Vòng 32 Premiership : Boro quá "đen", Chelsea thở phào vì chiến thắng
Các Website khác - 31/03/2008
Boro (áo đỏ) thất bại trong việc cản bước Chelsea.

(Dân trí) - Có lẽ không một CĐV Boro nào hiểu nổi tại sao "thần May mắn" lại ... thiên vị Chelsea đến thế trong trận đấu tại Stamford Bridge đêm qua. Họ đã đưa bóng một lần trúng cột dọc và 2 lần trúng xà ngang, để rồi vẫn phải ngậm ngùi rời sân với thất bại 0-1 đầy cay đắng!
>> Clip Chelsea thắng vất vả Boro

Bàn thắng ngay từ phút thứ 5 của Daniel Carvalho mang đến màn khởi đầu "như mơ" cho thầy trò Avram Grant nhưng họ quên mất rằng nó là không đủ để có thể tự mãn và tin rằng đã chắc chắn bỏ túi chiến thắng.

Kết quả vòng 32 Premiership

Birmingham 3-1 Man City
Bolton 2-3 Arsenal
Derby 2-2 Fulham
Portsmouth 2-0 Wigan
Reading 0-0 Blackburn
Sunderland 2-1 West Ham
Man Utd 4-0 Aston Villa

Chủ nhật, 30/3

Chelsea 1-0 Boro
Tottenham 1-4 Newcastle
Liverpool 1-0 Everton

Chính sự hời hợt và chủ quan đó khiến The Blues suýt phải trả giá ở nửa cuối hiệp hai khi Gareth Southgate quyết định tung Alfonso Alves vào sân. Đó là thời điểm mà bốn khán đài Stamford Bridge ít nhất đã 2 lần phải "đứng tim" khi chứng kiến tiền đạo người Brazil dứt điểm đưa bóng đi trúng khung thành Chelsea, trong những phút mà chính đội khách mới là những người tạo được thế dồn ép và tưởng như đã tiến rất gần đến bàn thắng.

"Thần may mắn" đã che chở quá nhiều cho The Blues, mang đến 3 điểm trọn vẹn để họ tiếp tục duy trì ngôi nhì bảng cũng như hy vọng bắt kịp MU trong phần còn lại của mùa bóng. Trong khi với Boro, thất bại cay đắng này chắc chắn sẽ còn mãi là một kỷ niệm khó phai...

Trở lại diễn biến trận đấu, trước sức ép từ việc cả MU và Arsenal đều giành chiến thắng ấn tượng trong loạt đấu sớm, HLV Avram Grant vẫn buộc phải tung ra đội hình mạnh nhất - ngoại trừ Petr Cech và Lampard gặp chấn thương, bất chấp việc trước mặt Chelsea là lượt đi vòng tứ kết Champions League giữa tuần sau.


Carvalho ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Tuy nhiên, sức ép đó nhanh chóng được giải tỏa bằng bàn mở tỷ số của Carvalho ngay ở phút thứ 5, một cú đánh đầu chéo góc hiểm hóc sau quả treo bóng mẫu mực của Wayne Bridge từ chấm đá phạt bên cánh trái.

Sớm vượt lên dẫn trước, Chelsea có đủ cơ sở để thiết lập thế trận chắc chắn tương đối nhàn nhã đúng như những gì họ thường thể hiện dười thời Jose Mourinho. Điều này một phần cũng bởi tuyến trên của đội khách chơi quá mờ nhạt, cặp tiền đạo Aliadiere - Tuncay Sanli gần như không có bóng.

Trong thế trận đó, niềm hy vọng mang tên Stewart Downing cũng chỉ đủ mang về cho Boro duy nhất một cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1 - cú dứt điểm ở phút 14 sau đường chuyền của Aliadiere, nhưng không thắng nổi pha khép góc kịp thời của Cudicini.

Dù không thực sự vượt trội về thế trận, The Blues vẫn tạo được không ít cơ hội gia tăng cách biệt, tuy nhiên lần lượt Drogba, Essien và Mikel đều bỏ lỡ với những cú dứt điểm cận thành không trúng đích.


Michael Ballack (áo xanh) chơi không thực sự hiệu quả
trong vai trò "nhạc trưởng".

Bước sang hiệp 2, sự chủ động vẫn thuộc về đội chủ sân Stamford Bridge. Ngay ở tình huống đầu tiên, Joe Cole đã có cơ hội băng xuống nhưng không kịp dứt điểm trong tình huống đối mặt với Mark Schwarzer. Sau đó, những nỗ lực dứt điểm từ xa liên tiếp của họ cũng chưa thể mang lại hiệu quả, trong đó đáng kể nhất là cú "úp mu" đầy uy lực của Essien (57') đưa bóng đi vọt xà ngang.

