Chuyện bây giờ mới nói
Các Website khác - 24/12/2005

Chuyện bây giờ mới nói

Các cầu thủ thuộc diện nghi vấn đã được cán bộ an ninh "chấn chỉnh" trước trận đấu của U.23 Việt Nam với Malaysia khoảng 2 tiếng. Thật bất ngờ khi biết một cán bộ có trách nhiệm của Cơ quan điều tra cho biết vào thời điểm đó, anh đã nói: "Có thể Việt Nam hôm nay sẽ thua! Sau trận đấu tôi sẽ cho ông biết vì sao". Tôi nói chuyện bán độ này với một số nhà báo, công an trước giờ bóng lăn. Nhiều người không tin, tôi càng không tin. Dù rằng, vì nhiều lý do khác nhau, các vụ tiêu cực liên quan đến bóng đá từ trước đến nay chủ yếu dừng lại ở mức xử lý hành chính. Nhưng những gì Cơ quan điều tra đã, đang làm với tiêu cực của bóng đá thì cầu thủ nào còn gan mà bán độ? Đặc biệt, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc đã không dưới một lần tuyên bố với báo chí: Cơ quan điều tra sẽ lần lượt làm rõ tiêu cực ở 3 mảng: Trọng tài; các lãnh đội móc ngoặc với nhau; cầu thủ bán độ và các chủ đường dây cá độ. Vì vậy, tôi nói vui, cũng rất thật với một số cán bộ điều tra rằng, nếu đội U.23 VN giành HCV thì chuyên án làm trong sạch bóng đá của các anh góp phần rất lớn. Và chính các vị này cũng cho rằng, lúc này cầu thủ nào còn dám bán độ thì... không còn gì để nói.

Trước giờ bóng lăn ít phút, tôi lại gọi điện để hỏi. Giọng hoan hỉ, cán bộ điều tra nói như reo "chúng ta sẽ thắng. Cán bộ của chúng tôi đã có biện pháp nghiệp vụ cần thiết với số cầu thủ đó rồi. Yên tâm đi". Và kết quả trận đó chúng ta đã thắng 2- 1 và "kèo" với cửa hoà trong 90 phút thi đấu đã bị ...vỡ. Duy Hưng