Sau 90 phút điên rồ và một bữa tiệc bóng đá hoành tráng ở sân Stamford Bridge, những người hâm mộ bóng đá ở xứ sở xương mù lại được dịp chứng kiến màn lật đổ vô cùng ngoạn mục của M.U, qua đó soán ngôi đầu bảng của Arsenal.
Vẫn biết là Sunderland quá yếu ớt so với một M.U đang hừng hực khí thế, vẫn biết là Roy Keane còn quá non so với HLV lão làng Alex Ferguson, nhưng ngày lễ Boxing Day, thật buồn cho cựu đội trưởng M.U Keane khi ông phải hứng chịu một thất bại khủng khiếp ngay trên sân nhà.
![]() |
Quỷ Đỏ đã gầm vang ở sân Ánh Sáng |
Bước vào trận đấu, M.U đã thay đổi một số vị trí trong đội hình ra quân để quay vòng cầu thủ trong giai đoạn nước rút. Nhưng không vì thế mà Mèo Đen có thể dễ thở, bởi những quân bài chiến lược của Sir Alex hoàn toàn có thể dập tắt hi vọng có điểm của đội chủ nhà.
Ngay phút thứ 20, những người hâm mộ Quỷ Đỏ được dịp ăn mừng bởi bàn thắng của cầu thủ con cưng Wayne Rooney. Tiền đạo số 10 băng xuống từ đường chuyền của Brown và sút tung lưới Gordon, giải toả cơn khát bàn thắng đã đeo đẳng anh bấy lâu.
Có bàn mở tỉ số, không ai ngăn cản được các cầu thủ đội khách thi triển lối đá của mình. Chỉ vài phút sau, cặp tiền đạo của M.U ở trận này là Rooney và Saha phối hợp để cầu thủ người Pháp ghi bàn sau thời gian dài mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Mọi chuyện xem ra đã sớm an bài cho
Không dừng lại, hiệp một kết thúc bằng pha sút phạt tuyệt vời của C.Ronaldo, ấn định tỉ số 3-0. Đây có thể nói là một màn trình diễn hoàn hảo của hàng công Quỷ Đỏ, họ đã giải quyết đối thủ nhanh, gọn, nhẹ chỉ sau có một hiệp đấu.
Sang hiệp hai, Sir Alex rút các trụ cột ra sân, đồng thời cho một số vị trí đã bị chấn thương lâu ngày vừa mới bình phục
Đội hình ra sân
Sunderland: Gordon; Whitehead, McShane, Higginbotham, Collins; Chopra (O'Donovan 87'), Yorke (
Man Utd: Kuszczak; Brown, Ferdinand, Vidic (Pique 74'), O'Shea; Ronaldo (Park 57'), Fletcher, Carrick, Nani; Rooney, Saha
Cầu thủ ghi bàn: Rooney (20’), Saha (30’, 88’ pen), Ronaldo (45’)
Trong khi M.U thắng lớn, sức ép đã dồn lên các học trò của ông Wenger khi họ thi đấu sau đó khoảng 4h đồng hồ. Và đoàn quân trẻ trung này đã không thể vượt qua một cách đáng tiếc.
![]() |
Arsenal tặng quà Portsmouth, và cả M.U! |
Trái ngược hoàn toàn với phong cách tấn công mạnh mẽ thường thấy, Arsenal đã thể hiện lối đá bế tắc không có gì đáng nói. Thậm chí, họ còn suýt thua ở
Sang hiệp hai, thế trận có khá khẩm hơn nhưng cũng chỉ có vài cơ hội hiếm hoi được tạo ra. Phút 75, thậm chí pháo thủ suýt thủng lưới trong tình huống Benjani đối mặt với Almunia, sau đó chính Arsenal cũng bỏ lỡ cơ hội ở phút cuối cùng khi cú sút của Rosicky đi ra ngoài.
Như vậy, ông Wenger và các học trò chính thức tạm biệt ngôi đầu bảng mà họ đã chiếm giữ từ đầu mùa.
Đội hình ra sân
Arsenal: Almunia, Sagna, Toure, Gallas,
Kim Dung
▪ Becks và những bí mật "động trời" (27/12/2007)
▪ Chelsea bị cầm hoà sau 90 phút điên rồ ở Stamford Bridge (27/12/2007)
▪ Không có tiệc tùng gì hết! (26/12/2007)
▪ Cầu thủ ngoại thứ hai được nhập quốc tịch Việt Nam (26/12/2007)
▪ Hình ảnh nữ hoàng cờ vua (26/12/2007)
▪ Real cần lặp lại kì tích năm 2007 (26/12/2007)
▪ Sheva trở về Đông Âu? (26/12/2007)
▪ Vợ chồng Figo (26/12/2007)
▪ Vòng 19 giải Ngoại Hạng: ai tặng quà ai? (26/12/2007)
▪ Các "đại gia" Italia đổ bộ xuống châu Á (26/12/2007)