Quốc Vượng đã viết thư xin lỗi Ngày 24.12, tại trại giam của Bộ Công an ở Hà Tây, Quốc Vượng đã có một trang thư gửi cơ quan điều tra, trong đó có đoạn: Như vậy, sau Văn Quyến, Quốc Vượng đã viết lời xin lỗi. Chỉ tiếc, đây lại là lời sám hối quá muộn khi mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ra quyết định tước quyền đá vĩnh viễn của cả Vượng và Quyến mất rồi. Nhưng, như các cụ dạy, "thà muộn còn hơn không"? Và tôi tin rằng, những người hâm mộ bóng đá VN rồi sẽ cố gắng cảm thông phần nào cho họ. Mặt khác, như nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã trả lời trên báo về vụ việc này: "Đánh vào các cầu thủ chỉ mới là tấn công phần ngọn. Cái gốc chính là những người "lớn đầu" đó". Duy Hưng |
▪ Xử án bán độ trong bóng đá Đức: "Ông trùm" dính 2 năm 11 tháng tù giam (24/12/2005)
▪ Đâm quàng bụi rậm (24/12/2005)
▪ 10 sự kiện thể thao thế giới 2005 (24/12/2005)
▪ Chuyện bây giờ mới nói (24/12/2005)
▪ Bật mí việc thu phục Văn Quyến (24/12/2005)
▪ Danh sách đề cử VĐV, HLV tiêu biểu 2005: Các VĐV điền kinh chiếm đa số (24/12/2005)
▪ Tiền thưởng của cầu thủ từng bị “ăn chặn” nhiều lần (24/12/2005)
▪ VFF ra "tối hậu thư" với công ty Đất Việt (23/12/2005)
▪ Thể thao người khuyết tật VN tự tin bước ra đấu trường Châu Á (23/12/2005)
▪ Giáng sinh buồn cho Real (23/12/2005)