Thót tim lấy cúp
Các Website khác - 25/09/2005
Thắng SV Hàn Quốc 1-0, U23 VN lần thứ 2 vô địch LG Cup 2005:
Thót tim lấy cúp

* U23 Việt Nam giành hat-trick: Vô địch (ảnh), Thủ môn xuất sắc nhất giải, Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Sau bàn thắng của Tấn Tài ở ngay phút thứ 6, khoảng 30 phút cuối trận, vì xuống sức, tập thể U23 VN bị "rạn nứt" khá nhiều vị trí, khiến người hâm mộ luôn thót tim; vì chỉ cần hoà, U23 VN sẽ mất cúp về tay U21 Bulgaria (bất ngờ thắng U21 Syria 5-0 trong trận trước đó). Tuy nhiên, U23 VN đã bảo toàn thắng lợi, lần thứ hai đoạt cúp...

Những ưu điểm của "bộ khung". Ra sân với 3 thay đổi trong đội hình xuất phát, so với trận hoà U21 Syria; nhưng đó không phải là thử nghiệm, bởi Bật Hiếu (lành chấn thương) vừa là sự lựa chọn đầu tiên, vừa khiến ông Riedl đẩy được Phước Vĩnh lên đá tiền vệ trung tâm, vị trí mà cả Quang Thanh lẫn Quý Sửu đều chơi chưa ổn. Việc ông Riedl để Trọng Bình đá hậu vệ phải, vừa để giải toả áp lực tâm lý cho đội trưởng Hải Lâm, vừa muốn sự kết hợp ăn ý giữa "cặp cánh" của K.Khánh Hoà (Trọng Bình - Tấn Tài). Và "bộ khung" gần như được ông Riedl sử dụng ở LG Cup, đã chơi ngày một tốt hơn.

Ngay ở phút thứ 6, U23 VN đã vượt lên dẫn trước, sau một pha dàn xếp cực kỳ hiện đại và đẳng cấp. Từ tít dưới phần sân nhà, sau khi nhận bóng từ Quốc Anh, Văn Trương đập ra để Thanh Bình chồng cánh và hậu vệ trái số 1 VN hiện nay đột phá, dốc bóng xuống ngang vòng cấm địa rồi lật vào thật hiểm, làm thủ môn Park Yun Sang và hai hậu vệ SV Hàn Quốc lỡ trớn, đúng tầm Tấn Tài - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - vừa băng xuống và anh nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành trống. Sau bàn thắng sớm, các cầu thủ U23 VN đã chủ động chơi phòng ngự phản công và tạo được một số cơ hội rõ rệt nhưng đều kết thúc không tốt, đáng tiếc nhất là cú sút liếm mép ngoài cột dọc của Anh Đức ở phút 85.

Tấn Tài (trái) - cầu thủ xuất sắc nhất
trận U23 VN - SV Hàn Quốc.
Sẽ có cạnh tranh lành mạnh. Tài Em có lẽ phải lo cho vị trí của mình, bởi Quốc Anh đã chơi tốt ở cả 3 trận. Ngoài sự phối hợp ăn ý với Văn Trương, tiền vệ của Đà Nẵng còn có tốc độ, khả năng tranh chấp tốt, sút được cả hai chân. ở hàng tiền đạo, bộ đôi mà ông Riedl ưng ý là Văn Quyến - Thanh Bình. Tuy nhiên, cả Công Vinh, Ngọc Linh lẫn Anh Đức đều chơi ổn, thi đấu đầy khát vọng. Chính vì thế, cả ở hàng công và hàng tiền vệ, sẽ xảy ra những cuộc cạnh tranh lành mạnh, quyết liệt.

Nhưng, hàng thủ vẫn khiến ông Riedl đau đầu, đặc biệt ở vị trí cánh phải, khi cả Hải Lâm lẫn Trọng Bình đều chơi chưa tốt, trong khi Văn Nhiên, vừa có kinh nghiệm, có khả năng lại không được gọi. Tiếp đó là sự bọc lót của hàng thủ đôi khi cũng chưa thật tỉnh táo, hiệu quả. Đặc biệt, khi bị xuống sức, U23 VN đã để lộ khá nhiều khoảng trống, rất may là trình độ của SV Hàn Quốc cũng thường và xà ngang đã một lần giúp U23 giữ cúp ở lại VN (cú xoay người đá bóng trúng xà của Tae Woo ở phút 78). Dẫu vậy, với 7 điểm sau 3 trận (thắng U21 Bulgaria 4-2, hoà U21 Syria 0-0, thắng SV Hàn Quốc 1-0), U23 VN xứng đáng vô địch LG Cup 2005.

Đây quả là sự khởi đầu hoàn hảo cho thầy trò ông Riedl trong chiến dịch chinh phục mục tiêu vàng vào cuối năm ở Philippines. Dũng Minh

* Kết quả chung cuộc: Vô địch: U.23 Việt Nam, cúp và 40.000USD tiền thưởng (LĐBĐVN thưởng thêm 100 triệu đồng). Hạng nhì: U.21 Bulgaria: 20.000USD. Hạng ba: U.21 Syria: 10.000USD. Cầu thủ xuất sắc nhất: Lê Quốc Vượng. Thủ môn xuất sắc nhất: Quang Huy. Vua phá lưới: Kostandinov (U.21 Bulgaria).

* HLV A.Riedl: Tôi cũng có chút bất ngờ khi U.23 VN đoạt cúp vô địch. Các cầu thủ trong trận cuối cùng này thi đấu chưa thật tốt theo đúng ý đồ của BHL, vì thể lực không thể duy trì tốt. Tuy nhiên tôi thực sự hài lòng khi các tuyển thủ trẻ của chúng ta có nhiều tiến bộ đáng mừng về chuyên môn, khoẻ hơn, chơi có nét hơn. Mục tiêu của chúng tôi là SEA Games 23 nên phía trước vẫn còn nhiều thử thách với không ít khó khăn. Điều tôi hài lòng nhất lúc này là không có một trường hợp nào bị chấn thương.