![]() |
Hasim Rahman (trái) và James Toney |
Trọng tài John Stewart cho 117-114 điểm nghiêng về Rahman, nhưng 2 trọng tài còn lại là Thomas Kaczmarek và Nobuaki Uratani đều cho điểm hòa: 114-114. Theo quy định, võ sĩ thách đấu phải thắng mới giành được đai vô địch.
Như vậy, tay đấm 38 tuổi James Toney vẫn chứng tỏ là một đối thủ xứng tầm với nhà vô địch Hasim Rahman - người đang giữ chức vô địch WBC - sau khi Vitali Klitschko giải nghệ vào năm ngoái. Bằng lối đánh áp sát khôn ngoan, Toney đã hạn chế được rất nhiều ưu thế sải tay dài của Rahman và tung ra nhiều cú đấm móc chuẩn xác. Song những cú ra đòn dũng mãnh của Rahman ở những hiệp cuối đã giúp anh giành khá nhiều điểm và không đánh mất đai vô địch vào tay đối thủ.
Sau trận, cả hai đều muốn tái đấu. James Toney thất vọng cho biết: “Tôi nghĩ tôi đã thắng từ 2 đến 3 điểm. Nhưng quyền Anh là như vậy. Ít ra, bây giờ Rahman đã biết sợ tôi”. Còn Rahman hùng hổ: “Tôi có thể thắng Toney và tôi đã hạ hắn. Nếu đấu lại, tôi sẽ điều chỉnh lối chơi và sẽ đánh tốt hơn”.
A.M
▪ Giải quần vợt Pacific Life Open: "Hoa hậu" Sharapova vô địch (20/03/2006)
▪ Mùi tiền! (20/03/2006)
▪ Vòng 10 Eurowindow V-League 2006: Bình Dương thua đau (20/03/2006)
▪ Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2006: Hà Tây thua trận đầu tiên (20/03/2006)
▪ Liên đoàn bóng đá tỉnh Long An ra đời (20/03/2006)
▪ Bóng đá Châu Âu cuối tuần: Cuộc đua tranh... hạng 4 (20/03/2006)
▪ HLV trưởng Đà Nẵng Trần Vũ: Quốc Anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm (20/03/2006)
▪ Kết thúc Challenger Romano Cúp 2006: Fleishman vô địch (20/03/2006)
▪ Bình Dương thua “vỡ mặt” (20/03/2006)
▪ "Gác mái ngư ông về viễn phố..." (20/03/2006)