Vòng 8 V - League 2006: Bình Định lấy lại ngôi đầu
Các Website khác - 06/03/2006
Vòng 8 V - League 2006:
Bình Định lấy lại ngôi đầu

Không có đội chủ nhà nào giành được chiến thắng trong 4 trận đấu ở vòng 8 V- League chiều qua, dù vậy bảng xếp hạng đã có chút thay đổi. Ngôi đầu bảng lại đã trở về tay Bình Định (13 điểm), khi 2 đối thủ cạnh tranh của họ là HPHN nghỉ vòng này, còn LG - HN - ACB thì bị M - Hải Phòng cầm chân trên sân nhà. Ngã ngũ vòng 8, trong khi HAGL, Bình Dương đã tạm nhúc nhích được lên những thứ bậc cao hơn thì GĐTLA càng chìm sâu ở chót bảng. Kết quả 4 trận chiều 5.3: LG - HN - ACB - Hải Phòng 1-1, Khánh Hoà - Bình Dương 0-1, Bình Định - TMN - CSG 1-1, Tiền Giang - Nam Định 1-2.

Julien (áo sẫm) ghi bàn gỡ
hoà M.Hải Phòng trên sân
Hàng Đẫy.
Sân Hàng Đẫy: Chia điểm

Sự có mặt của ông Riedl trên khán đài không làm những cầu thủ trẻ của cả LG - HN - ACB lẫn Hải Phòng như Xuân Thành, Thành Lương hay Đặng Văn Thành chơi khá hơn. Mãi đến phút 60, màn phối hợp của 2 ngoại binh Mbabazi và Mauricio mới đánh bại thủ môn Mạnh Hà, mang lại bàn thắng đầu tiên cho LG - HN - ACB. Hải Phòng gia tăng sức ép với những pha hãm thành liên tục. Và cố gắng của họ đã được đền đáp. Phút 72, nhận quả tạt của Mai Ngọc Quang từ cánh phải, Julien trong tư thế khá thoải mái không bị ai kèm băng xuống đệm bóng từ khoảng cách khá gần, cân bằng tỉ số 1-1.

Sân Quy Nhơn: Chủ nhà bị chia điểm
Dù quyết tâm lấy trọn 3 điểm để trở lại vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng, nhưng điều này các cầu thủ chủ nhà đã không thực hiện được và bị Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn buộc chia điểm với tỉ số chung cuộc là 1-1. Phút 42, khi tiền đạo chủ nhà là Sarayoot (10) bỏ lỡ sau cú sửa bóng quá hiền, thì ngay sau đó Minh Mính (9) cũng tận dụng được cơ hội giúp chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Chỉ không lâu sau, phút 52, trong một tình huống đơn giản sút xa của Elenido (9) của đội khách, bóng bay thẳng và bất ngờ chạm chân Trung Tuấn (17) đổi hướng và làm thủ môn Minh Quang lỡ đà, đành nhìn bóng vào lưới: 1-1. Hiệp 2, cả chủ lẫn khách đều tăng cường tuyến giữa khi chủ nhà đưa Isawa (4) vào thì đội khách cũng rút Trung Kiên, thay bằng Xuân Thành (7) và Đinh Cường (8). Dù rất cố gắng, nhưng cả chủ lẫn khách vẫn không có thêm bàn thắng nào.

Sân Nha Trang: Chiến thắng đầu tay của HLV Lê Thuỵ Hải
Hơn 1 tuần dưới bàn tay của HLV Lê Thuỵ Hải, Bình Dương đã ra sân với một khí thế khác hẳn. Vào cuộc khá thận trọng, nhưng ngay phút thứ 22, Bình Dương đã bất ngờ có bàn mở tỉ số do công của Philani sau đường chuyền của Phùng Công Minh. Hơn 2/3 thời gian còn lại của trận đấu, mọi nỗ lực tìm bàn gỡ hoà của Khánh Hoà đều bất thành với sự chắc chắn của tuyến giữa và hàng thủ Bình Dương. Đội quân của HLV Nguyễn Ngọc Hảo đành chấp nhận trận thua thứ hai kể từ đầu giải.

Sân Mỹ Tho: Chủ nhà thua ngược
Chủ nhà Tiền Giang đã có bàn mở tỉ số từ khá sớm ở phút 25: Đón quả chọc khe của Francisco, Bảo Tâm (23) nhẹ nhàng tâng bóng qua đầu thủ môn Quang Huy đưa bóng vào lưới trống. Hiệp 2, Nam Định liên tục tấn công, phút 58, họ đã có bàn cân bằng tỉ số từ cú đệm bóng của tuyển thủ Thái Lan Ekaphan. Phút 78, cựu tuyển thủ U.23 Hoàng Ngọc Linh vừa vào sân ở hiệp 2 đã lập công khi nhận đường chuyền của Ngọc Lung, tung cú sút xa từ khoảng cách 20m, mang lại chiến thắng 2-1 cho Nam Định. Nhóm PV thể thao