| ||
Vào ngày 15/11/1958, Alex Ferguson đặt bước chân đầu tiên lên con đường bóng đá chuyên nghiệp khi có trận đấu ra mắt trong màu áo Queen’s Park, để tiếp đối thủ Stranraer. Kể từ đó đến nay, nửa thế kỷ đã trôi qua với bao biến cố thăng trầm. Nhưng đến giờ, HLV huyền thoại vẫn chưa thể quên ký ức về trận đấu đầu tiên ấy: “Trận đấu ra mắt tiếp Stranraer đó suýt đã trở thành một cơn ác mộng. Vấn đề của tôi bắt đầu ngay từ khi được xếp chơi bên cánh phải, một vị trí không hề phù hợp với tôi”, ngài Fergie hồi tưởng. “Và hậu vệ trái của họ cũng vậy, một cỗ xe tăng thực sự có tên McKnight. Sau một lần va chạm khiến cả hai ngã ra, anh ta đã cắn tôi. Trong giờ giải lao, HLV Jackie Gardiner như muốn “làm gỏi” tôi vì đã không thi đấu quyết liệt. Ông ấy hét lên: “Tại đội bóng này, tôi không cần cậu lừa bóng qua đối thủ mà phải lao thẳng qua họ. Cậu đến đội bóng này với danh tiếng lẫy lừng. Vậy nhưng hôm nay cậu làm sao thế? “Tên hậu vệ trái đã cắn tôi”, tôi đáp lại một cách đau đớn. “Cắn cậu?”, Gardine hét lên. Vậy thì hãy cắn lại hắn!”. Và cuối cùng, Kể từ sau khởi đầu đáng nhớ ấy đến nay, “Tại Ông ấy là một người ra quyết định tuyệt vời, có biệt tài nhìn nhận cầu thủ, một nhà lãnh đạo xuất sắc cho một đội bóng như Manchester United”, Charlton ca ngợi. Với Ferguson, ông cho rằng việc được cầm quân tại Old Trafford cũng là thành công lớn nhất của đời mình: “Khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi có được đó là ngày gia nhập Manchester United, và ngày tôi tệ nhất sẽ là lúc tôi phải chia tay đội bóng này. Nhưng ngày đó sẽ còn rất xa”, ngài Fergie khẳng định trong buổi lễ tôn vinh công lao của mình mới đây. Thanh Tùng |
▪ Maradona: "Tôi, từ chức ư? Không bao giờ"! (14/11/2008)
▪ 10 bàn thắng đi vào lịch sử Champions League (14/11/2008)
▪ ĐTVN 'luyện công' chờ Thái Lan (14/11/2008)
▪ ĐT Việt Nam: Loay hoay tìm đội hình chính (14/11/2008)
▪ Obama sẽ mang World Cup về lại nước Mỹ? (13/11/2008)
▪ Vừa nắm quyền, "cậu bé vàng" đã muốn từ chức (13/11/2008)
▪ Công Vinh có tình yêu mới (13/11/2008)
▪ Chelsea tê tái ở Cup Liên đoàn (13/11/2008)
▪ Trước trận Việt Nam - Thái Lan (16/11):HLV Reid nhẹ gánh hơn Calisto (13/11/2008)
▪ Chelsea vui, Man United buồn (13/11/2008)