Đối với thế hệ học trò của HLV Otto Rehhagel, trận đấu với Tây Ban Nha là cơ hội cuối cùng để viết nên một trang cổ tích. Nhưng cũng giống như trường hợp của Croatia và Hà Lan, dù ra quân với đội hình dự bị nhưng người Tây Ban Nha cũng dễ dàng vượt qua Hy Lạp với tỷ số 2-1 qua đó khép lại một câu chuyện thần thoại đã tồn tại trong 4 năm qua.
Còn đây câu chuyện thần thoại một thời. |
Sớm giành quyền vào tứ kết ở vòng đấu trước khiến HLV Aragones đã học tập những người đồng nhiệm Scolari, Bilic và Van Basten khi chỉ tung vào sân các cầu thủ dự bị ở trận đấu mang ý nghĩa thủ tục này. Ngược lại về phía thày trò HLV Rehhagel lại đặt quyết tâm rất lớn nhằm hạ gục chú "bò tót" dũng mãnh Tây Ban Nha nên ra sân với đội hình mạnh nhất mà họ đang sở hữu lúc này.
Trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả trên SVĐ Wals-Siezenheim, ngay ở những phút đầu tiên, Tây Ban Nha là đội có cơ hội khi Fabregas và De La Red có bóng trước khung thành thủ môn Nikopolidis nhưng chưa thể có bàn mở tỷ số trận đấu.
Hy Lạp cũng có câu trả lời ngay sau đó với pha đá phạt của Karagounis bên cánh phải, bóng đến chân Charistea, tuy nhiên cú vô lê của cầu thủ này lại không trúng đích. Tốc độ của trận đấu bắt đầu được đẩy lên cao với những pha liên tục hãm thành của các cầu thủ hai đội.
Trong những phút đầu trận đấu, HLV Rehhagel cho các học trò của mình tập trung bóng tấn công dồn dập ở hai cánh rồi lật bóng vào cho các tiền đạo dứt điểm. Khoảng 10 phút đầu, hàng loạt các cơ hội đã được tạo ra nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi.
Về phía các cầu thủ Tây Ban Nha, vẫn trung thành với lối đá một chạm ở tốc độ cao với những pha xẻ bóng cực kỳ thông minh của các tiền vệ Iniesta, Fabregas tạo nên mối nguy hiểm thường trực trước khung thành đối phương.
Phút 23, bàn thắng tưởng chừng đã đến với “những chú bò tót”. Đội trưởng Xabi Alonso nhận thấy thủ môn Nikopolidis lên hơi cao đã tung ra một cú bấm bóng từ khoảng 60m, rất tiếc bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.
Thế trận đã hoàn toàn thuộc về các học trò của HLV Aragones, họ chủ động cầm bóng và phối hợp với nhau rất tốt. Tuy nhiên trước một hàng thủ đông người và được tổ chức tốt của Hy Lạp, các cầu thủ Tây Ban Nha đã tỏ ra khá bế tắc nên họ đành phải chọn giải pháp là sút bóng từ xa.
Ở phút 38, tiền vệ Sergio Garcia nhận đường chuyền thông minh của Fabregas đã có cơ hội đối mặt với khung thành Hy Lạp, nhưng do xử lý chậm đã bị hậu vệ Hy Lạp lao về cản phá bỏ lỡ tình huống ghi bàn mười mươi.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, “những chú bò tót” đã phải trả giá ở phút 41. Đón quả đá phạt bên cánh trái của Karagounis, tiền đạo Charisteas đã vượt qua sự truy cản của trung vệ Tây Ban Nha đánh đầu tung lưới thủ thành Reina đưa Hy Lạp vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.
D.l. Red ăn mừng bàn thắng quân bình tỷ số trận đấu. |
Trở lại sau giờ nghỉ, với lợi thế dẫn trước các cầu thủ Hy Lạp triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường của mình khi chỉ cắm một mình tiền đạo Charisteas ở tuyến trên. Nhưng với chiều cao và khả năng đánh đầu tốt của mình cầu thủ đang khoác áo CLB Nurnberg đã gây không ít khó khăn cho hàng thủ Tây Ban Nha.
Có vẻ như may mắn chưa đứng về các cầu thủ Tây Ban Nha ở trận đấu này. Sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt, phút 53 tiền vệ Xabi Alonso lại sút bóng đập cột dọc khung thành, trong khi thủ môn Nikopolidis đã bất lực đứng nhìn.
Nhưng cuối cùng thì lưới của tuyển Hy Lạp cũng phải rung lên. Sau khi nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo Guiza đã có một pha đánh đầu nhả bóng lại vừa tầm cho De La Red tung ra cú sút trái phá, gỡ hòa cho ĐT Tây Ban Nha ở phút 61.
Sau khi bị gỡ hòa, các cầu thủ Hy Lạp đã bắt đầu dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội. Phút 64 tiền đạo Charisteas lại có cú dứt điểm chạm cột dọc bên phải sau khi đã vượt qua cả hậu vệ lẫn thủ môn Reina của Tây Ban Nha.
Cầu thủ được HLV Aragones cho đá thay Torres ở trận đấu này là Guizas suýt nữa cũng có được bàn thắng cho riêng mình ở phút 73. Tiền đạo đang thi đấu cho CLB Mallorca đã phá bẫy việt vị và tung ra một cú sút sệt vào góc xa khung thành Hy Lạp, nhưng rất tiếc bóng lại không đi vào lưới.
Dứt điểm có vẻ là một cái gì quá “xa xỉ” với cầu thủ hai đội trong trận đấu này, phút 80 đến lượt cầu thủ Amanatidis bên phía Hy Lạp bỏ lỡ cơ hội, cách khung thành thủ môn Reina khoảng 10m cầu thủ này lại sút bóng lên trời.
Tưởng chừng tỷ số hòa sẽ được giữ nguyên khi kết thúc trận đấu, thì một lần nữa lưới của Hy Lạp lại rung lên sau cú dứt điểm bằng đầu của tiền đạo Guizas ở phút 87. Bàn thắng này đã đặt dấu chấm hết cho một thế hệ tài ba của đội tuyển Hy Lạp.
Thắng trận này, Tây Ban Nha đã có sự khởi đầu tuyệt vời ở vòng bảng Euro 2008 khi đè bẹp ĐT Nga, đánh bại Thụy Điển và lội ngược dòng thành công trước nhà ĐKVĐ Hy Lạp. Nhưng liệu cái danh hiệu “vua vòng loại” có tiếp tục đeo bám thày trò HLV Aragone tại Euro lần này khi tại vòng tứ kết họ sẽ phải phải gặp đội ĐKVĐ thế giới Italia.
Hoàng Minh
▪ "Gấu Nga" tưng bừng vào tứ kết (19/06/2008)
▪ Tấm vé cuối cùng thuộc về ai? (18/06/2008)
▪ Tuyển Romania bị "lốc" cuốn (18/06/2008)
▪ Romania mơ làm nên lịch sử (17/06/2008)
▪ "Xe tăng" Đức chậm chạp vào tứ kết (17/06/2008)
▪ Hạ Séc ngoạn mục, TNK vào tứ kết (16/06/2008)
▪ Thụy Sỹ tạm biệt Euro 2008 bằng chiến thắng (16/06/2008)
▪ Đội tuyển Bồ Đào Nha: Đội bóng bạc triệu (14/06/2008)
▪ “Cuốn phăng” Pháp, “cơn lốc” Hà Lan vào Tứ kết (14/06/2008)
▪ C.Ronaldo cấm Ferguson tới bản doanh Bồ Đào Nha (14/06/2008)