Sốt ruột với thế trận bế tắc của học trò, Gareth Southgate quyết định tung Alves vào thay Tuncay ở phút 65, trong khi đội chủ nhà cũng rút Ballack ra sân, nhường chỗ cho Shaun Wright-Phillips với hy vọng tạo được đột biến và sớm định đoạt kết cục trận đấu.

Sự điều chỉnh này của hai đội ngay lập tức khiến thế trận trở nên sôi nổi khi 2 cầu thủ vào thay người liên tiếp là tác giả của hàng loạt cơ hội "ngon ăn". Đầu tiên là Wright Phillips với pha băng xuống dứt điểm chéo góc đi chệch cột dọc trong tình huống đối mặt Schzarzer ở phút 66, và pha dứt điểm nắn nót ở chính diện khung thành nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Tuy nhiên, những cơ hội bị bỏ lỡ này không thể so sánh với những gì Alfonso Alves tạo được sau đó. Phút 73, tận dụng triệt để sai lầm từ tình huống băng ra khỏi vòng cấm thiếu dứt khoát của Cudicini, tiền đạo người Brazil bình tĩnh dứt điểm sửa lưng một hậu vệ đội chủ nhà. Song khi mà khung thành đã không còn người trấn giữ, trái bóng lại từ từ đi trúng cột dọc trong nỗi thất vọng của BHL Boro.


Tình huống Alves và Wheater 2 lần liên tiếp đưa bóng
trúng xà ngang khung thành của Chelsea.

Dồn toàn lực lên tấn công, đội khách chấp nhận thế trận "ăn miếng trả miếng" với đội chủ nhà. Trong khi hàng thủ thi đấu tập trung, cản phá kịp thời những pha dứt điểm của Chelsea - đặc biệt là quả đánh đầu cận thành của Kalou ở phút 75, tuyến trên Boro cũng bất ngờ chơi khởi sắc, khiến hàng thủ chủ nhà nhiều phen lúng túng.

Phút 82, khả năng chống bóng bổng yếu kém của The Blues bị khai thác triệt để khi lần lượt Alves và Wheater chiến thắng các hậu vệ chủ nhà trong tình huống hỗn loạn trước khung thành của Cudicini.

Tuy nhiên đó cũng khoảnh khắc CĐV Boro gần như không còn tin nổi mắt mình khi cả hai cú đánh đầu của 2 cầu thủ này đều tìm trúng xà ngang, trong khi cú dứt điểm cận thành thoải mái sau đó của Aliadiere cũng đi ra ngoài một cách không thể hiểu nổi.

"Thần may mắn" đã quyết không đứng về phía đội khách và họ đành phải rời London với hai bàn tay trắng...

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cudicini - Belletti, Bridge, Terry, Carvalho - J.Cole, Essien, Ballack (S.W.Phillips 65'), Mikel, Kalou (Anelka 78') - Drogba (Alex 90').

Boro: Schwarzer - Young, Pogatetz, A.Taylor, Wheater - O'Neil (Johnson 79'), Boateng, Downing, Cattlemole - Aliadiere, Tuncay Sanli (Alves 64').

BXH Premiership sau vòng 32

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man United

76 

32 

24 

68-15

2

Chelsea

71 

32 

21 

56-23

3

Arsenal

70 

32 

20 

10 

62-26

4

Liverpool

62 

32 

17 

11 

56-24

5

Everton

57 

32 

17 

48-27

6

Portsmouth

53 

32 

15 

46-33

7

Blackburn

50 

32 

13 

11 

42-38

8

Aston Villa

49 

32 

13 

10 

52-44

9

Man City

49 

32 

13 

10 

37-37

10

West Ham

44 

32 

12 

12 

35-39

11

Tottenham

39 

32 

10 

13 

61-55

12

Newcastle

35 

32 

15 

37-58

13

Middlesbrough

34 

32 

10 

14 

28-45

14

Sunderland

33 

32 

17 

29-49

15

Reading

32 

32 

18 

37-57

16

Wigan Athletic

31 

32 

17 

28-47

17

Birmingham

30 

32 

16 

38-49

18

Bolton

26 

32 

18 

30-48

19

Fulham

24 

32 

12 

16 

29-53

20

Derby County

11 

32 

23 

16-67


A.P