Quật ngã đối phương, Lyon và Fenerbahce vào vòng knock-out
Các Website khác - 13/12/2007

Lượt trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League diễn ra vào đêm qua đã chính thức kết thúc chặng đường đầu tiên của chiếc cup danh giá nhất châu Âu mùa này. Đã có những đội vượt qua thử thách để đi tiếp, và có những người phải ngậm ngùi rời bỏ cuộc chơi.

Bảng E: Lyon hạ nhục Rangers tại Ibrox

Không thể tưởng tượng được Lyon đã chơi hay đến vậy trước một đội chủ nhà Rangers đang nắm ưu thế trong tay. Các học trò của Alan Perrin không những trả được món nợ thua 0-3 trên sân nhà mà còn cướp lại chiếc vé vào vòng 1/16 từ tay câu lạc bộ Scotland.

Giống hệt như Liverpool, Lyon phải thắng mới có thể đi tiếp, và ngay từ đầu họ cũng dồn lên tấn công quyết liệt. Phút 16, Lyon có pha phối hợp cực kì đẹp mắt, và nỗ lực của Benzema đã tạo cho Govou cơ hội cực kì đẹp mắt để sút tung lưới McGregor mở tỉ số của trận đấu.

Có được bàn thắng, Lyon chủ động chơi chậm và nhử cho đội chủ nhà dâng lên tấn công. Đã vài lần Lyon có cơ hội để nâng tỉ số, đáng kể như cú sút phạt chạm xà ngang của Juninho.

Kiên nhẫn để cho Rangers kiểm soát bóng nhiều hơn, Lyon đã chờ đợi thời cơ đến với mình. Điều đó đã thành sự thật bởi ở phút 85, tận dụng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đội bóng Scotland, Benzema ghi dấu ấn của mình với một cú dứt điểm làm tung lưới McGregor lần thứ hai.

Đến lúc này, cơ hội của Rangers đã gần như không còn. Chỉ hai phút sau, các học trò của ông Walter Smith chịu bàn thua thứ ba do sai lầm của hàng thủ. Lại là Benzema hoàn tất thắng lợi 3-0 hoàn hảo, mang về chiếc vé đi tiếp cho đội chủ sân Gerland.

Bảng G: Fenerbahce giành tấm vé cuối cùng

Ở bảng này, Inter đã sớm giành ngôi đầu nên cuộc tranh chấp chỉ còn diễn ra giữ Fenerbahce và PSV. Và đội bóng Hà Lan đã không thể vượt qua được khe cửa hẹp khi để thua Inter 0-1 ngay trên sân nhà, nhường lại suất vào vòng 1/16 cho câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kì.

Dù đã có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu, nhưng PSV đã chơi rất kém khi đụng độ Inter vào tối qua. Sau nửa giờ thi đấu, họ đã phải chơi thiếu người vì Mendes bị đuổi khỏi sân.

Chẳng mấy chốc, Inter áp đặt thế trận rồi kết liễu đội chủ nhà bằng bàn thắng của “gà son” Cruz ở phút thứ 64. Kết thúc vòng đấu bảng, Inter toàn thắng ở 5 trận đấu cuối cùng.

Trong khi đó, điều kì diệu đã đến với câu lạc bộ nổi tiếng của đất Thổ, bởi bữa tiệc trên sân nhà trước CSKA đã đưa họ lần đầu tiên lọt và vòng đấu loại của Champions League. Chiến thắng 3-1 thực sự quá ấn tượng, và tất cả các bàn thắng ở trận này đều được ghi di công của cầu thủ Fenerbahce.

Sau bàn đốt lưới nhà của Edu, Fenerbahce đã ghi liên tiếp ba bàn thắng trong đó có cú đúp của tiền đạo Boral, mang về chiến thắng 3-1 dành tặng các cổ động viên cuồng nhiệt. Fenerbahce chính thức theo chân Inter lọt vào vòng sau.

Kết quả một số trận đấu:

Bảng E:

Barcelona - Stuttgart 3-1
Santos 36', Eto'o 57', Ronaldinho 67'

Rangers - Lyon 0-3
Govou 16', Benzema 85', 88'

Bảng F:

Roma - M.U 1-1
Mancini 71' - Pique 34'

Sporting - Dynamo Kiev 3-0
Polga 35'/phạt đền, Moutinho 67', Liedson 88'

Bảng G

PSV - Inter 0-1
Cruz 64'

Fenerbahce - CSKA Moscow 3-1
Alex 32', Boral 45'+1, 90'

Bảng H:

Slavia - Sevilla 0-3
Fabiano 66', Kanoute 69', Alves 87'

Arsenal - Steaua 2-1
Diaby 8', Bendtner 42' - Zaharia 68'

Danh sách các đội đầu bảng: Porto, Chelsea, Real Madrid, Milan, Barca, M.U, Inter, Sevilla.

Danh sách các đội nhì bảng: Liverpool, Schalke, Olympiakos, Celtic, Lyon, Roma, Fenerbahce, Arsenal.

Danh sách các đội dự cúp UEFA: Marseille, Rosenborg, Bremen, Benfica, Rangers, Sporting, PSV, Slavia

Lễ bốc thăm vòng 1/16 sẽ diễn ra tại Thuỵ Sĩ vào ngày 21/12 tới.

Kim Dung

bongda.com.vn