Ông HLV đội tuyển
Năm 2008 đang tới rất gần, và thời điểm thử lửa của ông HLV Roberto Donadoni cũng không còn xa nữa. Sau khi đã đưa Italy vào đến vòng CK EURO năm 2008 một cách khá thuận lợi hiện tại ông HLV này đang lo tới cuộc chiến thực sự diễn ra vào mùa hè năm sau.
Phát biểu trên tờ RAI, ông nói: “Vượt qua vòng loại cũng đã có thể coi là một dấu hiệu tốt song bây giờ là lúc nghĩ đến tương lai. Chúng tôi nằm trong một bảng đấu khó khăn và khá phức tạp, nhưng một lần nữa chúng tôi phải thi đấu hết mình vì niềm vinh quang của nước Ý”.
Năm 2008 sẽ là năm quyết định với Roberto Donadoni
Donadoni cũng muốn cầu chúc cho các cầu thủ của ông một năm 2008 tràn đầy sức khoẻ: “Muốn sống tốt trên đời cần có một vài yếu tố nhất định và với trong thế giới này, sức khoẻ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đó là lý do tôi hi vọng các cầu thủ sẽ có một năm mới khoẻ mạnh, chỉ có như thế họ mới có thể cống hiến hết mình cho Tổ Quốc”.
Sau khi tiến hành bốc thăm cho EURO năm sau tại Áo&Thuỵ Sĩ, người Ý bàng hoàng nhận ra họ được xếp vào một bảng đấu tử thần với những cái tên đáng gờm là Pháp, Hag Lan và Rumania. Chiến dịch của họ sẽ bắt đầu bằng cuộc đọ sức với những người Hà Lan trước khi chạm trán với đối thủ đến từ Đông Âu
Vũ Cường
▪ Cô bồ siêu mẫu của Buffon (28/12/2007)
▪ Mất nốt Lampard, Chelsea khủng hoảng thực sự (28/12/2007)
▪ Siêu Cúp quốc gia: Cúp ở lại Bình Dương? (28/12/2007)
▪ Vụ chuyển nhượng đắt giá nhất VN có nguy cơ đổ bể (28/12/2007)
▪ Blackburn xô đổ kỷ lục thắng sân nhà của Man City (28/12/2007)
▪ Becks và những bí mật "động trời" (27/12/2007)
▪ Pháo tịt ngòi, Quỷ Đỏ gầm vang (27/12/2007)
▪ Chelsea bị cầm hoà sau 90 phút điên rồ ở Stamford Bridge (27/12/2007)
▪ Không có tiệc tùng gì hết! (26/12/2007)
▪ Cầu thủ ngoại thứ hai được nhập quốc tịch Việt Nam (26/12/2007)