U23 Việt Nam - U23 Singapore: Chiến đấu vì mục tiêu cuối cùng
Các Website khác - 14/12/2007

Không còn mục tiêu nào ngoài mục tiêu giành được tấm HCĐ vào chiều nay, các tuyển thủ U23 của chúng ta đã tự đánh mất mình sau những gì họ đã thể hiện, liệu rằng trận đấu chiều nay ông Chung và các cầu thủ có chuộc được lỗi với người hâm mộ nước nhà?

Thất bại ở trận bán kết đã khiến các cầu thủ U23 gần như bị suy sụp về tinh thần, cộng với sự ra đi của HLV Riedl, có thể nói tinh thần của toàn đội lúc này là không thực sự vững. Dù động viên nhau cố gắng và hứa sẽ cố cho trận đấu danh dự này nhưng quả thực, rất khó để U23 Việt Nam có thể chơi tốt trong trận đấu chiều nay.

Các cầu thủ sẽ thi đấu như thế nào sau sự ra đi của ông Riedl? Ảnh Vnn

Tuy nhiên trong buổi trao đổi hôm qua với phóng viên, HLV Mai Đức Chung đánh giá: "Các tuyển thủ U.23 đã lấy lại cân bằng sau cú sốc quá lớn. Đúng là chúng tôi không có thời gian chuẩn bị, cứ tập trung thi đấu hết giải này qua giải khác liên miên nên dẫn đến tình trạng quá tải cho nhiều cầu thủ.

Chính do thể lực không thật sung mãn nên kết cấu đội hình không chặt chẽ. Hôm qua tôi đã yêu cầu thẳng với toàn đội là những ai cảm thấy sức không tốt, không đủ đứng vững trên sân 90 phút thì hãy tự giác xin không thi đấu. Còn nếu như BHL đã tung ra sân mà không hoàn thành nhiệm vụ là sẽ có kỷ luật".

Ông Chung cũng thừa nhận, điểm yếu lớn nhất của U.23 vừa qua chính là tiền vệ bị ép lùi quá sâu, không lên kịp để hỗ trợ cho tuyến giữa trên, còn khu trung tuyến không có người cầm chịch nên dẫn đến lối đá bị vỡ vụn, không tổ chức bóng được một cách nhịp nhàng, gắn bó, thay vào đó chỉ là những đường chuyền dài phản công vô vọng.

Để xốc lại tinh thần, HLV Mai Đức Chung cho toàn đội tập nhẹ nhàng nhưng yêu cầu đây là trận cuối nên còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu và phải chơi hết mình, không ai được thụ động, buông xuôi. Trận gặp Singapore tranh HCĐ chiều nay, ông Chung dự định sẽ điều chỉnh lại đội hình theo công thức 4-2-3-1. Đây là đội hình quen thuộc mà khi đã có dịp ông Chung thử nghiệm thành công trong thời gian thay ông Riedl dẫn dắt đội Olympic. Đội hình này sẽ có một tiền đạo được kéo lùi về như một tiền vệ tấn công và đó chính là Công Vinh.

Công Vinh liệu có dịp được ăn mừng như thế này hay không. Ảnh VTC

Một thay đổi khác mà ông Chung đang cân nhắc là có thể đưa Huỳnh Quang Thanh vào đá tiền vệ phòng ngự thay cho Duy Nam để cùng với Công Minh tạo ra một cầu nối mạnh mẽ hơn. Theo ông Chung, Quang Thanh tuy có một vài sai sót ở trận thua Singapore, nhưng dù sao cũng là một cầu thủ có kinh nghiệm và có lối đá mạnh mẽ, từng đá tiền vệ ở CLB Ngân hàng Đông Á trước đây. Ngoài ra, do Lê Tấn Tài bị thêm thẻ vàng, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt ở trận đấu cuối nên Mai Tiến Thành sẽ vào chơi chính thức.

Một điều bất lợi cho ĐTVN là Tấn Tài sẽ không thể thi đấu, do anh bị BTC treo giò vì đã dính 2 thẻ vàng, 1 ở trận bán kết, và 1 ở trận gặp Singapore ngoài vòng bảng. Anh được xoá thẻ đỏ, nhưng thẻ vàng thì vẫn... giữ nguyên (!)

Thiếu Tấn Tài, có lẽ ông Chung cũng chỉ còn phương án đưa Tiến Thành vào đá chính. Nhìn chung, Olympic VN hứa hẹn một bộ mặt "tươi tắn" hơn, nhưng người hâm mộ cũng đừng quá mong chờ vào một cuộc "lột xác" chỉ qua vài ngày và một ông HLV tuy mới mà đã cũ.

Nhiệm vụ đó được đặt trọn lên vai "cascadeur" - Mai Đức Chung. Ảnh VTC

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, đội hình U.23 VN đá trận cuối theo sơ đồ 4-2-3-1 sẽ là Tô Vĩnh Lợi - Đoàn Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Nhật Tân - Quang Thanh, Công Minh - Vũ Phong, CôngVinh, Tiến Thành - Thanh Bình. Ông Chung hy vọng với sự cải tiến này, U.23 VN sẽ phần nào chơi khác hơn các trận vòng bảng và bán kết, khắc chế được Singapore để giành chiếc HCĐ SEA Games 24.

Về phía Singapore, HLV Avramovic cho biết: "Không có gì buồn khi chúng tôi để thua Thái Lan ở bán kết. Thái thật sự mạnh với tinh thần thi đấu tốt, lực lượng có bề dày và phong độ ổn định. Tôi rất vui khi gặp lại Việt Nam vì đó luôn là đối thủ thú vị và khó chơi với Singapore. Ở vòng ngoài, chúng tôi thắng 3-2 nhưng không có nghĩa Singapore mạnh hơn. Việt Nam chẳng qua bị chúng tôi khai thác được một số điểm yếu nên dẫn đến bị vỡ trận. Tôi đã nhắc các tuyển thủ không được chủ quan vì Việt Nam khi bị dồn đến chân tường bao giờ cũng biết vùng lên mạnh mẽ. Tôi cũng vừa biết tin HLV Riedl từ chức. Ông ấy là một HLV giỏi nhưng bóng đá là vậy. Chúng tôi sẽ chơi thật tập trung để quyết thắng VN một lần nữa".

Đây sẽ là một trận đấu mà chúng ta rất khó có thể dự đoán được kết quả và chắc chắn nó được dự báo là không dễ dàng cho Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, nếu các cầu thủ của chúng ta vẫn biết quý tấm "HCĐ", biết vực lại tinh thần để thi đấu, thì có thể họ sẽ vẫn vớt vát lại được một chút gì đó ở SEA Games lần này. Liệu rằng người hâm mộ có thể được an ủi bằng tấm HCĐ sau hàng loạt những thất bại cũng như những gì mà đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện??? Đây là một câu hỏi khó và nó chỉ có câu trả lời trong buổi chiều ngày hôm nay.

Trận này sẽ diễn ra vào lúc15h30 chiều nay, Và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và VTC1.

Tổn hợp