Võ sĩ đấu bò hạ gục Gấu
Các Website khác - 27/06/2008

Các matador Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sức mạnh của ứng cử viên số một cho chức vô địch khi đánh bại Gấu Nga với tỷ số thuyết phục 3-0 trong trận bán kết 2 VCK Euro 2008 diễn ra rạng sáng 27/6.

 Guiza nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Ảnh: AP

Không được đánh giá cao trước giải đấu, nhưng chiến thắng trước Hà Lan ở vòng tứ kết khiến người ta phải nhìn lại các cầu thủ Nga bằng một ánh mắt khác. Kể từ sau Euro 1988, đã 20 năm trôi qua, người Nga mới lại được sống trong một cảm giác vui sướng đến như vậy.

Nhưng niềm vui đó kéo dài chẳng bao lâu. Sức mạnh của cơn cuồng phong Tây Ban Nha tiếp tục cuốn phăng những rào cản trên con đường tiến đến chức vô địch của các học trò HLV Aragones.

Lần thứ hai của cuộc chạm trán vẫn là một chiến thắng đậm cho Tây Ban Nha. Đó không là điều khiến nhiều người bất ngờ. Song, người hâm mộ đang đặt câu hỏi là những gì các cầu thủ xứ sở Bạch dương thể hiện trong trận đấu với Hà Lan lại không thấy xuất hiện trong trận đấu đêm qua. Để rồi những chú gấu Nga đành phải chấm dứt giấc mơ còn dang dở ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Ở vòng bảng, Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại Nga với tỷ số đậm 4-1 trong thế trận một chiều. Dẫu vậy, với những gì đã thể hiện trước các đối thủ cứng cựa như Thụy Điển và Hà Lan, Tây Ban Nha không dám khinh suất và chơi thận trọng trong những phút đầu trận đấu.

Tuy nhiên, với dàn cầu thủ đồng đều hơn, Tây Ban Nha không khó để chiếm lĩnh thế trận và tạo được sức ép cần thiết lên khung thành thủ môn Akinfeev. Phút thứ 6, Torres có pha xoay người va dứt điểm rất nhanh, rất may cho các cầu thủ nga là Akinfeev đã kịp tung người cản phá.

Chỉ khoảng 10 phút sau, Villa tiếp tục thử tài Akinfeev bằng cú đá từ ngoài vòng cấm. Song thủ thành của Zenit St Peterbought vẫn rất vững vàng trong khung gỗ khi bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Bị dồn ép về phần sân nhà và buộc chơi phòng ngự, các cầu thủ Nga không tổ chức được một pha tấn công nào ra hồn. Điều này cũng dễ hiểu bởi Arshavin bị kèm quá chặt trong khi các pha tấn công biên với sự cơ động của Saenko và Zhirkov không mang lại nhiều hiệu quả.

Trong suốt 45 phút của hiệp đấu đầu tiên, thế trận thuộc về các cầu thủ Tây Ban Nha. Dẫu vậy, sự thận trọng của các học trò HLV Aragones khiến hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thế nhưng sang hiệp 2, các dũng sĩ đấu bò đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Sự chính xác và tốc độ trong các pha lên bóng của Tây Ban Nha quá bất ngờ khiến hàng phòng ngự đội tuyển Nga không kịp trở tay.

Phút 50, Iniesta có màn solo bên góc trái và tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự các cầu thủ Nga để Xavi băng vào đệm lòng chính xác, mở tỷ số trận đấu cho các cầu thủ Tây Ban Nha.

Hệ thống phòng ngự đã bị phá vỡ, HLV Hiddink buộc phải tung Sychev và Bilyaletdinov vào sân nhằm tạo đột biến. Nhưng nhuệ khí của đoàn quân xứ sở bạch dương đã biến mất. Trong khi đó Tây Ban Nha vẫn chưa muốn dừng lại khi liên tục tạo được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Akinfeev.

Hiddink và các cầu thủ Nga vẫn chưa thực hiện thành công giấc mơ còn giang dở. Ảnh: AP

Phút 73, xuất phát từ một pha tấn công trung lộ, nhạc trưởng Fabregas tung đường chuyền quyết định để Guiza thoát xuống hạ gục thủ thành Akinfeev, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho các cầu thủ Tây Ban Nha.

Cho đến lúc này, giấc mơ của người Nga đã hoàn toàn chấm dứt. Tinh thần rệu rã cùng lối chơi bạc nhược thì bàn thua thứ ba đến với họ là điều tất yếu. Khi trận đấu chỉ còn chừng 7 phút, Fabregas tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng bằng đường chuyền như đặt để David Silva ấn định chiến thắng 3-0 cho các cầu thủ Tây Ban Nha.

Với kết quả này, Tây Ban Nha sẽ gặp Đức trong trận chung kết Euro 2008 sẽ diễn ra trên sân Ernst Happel vào rạng sáng ngày 30/06.

LG