Ba điểm trước đội tuyển VN là mục tiêu duy nhất mà chủ nhà Trung Quốc hướng đến trong cuộc chạm trán trên sân Hoàng Long (Hàng Châu) lúc 18g35 hôm nay 21-1.
![]() |
HLV Yin Tiesheng (đội nón) và các tuyển thủ Trung Quốc - Ảnh: daylife.com |
Với sự trở lại của các cầu thủ trụ cột của tuyển Trung Quốc, khó khăn đang chờ đón tuyển VN...
Việc không có các trụ cột đang thi đấu tại châu Âu và mất sáu tuyển thủ khác trong quá trình chuẩn bị Asian Cup 2011 do bệnh cúm nên tuyển Trung Quốc đã thất bại 1-3 trước Iran trong trận giao hữu ngày 9-1 và thua tiếp Syria 2-3 ở trận mở màn vòng loại Asian Cup 2011 mới đây. Do đó, sự trở lại kịp thời của các tuyển thủ sẽ giúp HLV Yin Tiesheng có thêm nhiều lựa chọn trong trận gặp VN.
Trong hai trận thua Iran và Syria, Trung Quốc đều chơi với một tiền đạo duy nhất là Gao Lin (cao 1,86m và là cầu thủ ghi bàn vào lưới tuyển VN trong trận giao hữu Olympic Trung Quốc thắng 3-2 hồi tháng 7-2008). Sự không hiệu quả của bố trí này có thể sẽ khiến HLV Yin Tiesheng đưa tiền đạo Qu Bo (cao 1,82m) vào sân đá cặp với Gao Lin để tận dụng chiều cao của bộ đôi này trong các pha không chiến. Đây quả là mối lo cho hàng thủ VN.
Tuy nhiên, HLV Yin Tiesheng vẫn không hề chủ quan. Phát biểu trong buổi họp kỹ thuật trước trận đấu, ông nói: “VN chắc chắn sẽ thi đấu quyết tâm nhằm khẳng định mình. Tôi đã xem lại băng ghi hình trận VN thắng Libăng 3-1 và thấy không nên xem thường họ”.
Đội tuyển VN đã có buổi tập làm quen với mặt sân chính vào chiều 20-1. Nhiệt độ trung bình khoảng 14-16OC và có gió nhẹ khiến nhiều cầu thủ, trong đó có Việt Thắng, phải “than thở” vì lạnh. 9/11 vị trí của đội hình chính đã được xác định là thủ môn Đức Cường, hậu vệ trái Quang Thanh, hậu vệ phải Việt Cường, trung vệ Phước Tứ - Như Thành. Các tiền vệ gồm Vũ Phong, Tài Em, Tấn Tài. Việt Thắng sẽ chơi ở vị trí tiền đạo cắm.
Hai vị trí còn lại vẫn đang được HLV Calisto cân nhắc. Đầu tiên là Minh Phương hay Minh Châu sẽ xuất trận để chơi bên cạnh Tài Em ở khu vực giữa sân. Rất có thể Minh Châu sẽ ra sân trong đội hình xuất phát vì anh là cầu thủ có sức càn lướt nên sẽ hỗ trợ hiệu quả cho Tài Em và hàng phòng ngự.
Thứ hai là sự lựa chọn giữa Thành Lương và Quang Hải ở tuyến trên. Do bất lợi về thể hình nên Thành Lương sẽ gặp nhiều khó khăn trước các hậu vệ to cao của Trung Quốc. Do vậy phương án đưa Quang Hải, cầu thủ chịu va chạm và có tốc độ vào đá cặp cùng Việt Thắng đang được tính tới. Đây là lựa chọn quan trọng của HLV Calisto bởi điểm yếu của tuyển Trung Quốc hiện nay nằm ở hàng thủ khi có 4/8 cầu thủ chỉ lần đầu khoác áo đội tuyển. Lỗ hổng mà tuyển VN có thể khai thác chính là sự bọc lót kém và hay mắc lỗi của cặp trung vệ Du Wei - Wang Xiao.
