ngồi ngoài vì sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà Đức áp dụng ở trận thắng Bồ Đào Nha tại tứ kết hợp với các ngôi sao, đặc biệt giúp giải phóng tiền vệ đội trưởng M. Ballack khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Vấn đề có thể là sơ đồ này không còn gây bất ngờ với người Thổ và đối phương của Đức không đủ mạnh để đe dọa họ nên ông Loew có thể trở lại sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.

Do đó, dù đội trưởng M. Ballack cảnh báo đồng đội rằng người Thổ là đối thủ khó chơi và có HLV luôn biết khơi gợi tinh thần chiến đấu của cầu thủ, tuy nhiên, toàn đội Đức rất lạc quan. Sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha, ban huấn luyện cho cầu thủ gặp vợ và bạn gái, riêng hậu vệ P. Lahm còn thuê trực thăng dạo một vòng quanh khu vực đóng quân của đội!

Người Đức có lý do tự tin. Ngoài cán cân lực lượng khá chênh lệch, nghỉ nhiều hơn 1 ngày, họ cũng nhỉnh hơn về truyền thống đối đầu. Đức thắng 3, hòa 1 trong 6 trận gặp nhau gần nhất. Đó là lý do các hãng cá cược ra kèo Đức chấp 1-1,5 trái thua 9, còn hãng Interwetten đưa 2 tỉ số Đức thắng 1-0 và 2-0 dễ xảy ra nhất (có tỉ lệ thắng thấp nhất, cùng 1 ăn 6,5).

Văn Quyên