Tuyển Tây Ban Nha: Lần này sẽ khác
Các Website khác - 27/05/2006
Tuyển Tây Ban Nha: Lần này sẽ khác
Trần Hải

Luôn thừa tài năng, luôn chơi cực hay ở vòng loại, nhưng luôn vô duyên với các trận đấu mang tính quyết định, và tất nhiên chưa một lần chạm đến ngôi vua của một kỳ World Cup. Đó dường như là đặc sản của bóng đá Tây Ban Nha. Song rất nhiều người nghĩ, VCK World Cup lần thứ 18 này sẽ khác. Tại sao?

Raul vẫn là "đầu tàu" giúp
Tây Ban Nha tiến xa.
Tây Ban Nha khá lận đận tại vòng đấu loại trên con đường đến nước Đức, điều rất ít xảy ra trong lịch sử bóng đá xứ bò tót. Trước các đối thủ chỉ cỡ Serbia & Montenegro, Bỉ..., với phần nhiều hào quang quá khứ đã lùi lại, nhưng Tây Ban Nha phải cố gắng lắm mới đoạt ngôi nhì bảng. Đội bóng của Raul Gonzalez chỉ đến được VCK sau khi vượt qua Slovakia trong trận play-off. Và người Tây Ban Nha "mê tín" đã nghĩ rằng, có thể sứ mệnh sẽ thay đổi từ đó.

Trước mùa hè Đức, Tây Ban Nha tham dự rất đầy đủ và đều đặn các VCK Cúp Thế giới kể từ năm 1962 đến nay, nhưng họ chưa bao giờ đi đến trận đấu cuối cùng. Người ta giải thích rằng, đội bóng này luôn gặp những vấn đề nội bộ qua nhiều thời kỳ.

Đối với rất nhiều cầu thủ gốc Catalan hay xứ Basque, họ chưa bao giờ ý thức hết niềm tự hào khi bảo vệ sắc áo đỏ - vàng của tuyển quốc gia Tây Ban Nha thống nhất. Sân Nou Camp từng được ví như một công trình nghệ thuật bậc nhất của Tây Ban Nha và thế giới với sức chứa gần 100.000 người, nhưng Tây Ban Nha đã không sử dụng sân bóng này làm sân nhà suốt nhiều thập kỷ qua.

Công việc của đội tuyển quốc gia từ tập luyện đến thi đấu luôn không vượt ra khỏi khuôn viên Madrid. Tình hình đã được cải thiện đáng kể khi người ta mời Luis Aragones về điều binh khiển tướng và quản lý đoàn quân "ô hợp" này.

HLV lão làng Luis Aragones đã vứt bỏ gần như hoàn toàn những giá trị thuộc về kinh nghiệm để kỳ vọng vào sức trẻ và độ quái. Ở tuyến hai, bộ đôi tiền vệ khá tên tuổi là Baraja và Vicente buộc phải nói lời từ biệt để nhường chỗ cho những Andres Iniesta, David Albelda, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Luis Garcia, Sanchez Joaquin.

D.Villa - ngôi sao mới của
Tây Ban Nha.
Sức bật của đội bóng xứ bò tót chính là từ đây. Tại CLB, họ là những trụ cột gần như không thể thay thế. Trên tuyến đầu, chân sút mới nổi David Villa đang trên đường trở thành cây săn bàn số một Tây Ban Nha, trong khi F.Torres đã trưởng thành, còn Raul Gonzalez vẫn sẽ được trọng dụng vì bề dày kinh nghiệm.

"Matthaus quan trọng với tuyển Đức trong suốt thập niên 1990 như thế nào thì Raul với người Tây Ban Nha là như thế ấy. Cậu ta là tiền đạo xuất sắc nhất Châu Âu. Nhưng anh ấy tệ hơn Matthaus bởi để tóc quá dài" - câu nói có vẻ hài hước của huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer về tiền đạo Real Madrid cách đây đã gần 6 năm.

Hiếm ai trong làng bóng đá đương đại được Franz Beckenbauer để ý, nhưng Raul là ngoại lệ. Anh đã làm được những điều mà người khác không thể tưởng tượng. Và có lẽ thế nên anh trở thành huyền thoại của thành Madrid và của bóng đá Tây Ban Nha. Raul chơi bóng như đi dạo, không nhầm lẫn vào đâu được bởi với anh bóng đá như một món ăn hợp khẩu vị.

Nhưng trong chừng mực nào đó, việc thuyền trưởng tuyển Tây Ban Nha loại Morientes là rất đáng tiếc. Đó là một trong những phần việc của cuộc cách mạng trong lối chơi của đội bóng xứ Iberia; bởi Luis Garcia có thể chơi tiền đạo lùi rất hay hoặc là một phương án mới trong đội hình viên kim cương của Aragones.

Mối lo ngại lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở tuyến phòng ngự. Sergio Ramos quá trẻ và non kinh nghiệm. Mọi chuyện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự tỉnh táo của Carles Puyol, Del Horno và Michel Salgado.

So với các đội bóng lớn khác, danh hiệu vô địch thế giới luôn là cái áo quá khổ của người Tây Ban Nha. Đội tuyển xứ bò tót sẽ không gặp mấy khó khăn tại bảng H với chỉ Ukraina là đối thủ xứng tầm. Điều đó cho phép Aragones có thể tính đến vòng 2, tứ kết hoặc xa hơn nữa ngay từ bây giờ.

Đội tuyển Tây Ban Nha

Thủ môn: I.Casillas, P.Reina, S.Canizares.
Hậu vệ: A.Lopez, P.Ibanez, C.Puyol, Juanito, A.del Horno, M.Salgado, S.Ramos, C.Marchena.
Tiền vệ: Cesc Fabregas, J.A Reyes, A.Iniesta, Xavi, Joaquin, L.Garcia, X.Alonso, D.Albelda, M.Senna.
Tiền đạo: F.Torres, Raul, D.Villa.
HLV: Luis Aragones.