Ở trận đấu này, tuyển VN sẽ mặc trang phục toàn trắng còn đội chủ nhà mặc trang phục toàn đỏ.
VTV2 truyền hình trực tiếp trận đấu Trưởng phòng thể thao VTV - ông Phan Ngọc Tiến cho biết: “Đến trưa 20-1, việc đàm phán mua bản quyền truyền hình trực tiếp trận Trung Quốc - VN đã hoàn tất. VTV2 sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu vào lúc 18g30 ngày 21-1. So với việc mua bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu ở nước ngoài trước kia của đội tuyển VN, ở trận này tiền bản quyền là đắt nhất”.S.H. |
NGUYÊN KHÔI - VŨ LÂM
“... Mơ thấy Hàng Châu thành Hà Nội”!
TT - Kể từ khi VN thống nhất đến nay, chưa bao giờ tuyển VN kiếm được một trận hòa, chứ đừng nói thắng, khi đụng độ tuyển Trung Quốc.
Chưa kể tuyển VN đến Hàng Châu (một trong mười thành phố du lịch đẹp nhất Trung Quốc) trong hoàn cảnh khá khó khăn về lực lượng khi vắng tiền đạo số 1 Công Vinh (thẻ đỏ trong trận thắng Libăng) và thủ môn đang được tin cậy là Dương Hồng Sơn (vì chấn thương). Chưa kể phong độ một vài trụ cột khác như Tấn Tài, Vũ Phong cũng “năm ăn năm thua” do chấn thương.
Thú thật, nếu là đội tuyển VN như những năm trước thì với tình trạng này sẽ chẳng mấy ai thèm quan tâm chuyến đi làm khách tại Trung Quốc nhằm toàn tâm toàn ý lo cái tết cho gia đình. Nhưng tuyển VN hiện nay dưới bàn tay HLV Calisto thì khác. Không chỉ nhờ chiếc cúp vô địch Đông Nam Á mà quan trọng nhất là nhờ trận thắng Libăng quá thuyết phục, khiến người hâm mộ đang mơ một kết quả không tệ trước tuyển Trung Quốc. Dĩ nhiên, cái gọi là không tệ chỉ cần hòa thì bóng đá VN năm nay đã quá mỹ mãn, đem lại niềm vui cho người hâm mộ đến tận cuối năm.
Vẫn biết là rất khó khi tuyển Trung Quốc đang bị dồn vào chân tường do đã có hàng loạt trận tệ hại gần đây. Đến độ nghe đâu chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này phải đệ đơn từ chức. Trong cái thế sau lưng là sông, trước mặt là... tuyển VN như thế, tuyển Trung Quốc ắt phải xông lên để tìm chiến thắng bằng mọi giá.
Dĩ nhiên, trước một đối thủ đang ở thế cùng đường, lại hơn hẳn mình về sức vóc và kỹ thuật cũng không kém, ông Calisto phải thừa nhận là không có cách nào khác ngoài lối chơi phòng ngự phản công... Nhưng, sau chữ “phản công”, ông có thêm hai từ “chủ động” rất thú vị. Có vẻ như ông đã có kế hoạch giương bẫy chờ tuyển Trung Quốc chứ không phải đưa lưng chịu đòn và mặc cho số phận đẩy đưa, may nhờ rủi chịu!
Chuyện ông Calisto nói, giờ ai lại chẳng tin! Với cách ông biến tuyển Libăng thành những chú rối bằng lối chơi sáng tạo, đa dạng đến gây sửng sốt cho người hâm mộ thì chúng ta cũng sẽ phải tin đêm nay ông sẽ lại có trò mới...
Trong lúc chờ đến 18g30 tối nay để xem ông Calisto tung chiêu gì và giải quyết các thiếu hụt về lực lượng ra sao, tôi bỗng nhớ đến Bài thơ tình ở Hàng Châu của Tế Hanh, trong đó có mấy câu sau: Anh xa nước nên yêu thêm nước... Anh mơ thấy Hàng Châu thành Hà Nội. Nước Tây hồ bỗng hóa nước hồ Tây!
Vâng, biết đâu đấy. Đêm nay Hàng Châu trở thành Hà Nội của tuyển VN thì vui lắm lắm...
HUY THỌ
-----------------------------------------
Thư Hàng Châu
Lo ở vị trí thủ môn
TT - Một ngày trước trận đấu với chủ nhà Trung Quốc, chấn thương đầu gối của thủ môn Quang Huy vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm dù anh vẫn có mặt và tập luyện trên sân Hoàng Long (Hàng Châu). Chưa khi nào đội tuyển VN lâm vào cảnh thiếu thốn thủ môn như vậy.
Trên sân tập chiều 20-1, HLV Calisto đã nhắc các học trò rằng: ”Lịch sử những lần đối đầu trước đây chúng ta chưa một lần hòa hay thắng Trung Quốc. Nhưng lịch sử đôi lúc vẫn có thể được viết lại. Tôi không nói với các bạn rằng chúng ta sẽ thắng chủ nhà trận này. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu là các bạn hãy thi đấu đúng với những gì đã tập luyện với một quyết tâm, khát vọng cao nhất. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá.
Đội đứng hạng 138 trên thế giới (VN) không phải là không thể hạ được đội xếp trên mình 34 bậc (Trung Quốc, hạng 104 theo bảng xếp hạng tháng 1-2009 do FIFA công bố). Giờ là lúc chúng ta hãy quên đi sự vắng mặt của Công Vinh, Hồng Sơn... Chúng ta phải chơi đúng với tư thế của nhà vô địch Đông Nam Á, ít nhất là để làm hài lòng hàng triệu người hâm mộ VN...”.
Ở cùng khách sạn Sunny nhưng chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng các tuyển thủ Trung Quốc. Theo lời tình nguyện viên hướng dẫn đoàn VN, từ hôm đến Hàng Châu tới nay các tuyển thủ Trung Quốc chỉ rời khỏi phòng khi đi ăn hoặc đi tập. Mặt ai cũng đượm buồn sau trận thua 2-3 trước Syria tuần rồi. Anh hướng dẫn đoàn còn cho biết thêm chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc - ông Xie Yalong - do không đứng vững trước sức ép thành tích của đội tuyển nên vừa phải đệ đơn từ chức. Người lên thay là phó chủ tịch Nan Yong.
Gần khách sạn Sunny có khá nhiều quầy bán vé xem trận Trung Quốc - VN, nhưng qua quan sát của chúng tôi thì mãi lực không cao lắm. Ban tổ chức địa phương và LĐBĐ Trung Quốc cố tình đưa trận đấu diễn ra buổi tối để thu hút khán giả nhưng e rằng thời tiết không thuận lợi và thời điểm cận tết sẽ không có nhiều khán giả đến sân vào tối 21-1...
Theo Tuoi Tre Online
▪ Man City tố Milan thất tín và bố Kaka hám tiền (21/01/2009)
▪ Kaka hé lộ khả năng đầu quân cho Real Madrid (21/01/2009)
▪ Trận Việt Nam - Trung Quốc được VTV phát sóng trực tiếp (21/01/2009)
▪ Vợ chồng Becks 'diễn' trong phòng ngủ (21/01/2009)
▪ HLV Calisto: 'Tuyển VN quyết giành điểm trước Trung Quốc' (21/01/2009)
▪ Cầm hòa Trung Quốc có thể coi là chiến thắng của Việt Nam (21/01/2009)
▪ Bầu Đức và “đồ chơi” hơn 7 triệu đô (21/01/2009)
▪ Đội tuyển VN và chuyến xuất hành ngày ông Công ông Táo (20/01/2009)
▪ Người hâm mộ được xem trực tiếp trận Trung Quốc - Việt Nam (20/01/2009)
▪ Kaka từ chối Man City để "trọn đời" cùng Milan (20/01/2009)